BẢN TIN THANH NIÊN: Hỗ trợ bệnh nhân nghèo 2.500 tỷ đồng

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.
TPO - Sáng 29/9, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (BNN) TP Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm nồng ấm ân tình”.

Qua 25 năm hoạt động, Hội Bảo trợ BNN thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ, giúp đỡ hàng triệu người bệnh nghèo tại TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khác được điều trị mổ tim, mổ mắt, chăm sóc sức khỏe… với kinh phí thực hiện hơn 2.500 tỷ đồng (bình quân mỗi năm 100 tỷ đồng). Dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng đã công nhận và trao kỷ lục tặng Hội Bảo trợ BNN thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình “Mổ tim miễn phí dành cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh” ca mổ tim thứ 8.000; các nhà tài trợ tiếp tục ủng hộ cho quỹ hoạt động của Hội hơn 50 tỷ đồng.


Gần một năm qua, quầy rau củ miễn phí xuất hiện trên đường Nguyễn Cư Trinh, khóm 5, phường 1, TP Sa Đéc (Đồng Tháp). Nơi đây, nhanh chóng trở thành địa chỉ nhân đạo quen thuộc của nhiều người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Người đứng ra thành lập Quầy rau, củ miễn phí chính là bà Võ Thị Thu Nga (50 tuổi). Hằng ngày, bà dành hẳn phần vỉa hè trước nhà mình để bày trí hàng trăm kg rau, củ, quả phục vụ miễn phí cho những ai có nhu cầu đến nhận.


Ngày 30/9, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 với chủ đề “Học tập suốt đời làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển liên tục”. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo, tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập. Qua đó, tăng cường cơ hội học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân, tạo cơ hội cho người dân ở mọi lứa tuổi tham gia học tập. 


Sáng 30/9, tại xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội tổ chức diễn tập phòng ngừa ứng phó thiên tai, bão lũ năm 2018 cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trên địa bàn. Với các tình huống giả định như: Ban chỉ huy phòng chống thiên tai xã An Tiến họp triển khai nhiệm vụ phòng chống cơn bão số 6; Tổ chức sơ tán nhân dân thôn Vạn Thắng đến nơi an toàn; Sơ cấp cứu ban đầu người dân bị thương; Cứu đuối trên sông; Chữa cháy do nhà chập điện…, các cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trên địa bàn huyện Mỹ Đức đã được tiếp cận với các tình huống thực tế góp phần nâng cao năng lực về phòng ngừa, ứng phó với thảm họa, thiên tai.


Với các cụ già bán vé số dạo trên địa bàn TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), ngôi nhà trong con hẻm 286 đường Nguyễn Công Phương (phường Nghĩa Lộ) của ông Nguyễn Lên - một đại lý xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên là ngôi nhà thứ hai của họ. Ngôi nhà cấp 4 vỏn vẹn 4 phòng, vậy mà ông chủ đại lý vé số tốt bụng đã dành hẳn hai phòng cho các cụ già bán vé số tá túc, nghỉ ngơi. Không chỉ miễn phí chỗ ở, mà giường chiếu, chăn nệm, điện nước sinh hoạt… tất thảy đều được ông Lên chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo.


Ngày 29/9, tại Thái Bình, Ủy ban ATGT Quốc gia đã phát động "Ngày hội ATGT khu vực Đồng bằng Bắc bộ năm 2018".Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban ATGT của 10 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Bắc bộ (Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc) đã ký cam kết chấp hành pháp luật, trật tự ATGT và chung tay xây dựng văn hoá giao thông.


Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe lớn nhất thế giới với việc triển khai bảo hiểm miễn phí cho khoảng nửa tỉ công dân nghèo nhất của đất nước. Theo CNN, chương trình chăm sóc sức khỏe mới của Ấn Độ có tên chính thức là Chương trình bảo vệ sức khỏe quốc gia. Theo thông tin được giới chức Ấn Độ đưa ra tại buổi chính thức công bố chương trình hồi tuần trước, “Modicare” sẽ chi trả chi phí điều trị tại bệnh viện lên tới 500.000 rupee (khoảng 7.800 USD)/năm cho mỗi gia đình ở nước này.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.