Bản tin Hình sự:Thiếu nữ 16 tuổi kể lại những ngày làm 'nô lệ tình dục' trong quán karaoke

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 15/4: Thiếu nữ 16 tuổi kể lại những ngày làm 'nô lệ tình dục' trong quán karaoke; Giám đốc Công ty xăng dầu Long An bị bắt; Hỗn chiến sau va chạm giao thông, 2 người thương vong; Bắt nghi can cho nổ trong tiệm vàng rồi cướp xe bỏ trốn; Bắt giám đốc Công ty xăng dầu Long An nghi liên quan vụ 2,7 triệu lít xăng giả...

Mở rộng điều tra vụ án 2,7 triệu lít xăng giả, Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt ông Lương Đình Tiến-Giám đốc Petrolimex Long An để điều tra về hành vi Buôn lậu. Lực lượng chức năng cũng đã khám xét nơi làm việc, nơi ở và xe riêng của ông Tiến; thu giữ nhiều thùng hồ sơ, tài liệu. Sau gần 4 tiếng làm việc, ông Tiến bị còng tay, được cảnh sát dẫn giải ra khỏi trụ sở Petrolimex Long An. (Xem chi tiết)

Được cho là mâu thuẫn sau va chạm giao thông, hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau trên đường Trần Đại Nghĩa (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM) khiến một người chết, một người bị thương. Công an quận Bình Tân (TP HCM) đang điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để điều tra xử lý. (Xem chi tiết)

Sau khi vào cửa hàng vàng trên phố Hải Triều, Phạm Anh Vũ (27 tuổi, trú phường Quán Toan) bất ngờ ném mìn tự chế gây ra tiếng nổ. Khi bị truy đuổi, người này tiếp tục gây ra tiếng nổ thứ 2, cướp một xe máy bỏ trốn. Gần một tháng sau khi xảy ra vụ việc, Vũ bị Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) bắt khi đang cải trang, lẩn trốn trên địa bàn thành phố. (Xem chi tiết)

Chia tay bạn bè đi làm ăn xa, Tôn Tri Nguyện (29 tuổi, trú khu phố Thiện Đức Bắc, phường Hoài Hương) mua ma tuý về một cơ sở karaoke trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn để "đãi tiệc" 9 người bạn thì bị công an thị xã Hoài Nhơn đột kích, bắt quả tang. Công an thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) đang tạm giữ Tôn Tri Nguyện về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. (Xem chi tiết)

C03-Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam ông Phạm Vũ Hải-cựu giám đốc Nhà máy ôtô VEAM để điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Việc ra quyết định tố tụng với ông Hải nằm trong diễn biến C03 mở rộng điều tra các sai phạm xảy ra tại Nhà máy ôtô VEAM từ hai năm trước, xác minh thu hồi tài sản thất thoát.(Xem chi tiết)

Không có tiền trả chi phí thuê nhà trọ, Nguyễn Lâm (SN 2002) rủ Đặng Phúc Công (SN 2006) về nhà mình ở khu phố Phú Hiệp 3 (phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa) rồi ra tay sát hại mẹ ruột là bà Trần Thị Thu Liễu (SN 1966) để cướp tiền và tài sản, trang sức. Công an tỉnh Phú Yên đã bắt 2 đối tượng trên về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”. (Xem chi tiết)

Bất ngờ kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn xã Tiến Hưng), Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) phát hiện 20 đối tượng gồm cả nhân viên và quản lý nhà nghỉ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh 20 đối tượng trên đều dương tính với ma túy. Kiểm tra trên người các đối tượng phát hiện 2 bịch ma túy (hiện đang chờ kết quả giám định). (Xem chi tiết)

Công an huyện Tư Nghĩa vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi giải cứu 8 thiếu nữ bị nhốt trong “động quỷ” quán karaoke tại xã Nghĩa Thương (huyện Tư Nghĩa) do Phạm Ngọc Tiên (27 tuổi) trực tiếp quản lý, điều hành. Nạn nhân 16 tuổi khai được hứa hẹn mức lương khoảng 40 triệu nhưng khi vào làm thì thường xuyên bị đánh đập, chích điện, ép bán dâm cho khách. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.