Bản tin Hình sự 18H: Hy hữu vụ kiện đòi 100.000 đồng/ngày làm vợ

TPO - Tin NÓNG trong ngày 22/10: Lời khai của nữ tài xế gây tai nạn khiến 10 người thương vong; Kiện đòi chồng cũ trả công làm vợ 100.000 đồng/ngày; Vụ TMV Cát Tường: Chị Huyền bị tiêm thuốc tê vượt 1,5 lần; Triệu tập người đi cùng bà Phó giám đốc Sở trong vụ hỗn chiến...
Bản tin Hình sự 18H: Hy hữu vụ kiện đòi 100.000 đồng/ngày làm vợ ảnh 1
 

Bé 13 tuổi bị mẹ đẩy vào đống lửa vì hư. Do Trương Văn T. (SN 2001) ăn trộm tiền của gia đình rồi bỏ nhà "đi bụi" nên khi thấy con về, ông Trương Văn Định (bố của T.) tức giận trói T. ở cây phi lao sau nhà để đánh. Đau quá, T. vùng vằng khiến dây trói bị đứt rồi tháo chạy nhưng lại bị mẹ xô ngã ngay vào đống lửa khiến bé 13 tuổi bị bỏng trên 40%. Công an thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Triệu tập người đi cùng bà Phó giám đốc Sở trong vụ hỗn chiến. Công an Hải Phòng đã triệu tập người đàn ông đi cùng nhóm bà Trần Thị Hoàng Mai - Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Hải Phòng trong vụ hỗn chiến tại khách sạn 4 sao trên đường Phạm Văn Đồng khiến 3 người trọng thương. Đây là người tỏ ra hung hăng nhất và cũng là người chìa cho người mặc sắc phục công an xem 1 thứ khiến người này bỏ đi. (Xem chi tiết)


Vợ bác sĩ dàn dựng bị cướp vì... khoản nợ riêng. Ngày 22/10, tại cơ quan điều tra vợ bác sĩ Huỳnh Trường Sơn-chủ Trung tâm thẩm mỹ Bảo Trang (phường 8, TP Cà Mau) là bà Trương Kim Duyên thừa nhận do không thể trả nợ riêng nên đã loan tin bị cướp tại nhà để hợp thức hóa với chồng. Trước đó, bà Loan đã hoang báo bị 2 thanh niên dí dao vào cổ cướp bông tai, dây chuyền, điện thoại… và buộc mở két sắt lấy 200 triệu đồng, hơn một cây vàng trang sức loại 18K. (Xem chi tiết)


Em dùng búa đánh chị vợ tử vong rồi cắt cổ tự tử. Công an xã Nhị Thành (Thủ Thừa, Long An) cho biết đang trực tiếp giám sát nghi can Trần Văn Sơn (ngụ xã Mỹ Bình, Tân Trụ) tại bệnh viện để chờ lấy lời khai xác định nguyên nhân vụ án này. Được biết, trước đó nghi can này đã dùng búa đập liên tiếp vào đầu chị vợ là bà Cao Thị To (ngụ xã Nhị Thành) khiến nạn nhân tử vong rồi cắt cổ tự sát nhưng bất thành. (Xem chi tiết)


Lời khai của nữ tài xế gây tai nạn khiến 10 người thương vong. Công an huyện Ea H’leo (Đăk Lăk) cho biết hiện đang tạm giữ nữ tài xế Lưu Thị Thanh Tuyền (ngụ thị trấn Ea Đ’răng) - người đã đâm ôtô vào đám đông tại khu vực chợ Ea Đ’răng khiến 2 người chết 8 người bị thương. Tuyền cho biết đã cùng 3 người bạn đã ăn nhậu trước khi gây ra tai nạn và thừa nhận trong nước mắt: "Tội lỗi này không gì có thể gì bù đắp nổi”. (Xem chi tiết)


Mượn tiền dân không trả, hai trung úy công an 'nghỉ việc'. Do cần tiền để chi tiêu, trung úy Lê Chí Thông - công an phường Khánh Hậu và trung úy Nguyễn Thanh Phong - huấn luyện cảnh khuyển thuộc công an tỉnh đã mượn ông Nguyễn Thành Trung (ngụ phường 1, TP Tân An, Long An) tổng số tiền 240 triệu nhưng không khả năng chi trả nên chủ nợ gởi đơn đến cơ quan và tòa án nhờ giải quyết. Hiện 2 trung úy này đã bị cho nghỉ việc và vụ việc được tòa án TP Tân An thụ lý. (Xem chi tiết)


Vụ TMV Cát Tường: Chị Huyền bị tiêm thuốc tê vượt 1,5 lần. Liên quan tới vụ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường - GĐ Trung tâm Thẩm mỹ viện Cát Tường (đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phi tang xác bệnh nhân xuống sông Hồng xảy ra vào tháng 10/2013, Hội đồng khoa học tư vấn chuyên môn của Sở Y tế đánh giá, liều lượng mà Tường sử dụng để gây tê cho chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cao gấp 1,5 lần so với chuẩn quốc tế. (Xem chi tiết)


Kiện đòi chồng cũ trả công làm vợ 100.000 đồng/ngày. TAND tỉnh Bình Định vừa xử phúc thẩm, bác kháng cáo của bà Hương (51 tuổi, ngụ thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) kiện yêu cầu chồng cũ của mình là ông Đạo (70 tuổi, ngụ cùng địa phương) phải trả công làm vợ cho bà mỗi ngày 100.000 đồng trong hơn 9 năm chung sống. Toà giải thích pháp luật không có quy định tính công làm vợ, hơn nữa vợ chồng là tình cảm, đạo nghĩa, không thể quy ra tiền nhưng bà Tuyết vẫn khăng khăng không đồng tình. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG