Bản tin 8H: Nam tài xế lao xuống sông cứu cô gái, 2 người thiệt mạng

Người dân và lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân. Ảnh: VTC
Người dân và lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân. Ảnh: VTC
TPO - Thấy cô gái đi xe máy lao vào lan can cầu rồi ngã xuống sông, tài xế xe tải vội nhảy xuống cứu nhưng cả hai đều bị cuốn đi thiệt mạng.

Khoảng 11h35 ngày 20/9, Dương Thị Th (sinh năm 1997), trú tại thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, Bắc Giang) điều khiển xe máy chạy trên cầu Cẩm Lý thì bất ngờ mất lái lao vào lan can cầu, chị Th bị ngã xuống sông. Thấy vậy, anh Giáp Văn T (SN 1998, trú tại thôn Hà Phú 12, xã Tam Dị, huyện Lục Nam), là tài xế xe tải BKS 18C-051.03, nhảy xuống cứu. Tuy nhiên, do dòng nước cuốn mạnh, tài xế xe tải bị đuối sức nên cả hai bị dòng nước cuốn ra giữa dòng rồi mất tích. Khoảng 17h cùng ngày, thi thể của 2 nạn nhân đã được tìm thấy.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (21/9) đến ngày mai, trạng thái âm u, mưa rải rác sẽ tiếp tục, mưa tập trung nhiều ở vùng đồng bằng ven biển, nên người dân cần đề phòng ngập úng ở vùng trũng, thấp, khu vực đồi núi nguy cơ sạt lở đất và lũ quét rất cao. Bắc Bộ có mưa rào, có nơi có dông. Nhiệt độ từ 22-32 độ C. Trung Bộ giảm mưa, nhiệt độ có xu hướng tăng, phổ biến dưới ngưỡng 33 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa và mưa to, lượng mưa từ 30-50mm, mưa vẫn duy trì nên nhiệt độ duy trì ở mức thấp từ 27-29 độ C.


Theo Bản tin Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 21/9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Tính từ 18 giờ ngày 20/9 đến 6 giờ ngày 21/9, không có ca mắc mới. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 24.626. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 14 ca, lần 2 là 3 ca, lần 3 là 22 ca. Số ca tử vong: 35 ca. Số ca điều trị khỏi là 942 ca.


Trong 2 ngày 19 và 20/9, các cơ quan chức năng Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ, Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã phối hợp với các cơ quan chức năng Mỹ đưa hơn 340 công dân Việt Nam về nước. Hành khách trên chuyến bay đến từ nhiều bang ở Mỹ, bao gồm người dưới 18 tuổi, cao tuổi, ốm đau, đi du lịch bị kẹt lại, du học sinh đã hoàn thành chương trình học không có nơi lưu trú và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo quy định.


Tối 20/9, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có báo cáo cập nhật tình hình thiệt hại do bão số 5 gây ra. Cụ thể, mưa bão đã khiến 6 người chết và 112 người bị thương. Trong số đó, 4 người tử vong và 92 người bị thương có địa chỉ thường trú ở Thừa Thiên - Huế. Như vậy, tỉnh này ghi nhận thêm 3 trường hợp tử vong so hôm 19/9. Về nhà cửa, 13 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn; hơn 22.700 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, bão số 5 khiến 1.400 ha lúa, 2.400 ha hoa màu và 105 ha nuôi trồng thủy sản thiệt hại, tập trung ở Nghệ An. Ở Thừa Thiên – Huế, 217 cột điện gãy đổ cùng 7 trạm biến áp hư hỏng, 3 trụ thông tin bị gãy, 43 tuyến cáp quang bị đứt do cây gãy đổ và 103 km dây điện hạ thế bị đứt.


Khoảng 17h ngày 19/9, hai con của chị Lê Thị Hằng, cháu Ngô Thị Bé (5 tuổi) và Ngô Văn Xuân Bắc (2 tuổi, cùng trú xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh), đến nhà ông bà ở gần gia đình để chơi nhưng sau đó rủ nhau trốn về. Khi về gặp đường ngập, bé Bắc bị rơi xuống sông Cầu Giỏ. May mắn, anh Ngô Văn Thiên (SN 1979, trú xã Lưu Vĩnh Sơn, làm bảo vệ tại một cơ sở trông giữ xe ở TP Hà Tĩnh) đi ngang nghe tiếng kêu cứu của cháu Bé liền lao xuống sông cứu. Bé Bắc sau đó được đưa lên bờ an toàn.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.