Bản tin 8H: Cô giáo dùng dép kẹp cổ, đánh trẻ nứt xương hàm mặt

TPO - Hình ảnh từ camera của nhà trẻ ghi lại cảnh cháu bé bị cô giáo kẹp cổ và tát liên tiếp khiến bị nứt xương hàm mặt.
Bản tin 8H: Cô giáo dùng dép kẹp cổ, đánh trẻ nứt xương hàm mặt ảnh 1 Cơ sở mầm non bé Diễm đang theo học.
Theo lời của bé Diễm thì lúc ăn trưa cháu bị nôn ra hết cả người. Không kiềm chế được nên cô giáo đã đánh cháu liên tiếp vào mặt. Sau đó, cô còn lấy dép đánh từ trên lưng xuống dưới chân và còn dọa nếu nói ra sẽ bị cắt lưỡi. Đến tối ngày 25/7 gia đình đã đưa bé đi khám và gọi công an xã đến làm việc với cơ sở. Quan sát qua camera của nhà trẻ cho thấy bé bị cô giáo kẹp cổ và tát liên tiếp vào mặt. “Gia đình chúng tôi thấy rất bức xúc. Sáng nay chúng tôi đã đưa cháu đi chụp CT, kiểm tra sức khỏe cho thấy cháu bị nứt xương hàm mặt” - Bà Huỳnh Thị Phượng, cô ruột của bé Diễm cho biết (xem chi tiết).
Vào khoảng 16 giờ 45 phút hôm qua (26/7) anh Trần Long Thành (35 tuổi, ở phường Nam Lý, TP.Đồng Hới) đang ngồi phía ngoài hành lang quán cà phê do mình làm chủ tại số 5 Hồ Xuân Hương thì bị một thanh niên mặc áo trắng lao xuống từ chiếc ô tô 5 chỗ chưa rõ BKS lao tới và rút súng bắn anh. May mắn rằng nạn nhân mặc dù bị dính đạn ở tay trái nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. (xem chi tiết).
Theo phóng viên của Hoàn cầu thời báo tại hiện trường, mùi xăng và thuốc nổ vẫn còn bốc lên. Một nhân chứng chỉ đứng cách nơi xảy ra vụ nổ 30m kể lại rằng: “Kẻ đánh bom đứng trước một chiếc xe, hai tay cầm kíp nổ”. Ðịa điểm này cách cổng chính đại sứ quán Mỹ khoảng 100m. Ngay sau đó cảnh sát đã bắt giữ nghi can và đưa đi. Nghi can, được xác định mang họ Giang, bị thương nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Cũng theo Hoàn cầu thời báo, trước thời điểm xảy ra vụ nổ gần đại sứ quán Mỹ, cảnh sát Bắc Kinh đã bắt giữ một phụ nữ lúc 11h trưa vì có hành động chuẩn bị phun xăng lên người và chuẩn bị tự thiêu ngay trước đại sứ quán Mỹ. Tuy nhiên hiện tại chưa rõ hai vụ việc có liên quan đến nhau hay không (xem chi tiết).
Thông tin với phóng viên Tiền Phong vào chiều 26/7, luật sư (Ls) Đỗ Hải Bình (Đoàn Ls TPHCM) xác nhận: Ông vừa nhận được thông tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chấp nhận ân xá cho Nguyễn Thị Lượm (SN 1995, ngụ huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre). Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM ngày 12/10/2015, bản án tuyên phạt Nguyễn Thị Lượm tử hình chung cho hai tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản. Cùng bị tuyên án trong phiên tòa sơ thẩm là Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1985, ngụ quận 8, TP.HCM), bị cáo Tâm bị tuyên 2 năm tù tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” (xem chi tiết).
Theo công an TP Nha Trang, Khánh Hòa, đơn vị này đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với Hoàng Văn D (SN 1993, quê Quảng Bình, tạm trú Nha Trang) về hành vi “hiếp dâm". Được biết vào trưa 24/7, bà Hoa (tên nạn nhân được thay đổi, ngụ huyện Cam Lâm) đến BV đa khoa T.T để nội soi dạ dày, đại tràng. Sau ca mổ, ê kíp phẫu thuật rời đi. D là bác sĩ điều dưỡng được bố trí ở lại để vệ sinh cho bà Hoa. Tuy nhiên, lợi dụng lúc bà Hoa còn hôn mê, D đã có hành vi quan hệ với bà. Tỉnh dậy, biết mình bị hiếp dâm, bà Hoa đến công an địa phương tố cáo (xem chi tiết).
Vào khoảng 18 giờ chiều hôm qua (26/7) có 5 thanh thiếu niên rủ nhau xuống biển thuộc địa phận xã Bình Hải tắm sau khi đá bóng ở trên bờ. Trong lúc tắm, em Nguyễn Văn Tư (SN 1999), Nguyễn Quang Vỹ (SN 2003; cùng trú thôn Tú Cẩm, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình) và một thanh niên khác ở cùng thôn bị cuốn vào vùng nước xoáy sâu. Khi đó, một số người dân tắm biển gần đó phát hiện sự việc đã cứu vớt được một trong số 3 thanh niên trên. Tuy nhiên Tư và Vỹ đã tử vong. Đến tối 26/7, người thân 2 nạn nhân trên đã xuống nhận thi thể để đưa về lo hậu sự.
Thông tin mới đây, vào chiều 26/7, ông Tạ Hồng Lựu – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Thanh Hóa, cho biết: Đơn vị này đã nhận được đơn thư của anh L.V.T (trú TP. Thanh Hóa, là chồng một cô giáo mầm non đang công tác tại một trường mầm non ở TP. Thanh Hóa) tố cáo về việc bắt quả tang vợ mình là chị L.T.P. ở trong nhà nghỉ với anh L.X.H. - cán bộ CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể theo đơn tố cáo của anh T, thời gian qua, thấy vợ có biểu hiện bất thường, hay đi về khuya nên đã theo dõi. Khoảng hơn 20h ngày 21/7, anh T. và gia đình đã bắt quả tang vợ đang ở trong nhà nghỉ Quyền Quý (xã Hoằng Long, TP Thanh Hóa) nên đã báo Công an xã Hoằng Long tới lập biên bản hiện trường (xem chi tiết).

Mới đây, tổ hợp S-400 đã được bàn giao đầy đủ cho Trung Quốc gồm trạm chỉ huy, đài radar, xe phóng, tên lửa, máy phát điện cùng nhiều thiết bị khác. Đây là tổ hợp đầu tiên trong hợp đồng được Trung Quốc ký với Nga năm 2014, có trị giá lên tới 3 tỷ USD. Quá trình bàn giao dự kiến hoàn tất trước năm 2020, nhưng không kèm điều kiện chuyển giao công nghệ. Được biết S-400 Triumf của Nga (tên báo cáo NATO: SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa mới nhất được đưa vào hoạt động năm 2007. Nó được thiết kế để tiêu diệt các tên lửa máy bay, hành trình và đạn đạo, bao gồm tên lửa tầm trung, và mục tiêu bề mặt. Lễ ký biên bản chứng nhận bàn giao hệ thống phòng không S-400 diễn ra hồi tuần trước (xem chi tiết).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG