Sáng 9/5, ông Mai Xuân Hải - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, cho biết đã nhận dạng thi thể nạn nhân cuối cùng vụ tai nạn khủng khiếp tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Cũng theo ông Hải, cơ quan chức năng đã bàn giao 13 thi thể nạn nhân cho người nhà đưa về chôn cất. Hiện 5/32 nạn nhân bị thương đã được xuất viện. Hiện tại, Tỉnh đoàn Gia Lai hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ tai nạn là hơn 24 triệu đồng. Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai hỗ trợ gia đình người chết 5 triệu đồng/người, người bị thương 3 triệu đồng/người. Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ gia đình người chết 3 triệu đồng/người, người bị thương 1 triệu đồng/người. (Xem chi tiết)
Khoảng 13h chiều 9/5, gia đình ông Trần Văn Diệu (43 tuổi) tổ chức lễ mai táng người bà con ở nghĩa trang thôn Khương Hòa 2 (xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Nhóm 5 người đàn ông đang đào huyệt chuẩn bị cho lễ an táng thì trời chuyển âm u, cơn giông to kèm sấm chớp kéo đến. Sau tiếng sét, hai người được phát hiện tử vong, ông Diệu bị thương nặng được sơ cứu nhưng cũng không qua khỏi. Ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Hưng Trạch cho hay địa phương đang tập trung lo tang lễ, hỗ trợ, động viên 3 gia đình có nạn nhân thiệt mạng.
Gần trưa 9/5, Vũ Hoàng Linh (35 tuổi) đến vườn của gia đình tại xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), phát hiện 4 thanh niên đang cắt sầu riêng. Nhóm người này bỏ chạy, Linh cầm dao rượt theo. Đuổi kịp anh Nguyễn Văn Lượng (26 tuổi), Linh chém một nhát vào chân khiến nam thanh niên gục tại chỗ, kêu cứu. Người dân chạy đến can ngăn, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do mất quá nhiều máu. Biết tin nạn nhân tử vong, Linh về nhà uống thuốc trừ sâu, gia đình phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu.
Lợi dụng lúc gia đình ông Lê Đắc Quỳ-Chủ tịch UBND huyện Đakrông (trú khóm 2, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông) đi vắng vào 2 ngày cuối tuần, kẻ gian đã đột nhập và lấy đi két sắt cùng một số tài sản. Công an tỉnh Quảng Trị đã khám nghiệm hiện trường để điều tra, truy tìm thủ phạm. (Xem chi tiết)
Kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh giữ nước vĩ đại, ngày 9/5, buổi lễ duyệt binh truyền thống đã được tổ chức long trọng tại Quảng trường Đỏ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự và phát biểu tại lễ duyệt binh, trong đó ông một lần nữa khẳng định ý nghĩa chiến thắng vĩ đại của nhân dân Xôviết cũng như nhắc nhở các bài học đáng nhớ của cuộc chiến. Theo Tổng thống Nga, nhân dân Xô viết đã lập chiến công to lớn, giải phóng đất nước đồng thời đóng vai trò quyết định và quả cảm trong việc đánh bại chủ nghĩa phátxít, làm nên tầm vóc vĩ đại của chiến thắng. Nhà lãnh đạo Nga kêu gọi phải ghi nhớ về cái giá của chiến thắng đã được đổi bằng hàng triệu cuộc sống, những hy sinh vô cùng to lớn không thể bù đắp, và tin tưởng rằng không có lực lượng nào có thể khuất phục được nhân dân Nga. (Xem chi tiết)
Một chiếc xe hơi chở theo 13 người (bao gồm 12 hành khách và 1 tài xế) đã gặp nạn vào khoảng 9h sáng 9/5 tại một hầm chui ở thành phố Uy Hải (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc). Theo thông tin từ Đại sứ quán Hàn Quốc, chiếc xe nói trên bất ngờ bốc cháy phừng phừng khi đang chạy trong hầm khiến 11 học sinh trên xe thiệt mạng và 1 giáo viên bị thương nặng. Trong số 11 học sinh thiệt mạng có 10 học sinh Hàn Quốc và 1 học sinh Trung Quốc. Được biết, các học sinh này gặp nạn khi trở về từ một sự kiện liên kết với trường quốc tế chủ yếu phục vụ con em người Hàn Quốc. (Xem chi tiết)