Bản tin 14H: Chủ nhân giải jackpot hơn 300 tỉ đồng vẫn ‘bặt vô âm tín’

Bản tin 14H: Chủ nhân giải jackpot hơn 300 tỉ đồng vẫn ‘bặt vô âm tín’
TPO - Một tuần trôi qua kể từ khi Vietlott công bố kết quả trúng jackpot hơn 300 tỉ đồng, chủ nhân của tấm vé vẫn biệt tăm.

Chủ nhân giải jackpot hơn 300 tỉ đồng vẫn “bặt vô âm tín”. Ông Nguyễn Thanh Đạm - Phó Tổng Giám đốc Vietlott – mới đây xác nhận, Vietlott chưa nhận được bất kỳ liên hệ nào từ chủ nhân của jackpot trị giá gần 304 tỉ đồng trước thuế. Song ông Đạm cho hay, việc các khách hàng trúng jackpot liên hệ với Vietlott để làm thủ tục lĩnh giải sau 1 tuần, 10 ngày hay cả tháng trời là điều bình thường và đã có nhiều trường hợp như vậy.


Phát hiện thi thể người đàn ông lõa thể trôi dạt trên biển. Tối 15/5,  trong lúc đánh cá trên vùng biển xã Thạch Bằng, tàu đánh cá số hiệu TH6127 của anh Trần Xuân Xinh (trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) phát hiện thi thể một người đàn ông lõa thể vướng vào lưới. Thi thể người đàn ông được những ngư dân đưa lên tàu và đưa vào cảng cá Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà). Hiện chưa rõ danh tính nạn nhân. (XEM CHI TIẾT)


Gần 100 người đang tổ chức tìm kiếm nam phượt thủ 24 tuổi bị mất tích tại cung đường Tà Năng - Phan Dũng ở Bình Thuận. Theo thông tin ban đầu, phượt thủ bị mất tích tên là Thi An Kiện (24 tuổi). Nhóm của Kiện gồm 7 thành viên, chinh phục cung đường Tà Năng - Phan Dũng từ ngày 11/5. Trưa 12/5, cả nhóm ngồi nghỉ ở một ngã ba nhỏ, giáp ranh hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận thì phát hiện Kiện mất tích. Cả nhóm đã tổ chức tìm kiếm bạn phượt nhưng không có kết quả. (XEM CHI TIẾT)


Chiến sĩ nợ nần, lãnh đạo đề nghị cho ra quân sớm. Theo đơn phản ánh của chị Phạm Thị H. (SN 1984, trú tại phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), do có sự quen biết, gia đình chị đã cho thượng sỹ Nguyễn Mạnh Cường (SN 1991, công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk) vay 127 triệu đồng, hẹn đến tháng 1/2017 trả và lãi suất hai bên tự thoả thuận. Tuy nhiên, đến hạn không thấy Cường trả tiền, chị H. đến nơi công tác tìm thì được biết lãnh đạo trại giam đã cho Cường xuất ngũ. (XEM CHI TIẾT)


Sà lan bị đâm chìm trên sông Sài Gòn, 3 người thoát chết. Theo Cảng vụ hàng hải TPHCM, khoảng 1h40 sáng nay 19/4, chiếc sà lan có số hiệu TG 14139 (dài khoảng 29m, chở 224 tấn xi măng) va chạm với sà lan có số hiệu SG 6939 khiến sà lan này bị chìm. May mắn, 3 người trên sà lan đều đã tự bơi vào bờ an toàn. (XEM CHI TIẾT)


Xe container “phơi bụng” giữa trung tâm Đà Nẵng. Sáng 16/5, xe container kéo theo rơ moóc do 1 người đàn ông, chưa xác định được danh tính, điều khiển theo hướng từ cầu Tuyên Sơn qua khu vực cầu Nguyễn Tri Phương, khi đến vòng xuyến Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh bất ngờ bị lật. Rất may lúc này, bên cạnh không có chiếc xe nào lưu thông. Nam tài xế nhanh chóng mở cửa, thoát ra ngoài.


Đưa tin bạo động ở dải Gaza, 13 nhà báo bị thương. Hãng tin RT dẫn nguồn Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cho biết, ít nhất 8 nhà báo đã bị thương khi đưa tin về cuộc biểu tình của người Palestine hôm 14/5 tại dải Gaza nhằm phản đối việc mở Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem. Trong khi đó, Liên đoàn Nhà báo Quốc tế (IFJ) ước tính con số này lên đến 13 người. (XEM CHI TIẾT)


Iraq bắt sống thủ lĩnh IS đạo diễn vụ thiêu sống phi công Jordan. Theo Daily Mail, Saddam al-Jamal là một trong những thủ lĩnh cấp cao nhất của IS bị bắt giữ cho đến nay. Tên này còn được coi là người sẽ thay thế thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi trong tương lai. Al-Jamal khét tiếng trong hàng ngũ IS với sở thích tự mình chặt đầu tù nhân. Cơ quan an ninh Jordan tin rằng, Saddam al-Jamal là kẻ đứng sau vụ thiêu sống phi công Jordan Muath al-Kasasbeh hồi năm 2015.

MỚI - NÓNG