Bắn súng lên tiếng

Bắn súng lên tiếng
TP - Sau màn khởi động của Wushu, đến lượt đội tuyển bắn súng lên tiếng khi mang về 2 huy chương bạc (HCB) và 1 huy chương đồng (HCĐ) cho Đoàn TTVN trong ngày thi đấu hôm qua.
Bắn súng lên tiếng ảnh 1

Từ trái sang: Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Hồng Hà, Cù Thị Thanh Tú đã xuất sắc đoạt HCB đầu tiên cho đoàn Việt Nam ở nội dung 10m súng trường hơi di động với 1.084 điểm . Ảnh: Quốc Khánh

Bắn súng vui

Ngày thi đấu hôm qua, có thể coi là ngày của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Nếu may mắn hơn hoặc đội chủ nhà không thay đổi quyết định vào phút cuối, bắn súng Việt Nam hoàn toàn có thể có được tấm HCV đầu tiên trong lịch sử đại hội. Tuy nhiên, thành tích 2 HCB và 1 HCĐ có được trong ngày thi đấu hôm qua cũng có thể coi là thành công của các xạ thủ Việt Nam.

Tại nội dung đồng đội 10m súng trường hơi di động nữ, ba cô gái Cù Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Thu Hằng và Đặng Hồng Hà, sau những loạt bắn nhanh và bắn chậm hết sức căng thẳng, đã xuất sắc vượt qua đội nữ Triều Tiên để mang về tấm HCB đầu tiên tại kỳ đại hội này với thành tích 1.084 điểm.

Chính tại nội dung này, nếu chủ nhà Trung Quốc không quyết định tham dự vào phút chót nhằm “vơ vét” huy chương với thành tích 1.146 điểm, sau khi đã bỏ nội dung này ở kỳ đại hội trước, tấm HCV quý giá hẳn đã thuộc về các cô gái Việt Nam.

Dẫu chỉ là tấm HCB, song với ba bà mẹ trẻ đó cũng là phần thưởng xứng đáng cho những gì họ đã trải qua khi buộc phải xa con từ rất sớm để chuyên tâm luyện tập. Ngay sau khi kết thúc bài thi, cả ba bà mẹ trẻ đều ôm nhau bật khóc với mong ước được sớm trở về chia vui cùng con thơ.

Tin vui từ trường bắn tiếp tục bay về vào buổi chiều khi cả ba xạ thủ Hà Minh Thành, Phạm Anh Đạt và Bùi Quang Nam cùng giành quyền lọt vào bài bắn chung kết nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh.

Đáng tiếc là trong loạt bắn quyết định này, Minh Thanh thiếu một chút may mắn cùng bản lĩnh, để thua đối thủ người Trung Quốc Li Yue Hong, chấp nhận HCB cá nhân. Bộ ba xạ thủ này cũng giành thêm tấm HCĐ đồng đội cho bắn súng Việt Nam.

Hữu Việt tiếc

Trường kỳ ăn tập tại Trung Quốc với mục tiêu mang về tấm huy chương đầu tiên cho bơi lội Việt Nam tại Asian Games, song cú trượt chân trên bục xuất phát ở đường bơi 100m ếch của kình ngư số một Việt Nam Nguyễn Hữu Việt, khiến cho mục tiêu đó vẫn là giấc mơ.

Khi bước lên bục xuất phát số bốn ở vòng đấu loại, Hữu Việt tỏ ra rất tự tin và khả năng của mình bởi thành tích trong tập luyện của anh rất tốt. Tuy nhiên, một sự cố hy hữu xảy ra với kình ngư này, khi anh bị trượt chân lúc xuất phát khiến anh phải trả giá đắt là bị loại ngay từ vòng ngoài.

Ở môn Wushu, Việt Nam có thêm một HCĐ Taolu, khi nhà vô địch SEA Games Phạm Quốc Khánh đứng thứ ba nội dung phối hợp Nam quyền 9,65 điểm và Nam côn toàn năng với tổng điểm 19,33. Hai VĐV chủ nhà Trung Quốc chia nhau hai tấm HCV và HCB với điểm số lần lượt là 19,73 và 19,4.

Ngoài những tấm huy chương, đáng chú ý nhất trong ngày thi đấu hôm qua là việc kỳ thủ Lê Quang Liêm đánh bại đại kiện tướng Bu Xiangzhi của Trung Quốc, kỳ thủ được xếp hạt giống số bốn của giải, để đứng trước cơ hội mang tấm HCV quý giá cho đoàn TTVN.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.