Bán bánh xèo vẫn đỗ thủ khoa

Bán bánh xèo vẫn đỗ thủ khoa
TP- Gần 10 năm nay, ngoài thời gian đi học, công việc vào chiều tối mỗi ngày của Võ Minh Hải là phụ mẹ bưng bê bánh xèo cho khách tại một quán bánh xèo nhỏ ở góc đường Đồng Khởi – Trường Chinh (phường 7, TP Tuy Hòa).

Thầy Võ Hoàng Phục, giáo viên ở trường THPT Thiều Văn Chỏi (Kế Sách, Sóc Trăng) nhắn tin cho tôi: “Thạch Trung vừa về đến nhà”. Tôi vội đi ngay. Đã mấy lần, tôi tìm mà không gặp được Thạch Trung, học sinh của trường Thiều Văn Chỏi vừa đậu đại học, bởi thi xong đã phải theo mẹ đi cắt lúa mướn ở tỉnh Hậu Giang.

Thi đại học xong, đi cắt lúa mướn

Thạch Trung người dân tộc Khmer, sinh năm 1990. Gia đình của Trung nghèo, cha mẹ đã già, bệnh tật liên miên lại đông con. Nhà có 2 công đất làm lúa nhưng năm trước mẹ bệnh đã phải cầm cố cho người khác để lấy tiền mua thuốc.

Vì thế, cả nhà Trung sinh sống bằng nghề làm thuê làm mướn khắp vùng. Suốt những năm học phổ thông, một buổi ở trường, buổi còn lại Trung đi làm mướn. Căn nhà gia đình Trung đang ở là nhà tình thương nhưng cất đã nhiều năm, nay dột tứ bề.

Hàng ngày đi học, Trung lội bộ tắt qua cánh đồng trên con đường đất khoảng 3 cây số, sau đó qua một con sông mới đến được con đường xi măng đến trường. Trung không có tiền mua sách vở mà phải mượn của trường, hoặc nhà trường hỗ trợ. Quần áo có vài bộ cũ. Tiền học phí được miễn. Nhưng dù khó khăn như vậy, nhiều năm liền, Trung vẫn là học sinh khá, giỏi.

Hiệu trưởng nhà trường, thầy Ngô Văn Tiếp, cho biết: “Thi đại học xong là Trung rời nhà đi làm thuê luôn, lâu lâu mới về một lần. Hôm có kết quả, chúng tôi cho Trung hay lúc đang cắt lúa mướn ở xa”. Trung đậu vào Đại học Cần Thơ, ngành Sư phạm Vật lý với 18,5 điểm.

Trung tâm sự: “Những ngày cắt lúa mướn vừa qua, em và mẹ làm cả tối nên sau khi ăn uống đã có được 1 triệu đồng”. Món tiền đó với gia đình Trung là lớn nhưng để sống nơi đô thị học đại học thì quá nhỏ nhoi.

Cho nên có thể nói con đường đến trường đại học của Trung còn khá “chông chênh”. Ban giám hiệu trường THPT Thiều Văn Chỏi đã làm văn bản gửi UBND huyện và Hội Khuyến học huyện Kế Sách đề nghị hỗ trợ cho cậu học trò nhiều để em vào nhập học. Chưa biết đề nghị này có được chấp nhận hay không?

Học giỏi từ gánh bánh xèo của mẹ

Bán bánh xèo vẫn đỗ thủ khoa ảnh 1
Thạch Trung

Với 29,5 điểm, Võ Minh Hải, học sinh chuyên Toán trường THPT Lương Văn Chánh đã xuất sắc đoạt danh hiệu thủ khoa trường Đại học Kinh tế TPHCM trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2008.

Gần 10 năm nay, ngoài thời gian đi học, công việc vào chiều tối mỗi ngày của Võ Minh Hải là phụ mẹ bưng bê bánh xèo cho khách tại một quán bánh xèo nhỏ ở góc đường Đồng Khởi – Trường Chinh (phường 7, TP Tuy Hòa).

Cha em Hải – ông Võ Văn Thịnh, làm bảo vệ ở Sở GD&ĐT Phú Yên, đồng lương khó đảm bảo nên hàng ngày mẹ Hải – bà Phạm Thị Hồng vẫn tảo tần buôn gánh bán bưng, chiều về bán bánh xèo nuôi ba anh em Hải ăn học. Từ khi anh chị Hải vào các trường cao đẳng, cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn.

Bà Hồng kể: “Ngày nào cũng vậy, từ 3 giờ chiều, tôi và cháu Hải bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để đổ bánh vào. Tôi lo nhóm lửa, pha bột, còn Hải quét dọn, sắp xếp bàn ghế để đón khách”. Từ khi Hải lên lớp 12, vì muốn con dành nhiều thời gian cho việc học nên bà Hồng tính thuê người chạy bàn.

Tuy nhiên, Hải bảo: “Mẹ cứ để con lo” và hàng ngày sốt sắng tiếp tục công việc chạy bàn. Dù vậy, Hải luôn là học sinh giỏi. Ông Thịnh nói: “Dù biết con học giỏi nhưng đậu thủ khoa thì vợ chồng tôi không bao giờ dám mơ đến”.

Cách học tập khoa học được Hải áp dụng là giải bài tập từ dễ đến khó. Hải kể: “Thầy Châu là người đầu tiên giúp em cách tiếp cận và say mê với môn Toán. Ngoài ra, em còn có hai “sư phụ” dạy toán tại trường mà em rất yêu quý là thầy Châu Chí Trung (dạy đại số) và thầy Huy (giáo viên chủ nhiệm dạy Hình học). 

Chính hai thầy đã giúp em có những cách trình bày một bài toán sao cho khoa học. Bây giờ, nhìn vào bất kỳ bài toán tích phân hay lượng giác nào em cũng có thể nhìn ra được cách giải một cách nhanh nhất. Đây cũng là bí quyết giúp em có được điểm 10 môn Toán trong kỳ thi đại học”.

Không chỉ giỏi Toán, Hải còn học rất tốt hai môn Vật lý và Hóa học. Hải bày tỏ tiếc nuối: “Đến bây giờ em vẫn còn tiếc vì đã không cẩn thận nên để sai một câu Vật lý, một câu Hóa học nên chỉ còn 9,75 điểm/môn”.

Hải nói sẽ quyết tâm học thật giỏi ngành Chứng khoán mà em chọn để sau này có điều kiện giúp cha mẹ. “Khi vào Sài Gòn em sẽ cố gắng đi làm thêm để ba mẹ đỡ gánh lo” - Hải tâm sự.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...