Bài trắc nghiệm nho nhỏ giúp bạn biết “tâm hồn” mình thực sự thuộc về nơi nào

HHT - "Tâm hồn" của bạn thực sự thuộc về nơi nào? Thử làm bài trắc nghiệm ngắn và rất vui này nhé, bạn sẽ bất ngờ lắm đấy!

1. Nếu được chọn một đôi giày sneaker đi mùa Hè, bạn sẽ chọn đôi có màu sắc như thế nào?

a. Bảy sắc cầu vồng luôn cho nổi bật!

b. Một đôi màu trắng và bạn sẽ vẽ hình sao chổi lên đó.

c. Chắc chắn họa tiết da báo sẽ là sự lựa chọn của bạn.

d. Một đôi có họa tiết vảy cá hoặc gì đó liên quan đến đại dương.

Bài trắc nghiệm nho nhỏ giúp bạn biết “tâm hồn” mình thực sự thuộc về nơi nào ảnh 1

2. Bạn được chọn một siêu năng lực, bạn sẽ chọn siêu năng lực gì cho bản thân mình?

a. Có khả năng tàng hình.

b. Có thể bay lượn như chim.

c. Có khả năng nói chuyện với động vật. 

d. Có thể thở được dưới nước.

3. Bạn thường hay thích đọc sách về nội dung gì?

a. Các loại truyện thần thoại, cổ tích.

b. Câu chuyện về các hành tinh trong vũ trụ.
c. Câu chuyện về cuộc sống của các loài động vật.

d. Câu chuyện về chủ đề đại dương.

4. Bạn tổ chức một bữa tiệc hóa trang tại gia, vì là tiệc hóa trang nên chú cún nhà bạn cũng sẽ được mặc đồ hóa trang tưng bừng luôn, bạn sẽ chọn trang phục nào cho chú cún?

a. Trang phục hình... ngựa một sừng. 

b. Trang phục người ngoài hành tinh.

c. Trang phục hình… con ếch xanh.

d. Trang phục hình… con cua.

Bài trắc nghiệm nho nhỏ giúp bạn biết “tâm hồn” mình thực sự thuộc về nơi nào ảnh 2

 5. Mỗi khi đi cắm trại, bạn thích hoạt động nào nhất?

a. Đốt lửa trại và kể những câu chuyện kinh dị.

b. Ngủ dưới bầu trời ngàn sao.
c. Đi bộ khám phá cây cối và khu rừng xung quanh.

d. Bơi lội là vui nhất.

6. Nếu phải viết một bài luận về chủ đề tự do, bạn sẽ thích viết về chủ đề gì?

a. Nếu chúng ta có thể du hành xuyên thời gian

b. Viết về Thái Dương Hệ.

c. Khám phá những bí ẩn của rừng xanh.  

d. Bình minh trên đại dương hoặc điều kỳ diệu của đại dương.

7. Nếu được chọn một chiếc áo T-shirt hình động vật, bạn sẽ chọn áo hình gì?

a. Con cú đội mũ phép thuật.

b. Chú rái cá mặc bộ đồ phi hành gia.

c. Chú khỉ đang chơi đùa.

d. Chú hải cẩu đang chơi bóng.

Bài trắc nghiệm nho nhỏ giúp bạn biết “tâm hồn” mình thực sự thuộc về nơi nào ảnh 3

 Kết quả có liền đây nha!

Bạn chọn câu trả lời hầu hết là A:  “Tâm hồn” bạn thuộc về một LÂU ĐÀI HUYỀN BÍ. Bạn cũng chính là chủ nhân của lâu đài đó, với cực kỳ nhiều phép thuật trong tay. Bạn sống trong thế giới phép thuật do chính bạn tạo ra, hàng ngày bạn cưỡi ngựa một sừng, tay cầm đũa phép đi khắp vương quốc của mình, mỗi ngày lại tạo ra thật nhiều hình ảnh mới, đẹp đẽ và lung linh. Bạn là cô phù thủy nhỏ xinh xắn tốt bụng, luôn mang đến mọi điều tốt đẹp nhất cho vương quốc của mình. Đây quả thực là một giấc mơ màu hồng tuyệt đẹp mà cô gái nào cũng mê mẩn!

Bạn chọn đa số là câu trả lời B: “Tâm hồn” bạn chính xác là ở ngoài VŨ TRỤ. Quả thật lực hút của Trái Đất cũng không thể giữ “tâm hồn” bạn đứng yên trên quả địa cầu được. Bạn luôn mơ ước được khám phá vũ trụ, được bay tới các vì sao, được trôi bồng bềnh giữa giải Ngân hà với hằng hà sa số ngôi sao lấp lánh. Bạn sẽ tha hồ chọn những ngôi sao mình yêu thích, đặt tên cho từng ngôi sao theo ý mình và sống bay nhảy từ ngôi sao này sang ngôi sao khác, nghe đã thấy quá thú vị rồi, phải không nào?

Bạn chọn câu trả lời đa số là C: “Tâm hồn” bạn thuộc về RỪNG XANH ngút ngàn và bí ẩn. Màu xanh của cây cối của khu rừng lúc nào cũng thu hút bạn. Bạn muốn được như những chú khỉ leo trèo vui vẻ từ cành cây này sang cành cây khác, bạn muốn là chú sư tử dũng mãnh thủ lĩnh của rừng xanh để được tự do lao đi bất kỳ chỗ nào bạn thích. Bạn muốn nằm trên những tán lá cao nhất của khu rừng, tận hưởng không khí bí ẩn và đầy mê hoặc của rừng già. Bạn chắc chắn là người cực kỳ dũng cảm luôn đấy!

Bài trắc nghiệm nho nhỏ giúp bạn biết “tâm hồn” mình thực sự thuộc về nơi nào ảnh 4

 Bạn chọn câu trả lời đa số là D: “Tâm hồn” bạn thuộc về ĐẠI DƯƠNG bao la và sâu thẳm. Bạn yêu tất cả những gì thuộc về biển cả, hầu như năm nào bạn cũng phải thăm biển ít nhất một lần trong mùa Hè. Ra biển là bạn không muốn về, bạn yêu hương vị muối biển trong không khí, những cơn gió mát rượi, làn nước xanh mát và cả thế giới đầy màu sắc dưới đáy biển. Giá như được sống dưới biển, bạn sẽ xây một tòa lâu đài rực rỡ từ những vỏ ốc và san hô, hàng ngày sống trong đó, bơi lội và thả mình theo dòng nước biển, sảng khoái vô cùng!

Bài trắc nghiệm nho nhỏ giúp bạn biết “tâm hồn” mình thực sự thuộc về nơi nào ảnh 5
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.