Bài hát SEA Games 31: Hãy tỏa sáng!

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chưa đầy một tuần nữa, Hãy tỏa sáng sẽ chính thức được phát hành với đầy đủ ca sĩ tham gia. Tác giả Huy Tuấn chỉ có hai ngày để hoàn thành bài hát cũng như bản thu thử để kịp gửi BTC đúng hạn. Tuy vậy Hãy tỏa sáng vẫn vượt trên hàng trăm ca khúc để trở thành bài hát chính thức của SEA Games 31. Có lẽ tinh thần thể thao sẵn có trong Huy Tuấn đã cho anh sự bứt phá ngoạn mục này.

Hình như anh có duyên với bài hát cổ động, từ “Cám ơn tình yêu”, “Việt Nam tiến lên”… cho đến bài hát SEA Games 31. Tình ca dạo này không thấy anh viết mấy?

Cũng đúng nhỉ. Những bài hát cộng đồng, mang tính xã hội cũng là một mảng sáng tác của tôi. Viết đề tài này cũng không đơn giản. Quan trọng vẫn phải giữ được cá tính riêng trong một bài hát cho số đông. Để có được một sản phẩm bản thân mình rất ưng ý và vẫn đáp ứng đầy đủ tiêu chí, thông điệp của dự án cũng phải có sự nhạy cảm và một cái duyên nào đấy.

Bài hát SEA Games 31: Hãy tỏa sáng! ảnh 1

Nhạc sĩ Huy Tuấn đặt mình trong tư thế người hâm mộ thể thao để viết Hãy tỏa sáng. Ảnh: NVCC

Hẳn là anh dễ bị kích thích trước những cảm xúc lớn lao, tinh thần dân tộc?

Chắc chắn rồi. Tuy là đơn đặt hàng, dành cho cộng đồng nhưng cũng phải sẵn có những cảm xúc trong mình. Như bài Hãy toả sáng vừa rồi xuất phát từ những khát khao, mong muốn về một sự kiện đủ lớn để mọi người có thể gặp nhau, vui cùng nhau sau một thời gian quá nặng nề như vậy. Mọi người đều mong muốn điều đó. SEA Games 31 đến đúng lúc đáp ứng mong mỏi đó. Nên tôi đơn giản chỉ việc viết ra những cảm xúc đang chất chứa trong hai năm hầu như phải bó gối trong nhà.

Nếu SEA Games 31 diễn ra đúng thời điểm cuối năm ngoái thì tôi cũng lỡ thời cơ luôn. Thường những cuộc vận động này được thông tin và đặt hàng cho những hội nghề nghiệp. Tôi không ở trong hội nào nên không được biết. Ba tháng trước tình cờ tôi được biết về cuộc vận động này. Tôi là một trong những người cuối cùng nộp bản thu thử.

Trong hai năm vừa qua anh sáng tác được gì?

Bài hát SEA Games 31: Hãy tỏa sáng! ảnh 2

Nhạc sĩ Huy Tuấn (hàng đầu thứ hai từ trái sang) trong vai trò cầu thủ bóng đá. Ảnh: NVCC

Nhiều chứ. Thời gian vừa rồi cũng là khoảng lặng khá hay ho với người sáng tạo và tôi đã không để nó trôi đi một cách vô ích. Có cảm xúc gì thì viết xuống, chứ mọi khi tôi rất bận bịu, đi khắp nơi. Nhiều khi cần một khoảng lặng để sáng tác cũng khó. Tôi cũng làm được nhiều việc mà trước kia mình không làm, nay có nhiều thời gian để khám phá. Chẳng hạn như tôi tự ngồi dựng được MV Hòa nhịp con tim để tri ân đội ngũ y bác sĩ. Từ nguyên liệu là những hình ảnh, đoạn phim xin được từ các nhiếp ảnh gia, nhà quay phim, các kênh truyền hình cũng như ca sĩ tự quay. Vì nếu không tự làm thì không kịp tiến độ. Và cũng chả biết nhờ ai vì mọi người hầu như đều về quê tránh dịch, nên tôi cứ tay không... “bắt giặc” thôi. Sau này bài hát mới được dàn dựng lại với những phiên bản MV công phu, chuyên nghiệp hơn.

Là một nhạc sĩ tên tuổi, trong anh còn cảm giác háo hức khi tác phẩm được chọn trong một cuộc vận động lớn?

Sự kiện như vậy không xảy ra nhiều trong cuộc đời mình. Cách đây 20 năm khi Việt Nam tổ chức SEA Games 22, tôi vẫn còn là một nhạc sĩ trẻ chắc chắn cơ hội chả bao giờ có. Đến 20 năm nữa tôi cũng không chắc có cơ hội tiếp (cười). Nên Hãy tỏa sáng hoàn toàn có thể là một trong những mốc son trong sự nghiệp của tôi.

Anh có sự quan tâm đặc biệt tới thể thao?

Bài hát SEA Games 31: Hãy tỏa sáng! ảnh 3

Với nhạc sĩ Huy Tuấn, thể dục thể thao là thói quen hằng ngày. Ảnh: NVCC

Bình thường tôi đã là fan của những môn trong các giải đấu thể thao. Tôi cũng chơi thể thao hằng ngày. Để viết bài Hãy tỏa sáng, tôi đặt mình vào tâm thế của một người hâm mộ thể thao, luôn ngưỡng mộ thành tích của các vận động viên đỉnh cao và cũng thể hiện sự tri ân của một người hâm mộ với vận động viên đỉnh cao. Họ đã bỏ rất nhiều thời gian, thậm chí cả tuổi thanh xuân chỉ để tập luyện và đạt những thành tích quốc tế cho đất nước. Đó là cảm xúc sẵn có trong tôi rồi.

Vì vậy bài hát được hoàn thành rất nhanh. Điều phải nâng lên đặt xuống đây là phần tiếng Anh. Tôi phải lựa chọn khá kỹ lời hát vì ngôn ngữ nói khác ngôn ngữ viết, mà ngôn ngữ cho vào bài hát còn khác nữa, xong lại phải đơn giản dễ hiểu dễ thuộc, đầy đủ thông điệp. Đó không phải chuyện dễ với người sinh ra không nói tiếng Anh.

Anh có nhờ người nói tiếng Anh bản ngữ hiệu đính phần điệp khúc của bài hát?

Những từ tiếng Anh trong bài cũng khá phổ biến và được dùng để truyền tải những thông điệp cũng đơn giản dễ hiểu nên không phải tiến hành bước đó. Vì tôi viết thẳng bằng tiếng Anh, chứ nếu dịch từ lời Việt sang Anh chắc phải tham khảo đấy. Còn đây lời Anh là một phần của bài hát, đi cùng lời Việt. Đó cũng là xu hướng phổ biến hiện nay để các bạn nước ngoài cũng có thể hát theo, thậm chí cả phần tiếng Việt. Kpop đã làm thế từ lâu rồi.

Tiến trình thu âm MV đến đâu rồi, anh có thể cho biết?

MV đang được BTC thực hiện, sẽ phát hành trước lễ khai mạc SEA Games 31 một tháng. Phần âm thanh tôi cũng vừa hoàn tất. Từ nay đến cuối tuần sẽ phát hành.

Mọi người vẫn đưa thông tin trên mạng toàn các siêu sao tham gia hát bài này cũng không hẳn chính xác. Tôi thấy tầm 5 ca sĩ là vừa. Vì họ còn phải xác nhận tham gia xuất hiện trong nhiều sự kiện của BTC. Nếu nhiều người quá cũng khó chia câu và sắp xếp lịch để quay MV. Đây cũng không phải là bài hát cần thật nhiều sao để tăng độ phủ sóng.

Vì sao anh lại chọn Tùng Dương cho bản demo của bài hát? Liệu Tùng Dương có lấn át các giọng cùng tham gia trong bản thu chính thức?!

Có một điều rất thú vị là cả hai bài hát cuối cùng để từ đó lựa chọn lấy một đều do Tùng Dương hát demo. Tôi nghĩ Tùng Dương có một chất giọng đủ chất để chuyển tải sự hào sảng, nên luôn là lựa chọn của các nhạc sĩ trong các trường hợp này. Còn một điều quan trọng nữa là sự thiện chí của Tùng Dương-luôn sẵn sàng hát và thu âm bản thu thử, vì phần lớn các ca sĩ chỉ muốn hát bản chính chứ bản thử chắc gì đã được chọn. Còn việc giọng cậu ấy có lấn át các giọng khác hay không thì chính là lý do vì sao cần một nhà sản xuất âm nhạc. Họ sẽ nhận nhiệm vụ để ai cũng được toả sáng. Một tác phẩm của một tập thể mà chỉ một người toả sáng thì đó là một sự thất bại!

MỚI - NÓNG