'Bác thằng Bần' ở giải Ngoại hạng Anh

John Terry từng lđ con bạc kht tiếng trong qú khứ
John Terry từng lđ con bạc kht tiếng trong qú khứ
TP - Tờ The Sun (Anh) tiết lộ John Terry từng tham gia cá độ đua ngựa, đua chó, quyền Anh và là cả bóng đá.

>> Hoàng gia Qatar chi 1,5 tỷ bảng mua M.U

John Terry từng lđ con bạc kht tiếng trong qú khứ
John Terry từng là con bạc khét tiếng trong quá khứ.

Người Anh là dân tộc mê cá cược nhất trên thế giới. Các cầu thủ đang chơi ở giải Ngọai hạng cũng không phải ngoại lệ. Điều luật của Liên đoàn bóng đá xứ sở sương mù cũng rất thoáng khi cho phép các cầu thủ thoải mái “đỏ - đen” miễn là không đặt cược vào các trận đấu mà mình trực tiếp tham gia.

Cách đây hơn một năm, Andy Mangan, một cầu thủ khá vô danh trên sân cỏ nhưng lại nổi tiếng máu mê cá độ đã bị phạt treo giò năm trận vì đã đặt cược 3.500 bảng vào trận đấu giữa Bury và Accrington. Điều đáng nói là tiền đạo này lại khoác áo…Bury.

Gần đây nhất trong một bài trả lời phỏng vấn trên tờ Daily Mail, Andy Mangan tiết lộ những bí mật khá động trời khi cho biết: “Rất nhiều cầu thủ đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh tham gia cá độ. Thậm chí họ còn chẳng ngại ngần xuống tiền vào chính những trận đấu mà mình tham gia”.

Từ lời tiết lộ đó, tờ The Sun đã điểm mặt chỉ tên những “con bạc khát nước” vốn là những cầu thủ nổi tiếng. Micheal Owen rất đam mê đua ngựa và cá độ đua ngựa. Anton Ferdinand khoái thử vận may với máy đánh bạc tự động và xuống tiền ở môn cricket.

Rooney cũng nhiều lần làm bạn với “bác thằng bần” khi có những tài khoản bí mật để tham gia cá cược trên mạng. Nhưng tất cả những cầu thủ này chẳng thể so sánh được với John Terry, một tay trùm cờ bạc.

Cầu thủ đang hưởng mức lương 9 triệu bảng/năm tại Chelsea này năm ngoái từng phải bán ngôi biệt thự lộng lẫy như lâu đài ở Oxshott (ngoại ô London) lấy 3,95 triệu bảng để trả nợ vì thua độ bóng đá. Đây không phải lần đầu tiên John Terry rơi vào tình cảnh này.

Cách đây ba năm, anh từng phải cầm cố căn nhà của mẹ đẻ lấy 3,15 triệu bảng trả cho các hãng cá cược. Có những tin đồn cho rằng, cầu thủ này dám cả gan đặt cược vào chính những trận có sự góp mặt của Chelsea, tức là phạm luật. Ngay lập tức người đại diện của Terry lên tiếng khẳng định rằng thân chủ của mình đã từ bỏ cờ bạc từ cách đây vài tháng và khóa hết các tài khoản để cá cược trên mạng.

Cũng gần như ngay lập tức câu chuyện Terry có từ bỏ hẳn cờ bạc hay không được người Anh mang ra…cá cược. Một hãng cá độ nổi tiếng của xứ sở sương mù đưa ra “kèo”: đặt 1 ăn 10 nếu Terry trở lại với các loại hình đỏ đen sau một tháng kể từ khi đưa ra lời hứa hẹn. Chờ xem!

'Bác thằng Bần' ở giải Ngoại hạng Anh ảnh 2
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG