Ba thanh niên thương vong vì 'một phụ nữ không chịu gặp mặt'

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
Bị dọa giết vì không chịu gặp mặt, gia đình người phụ nữ nhờ 2 thanh niên quen biết đến can ngăn thì bị Trần Hữu Trí (SN 1984, quê Hà Tĩnh) đâm thương vong. Gây án xong, người này rút dao tự sát nhưng bất thành.

Chiều ngày 29/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Vào lúc 10h30 ngày 29/8, trước số nhà 25/21 Nguyễn Tuân (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu, Trần Hữu Trí (SN 1984, quê Hà Tĩnh) từ TPHCM lên TP Pleiku để tìm gặp người phụ nữ tên Nguyễn T.T (SN 1984, trú tại đường Nguyễn Tuân) nhưng người này từ chối gặp. Bực mình, Trí tỏ thái độ hung hăng và đòi giết chị T.

Quá hoảng sợ, gia đình chị T. đã nhờ Nguyễn Việt Nam Vinh (trú phường Hội Phú) và Nguyễn Văn Thuần (trú phường Hoa Lư) xuống để can ngăn Trí và bảo vệ gia đình. Khi Vinh và Thuần vừa đến nơi thì Trí liền rút dao tấn công khiến Vinh gục chết tại chỗ. Thuần lao vào giằng co để tước con dao từ tay Trí cũng bị đâm nhiều nhát trên người.

Một lúc sau, nhận thấy mình đã gây án mạng, Trí liền dùng dao đâm vào ngực trái mình để tự tử nhưng không thành. Những người bị thương sau đó đều được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.