Có 44 kết quả :

Vi Dương Phong (ngoài cùng bên trái) tại cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng chế khoa học quốc tế 2023 Ảnh: NVCC

Sáng tạo từ bẹ chuối chinh phục xứ sở kim chi

TP - Với niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo, chàng trai dân tộc Thái- Vi Dương Phong đã biến bẹ chuối thành sợi để dệt nên những tấm thổ cẩm hoa văn họa tiết đa sắc màu. Ý tưởng sáng tạo đã xuất sắc giành giải vàng ở xứ sở kim chi Hàn Quốc.
Bánh cá Bà Ngoại - 'Kẻ ngoại đạo' bán sự khác biệt chứ không bán hàng

Bánh cá Bà Ngoại - 'Kẻ ngoại đạo' bán sự khác biệt chứ không bán hàng

TPO - Bánh cá Bà Ngoại - Tiệm bánh nhỏ được “thai nghén” và gây dựng bởi Nguyễn Lê Nam Giang, cô sinh viên năm 4 Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Tự nhận mình là “một kẻ ngoại đạo” vì chưa từng được học hay qua một trường lớp nào về công việc làm bánh, nhưng bằng sự “đánh liều” của cô gái mới tròn 21, Nam Giang đã cho ra đời Bánh cá Bà Ngoại với phương châm “bán sự khác biệt chứ không bán hàng”.
Cháu bé không tay chân với bà ngoại nghèo. Ảnh: Xuân Lương

Cháu bé không có tay chân ở với ngoại nghèo

TP - Cháu Trần Thị Hiếu Thảo lọt lòng mẹ năm 2010 đã không có tay chân, đang sống với ông bà ngoại rất nghèo ở ấp Sơn Ton, xã An Thạnh Nhì (Cù Lao Dung, Sóc Trăng). Bà ngoại Lý Thị Cho (59 tuổi) cho biết: con gái của bà lấy chồng quê ở Nha Trang. 
Va chạm xe trộn bê tông, thai nhi văng khỏi bụng mẹ

Va chạm xe trộn bê tông, thai nhi văng khỏi bụng mẹ

TP - Thấy vợ chuyển dạ, người chồng chở đến Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc, ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang để sinh thì bị xe trộn bê tông húc từ phía sau khiến người chồng bị thương nặng, vợ tử vong tại chỗ trong lúc thai nhi văng ra ngoài bị đứt lìa chân.
Bà Thanh hái rau muống ở ao nhà hàng xóm

Bà bán rau, nuôi ba cháu đau ốm

TP - Bố bỏ đi biệt tích, mẹ lang thang quanh năm không về, ba đứa trẻ tựa vào gánh rau của bà ngoại sống qua ngày. Thương các cháu, nhưng bà Nguyễn Thị Thanh (thôn Tiến Thành, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) ngày càng kiệt lực. 
Minh họa: Lam Tuấn

Trên vực cao

TP - Ông đã đặt vé máy bay cho chuyến đi Sài Gòn, ba ngày nữa. Ông gọi điện báo với cô đúng ngày kia ông sẽ về nhà cô đưa thằng con trai một tuổi đi chơi. Thằng cu con không biết chuyện nó sắp được lên máy bay khi còn rất nhỏ. Một tuổi đã được đi trên mây, đúng là sướng từ trong trứng sướng ra. 
Đêm nhớ mãi của tuổi lên ba

Chuyện cảm động của cô bé nhờ facebook tìm mẹ

Nhờ Facebook, cô gái sống tủi trong gần hai chục năm vắng mẹ Cù Thị Kim Ngân (sinh năm 1991, ở Cẩm Đội, xã Thụy Vân, TP.Việt Trì, Phú Thọ) cuối cùng đã tìm thấy người sinh thành ra mình. Nhưng nỗi buồn quá khứ vẫn đeo bám cô trong những ngày đoàn tụ.