Ba đứa trẻ kinh hoàng chứng kiến bé trai 8 tuổi bị chém chết

Chị Thu khóc ngất trước nỗi đau mất con
Chị Thu khóc ngất trước nỗi đau mất con
Thời điểm bé Hoàng A. bị kẻ lạ mặt xông vào nhà sát hại, có 3 trẻ khác chơi cùng, sự việc khiến tất cả đều bàng hoàng, sợ hãi.

Nỗi ám ảnh của những đứa trẻ chứng khiến bé trai bị giết hại

Trưa 15/4, nhiều người dân thôn Cẩm Trạch, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc liên tục ghé tới nhà thắp hương cho cháu Vũ Hoàng A. (8 tuổi) vừa bị kẻ lạ mặt xông vào nhà sát hại tối 14/4. 

Ban thờ của bé được dựng tạm dưới nhà ông bà nội ngay phía sau nhà. Hiện tại một số người thân đã đưa thi thể bé trai xấu số đi hoả táng để chiều cũng ngày sẽ tiến hành chôn cất tại nghĩa trang.

 Ngôi nhà nơi cháu Hoàng A. bị kẻ xấu sát hại chẳng ai dám bước chân vào vì ám ảnh. Nhiều người nghe tin bật khóc, thương cho đứa bé tội nghiệp, không tội tình gì nhưng lại bị kẻ xấu giết hại dã man.

Ba đứa trẻ kinh hoàng chứng kiến bé trai 8 tuổi bị chém chết ảnh 1 Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng.
Ông Vũ Xuân Dụng (cụ nội Hoàng A.) buồn bã cho biết, sự việc xảy ra là nỗi đau, mất mát rất lớn của cả gia đình và chắc chắn còn ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này, đặc biệt là những đứa trẻ trực tiếp chứng kiến cháu Hoàng A. bị đâm.

 “Khi cháu Hoàng A. bị chém, có 3 đứa trẻ khác đang chơi cùng ở phòng khách, trong đó có một cháu 6 tuổi là anh họ của Hoàng A., còn 2 cháu khác một cháu 5 tuổi, 1 cháu 3 tuổi là em ruột của Hoàng A. Lúc cháu tôi bị đâm, các cháu chơi cùng hốt hoảng vừa la hét, vừa chạy tán loạn xuống nhà dưới gọi ông nội lên cứu, nhưng tất cả mọi chuyện đã quá muộn”, ông Dụng xót xa nói.

Ba đứa trẻ kinh hoàng chứng kiến bé trai 8 tuổi bị chém chết ảnh 2 Ông Dụng chỉ vị trí cháu bị sát hại.
Ông Dụng chia sẻ, đêm qua sau khi cháu Hoàng A. tử vong, cơ quan chức năng đến làm việc, các cháu kể lại lúc đó có 2 người đi xe máy trắng đến trước cửa nhà, một người vào nhà dùng dao đâm thẳng sau lưng Hoàng A., sau đó bỏ chạy luôn.

 “Nghe phía cơ quan chức năng thông báo, họ đã tìm ra nhà nghi phạm ở cây 3 (TP Vĩnh Yên) nhưng nghi phạm này đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên chưa bắt được. Gia đình mong muốn lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ kẻ gây ra cái chết cho cháu tôi”, ông Dụng chia sẻ thêm.

 Còn ông Nguyễn Xuân Điều (cụ ngoại cháu Hoàng A.) đến giờ vẫn bàng hoàng cho biết, lúc có mặt ở hiện trường, ông thấy máu vẫn còn lênh láng dưới nền nhà, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, trong khi đó gia đình chỉ biết gào khóc gọi tên cháu.

 “Từ nay ai trông em cho mẹ nữa con ơi…”

 Chị Nguyễn Thị Thu (29 tuổi, mẹ Hoàng A.) khóc ngất từng hồi khi nhớ lại những gì đã xảy ra. Những người thân bên cạnh chị vừa khóc vừa bóp chân tay, vừa bón cho chị từng thìa cháo loãng mong chị vực lại sức. Chị không thể ngờ rằng chỉ 15 phút rời khỏi nhà để mấy đứa trẻ ở nhà chơi với nhau để mua mì tôm cho chồng về ăn cũng là quãng thời gian kẻ xấu lẻn vào nhà giết hại con trai mình.

 “Tôi vào nhà gọi con không thưa, nhìn con ngồi gục thấy máu chảy ra. Tôi choáng váng kêu gọi mọi người, khi đó ông bà nội ở dưới nhà chạy lên, bế sốc cháu dậy đưa thẳng đến bệnh viện nhưng do bị chém 1 nhát vào lưng xuyên thấu phổi nên con tôi tử vong khi tới viện cấp cứu. Sao số con tôi lại khổ thế này. Con gánh hết kiếp nạn này cho cả bố và mẹ, nhưng con vẫn còn bé con đã biết gì đâu”, chị Thu khóc ngất.

 Nói về con trai, chị Thu kể, năm nay Hoàng A. học lớp 2, hàng ngày đi học về phụ giúp trông em cho mẹ đi làm. Cháu học giỏi và rất ngoan, thương em, sự ra đi của cháu khiến nhiều người xót thương.

 “Từ nay ai trông em cho mẹ nữa con ơi. Ai nũng nịu đòi mẹ phải mua quà cho em nữa. Rồi mỗi khi bố mẹ đi làm về, chẳng còn ai hỏi bố mẹ xem có mệt không”, chị Thu đau đớn khóc.

Ba đứa trẻ kinh hoàng chứng kiến bé trai 8 tuổi bị chém chết ảnh 3 Ngôi nhà vợ chồng chị Thu đang xây dựng cho các con ở, ai ngờ bé Hoàng A. đã vĩnh viễn ra đi.
Khi xảy ra sự việc đau lòng, chồng chị Thu đang đi làm (làm vật liệu xây dựng), khi nhận được tin chồng chị nhanh chóng về nhà và vô cùng đau đớn. Chồng chị Thu làm việc bên lĩnh vực đất đai nên có những mối quan hệ phức tạp bên ngoài.

 Nhưng với vợ con, chồng chị là người hết mực vì gia đình, rất yêu con. “Đầu năm anh ấy cố gắng xoay sở để xây cái nhà, hy vọng tết năm nay mẹ con sẽ có ngôi nhà mới để ở. Vậy mà nhà gần xong rồi, mà con có được ở đâu”, chị Thu nghẹn ngào.

Trước đó khoảng 20h ngày 14/4, bé trai 8 tuổi được phát hiện nằm gục trong nhà. Lúc xảy ra vụ việc, anh C. (bố nạn nhân) không có nhà, còn vợ sang nhà hàng xóm mua mỳ tôm. Khi người vợ trở về thì phát hiện con trai chảy nhiều máu với vết thương sau gáy.

Qua xác định, thời điểm xảy ra sự việc một đối tượng lạ mặt đã xông vào nhà chém cháu bé tử vong thương tâm. Ngay trong đêm 14/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tới khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy bắt đối tượng gây án.

Theo Theo Saostar
MỚI - NÓNG