“Bà đỡ” mát tay

“Bà đỡ” mát tay
TP - Trung úy Nông Văn Thủy, Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội Kho vũ khí - đạn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, luôn chăm lo cho hàng trăm tấn khí tài, đạn dược được bảo quản an toàn, bền lâu.

Tháng 6-2011, Đại đội kho vũ khí - đạn được thành lập và anh Thủy được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ làm Tiểu đội trưởng. Đơn vị quản lý khối lượng, số lượng súng pháo, khí tài, đạn dược rất lớn, đã qua sử dụng nhiều năm, nên việc bảo quản, duy tu gặp nhiều khó khăn.

Các kho của đơn vị nằm ở vùng sâu, vùng xa, địa hình trắc trở, thời tiết khắc nghiệt. Có hôm mưa như trút nước, có hôm nắng như đổ lửa. Trung úy Thủy cùng anh em lau chùi nhiều lần, hong phơi vũ khí, mở cửa thông gió cho nhà kho, từ sáng sớm đến tối mịt.

Anh tìm tài liệu nghiên cứu, học tập để bảo dưỡng thành công hàng ngàn vũ khí các loại, sửa chữa nhỏ được hơn 300 khẩu súng bộ binh. Do vậy, từ năm 2009 đến nay, các lần diễn tập, đạn pháo đều an toàn tuyệt đối.

Nhằm thực hành tiết kiệm, Trung úy Thủy động viên anh em không đổ dầu đã qua sử dụng ra ngoài, mà dồn vào trong thùng phi, chờ lắng đọng, gạn lấy dầu sạch, sử dụng lần sau.

Giẻ lau cũng vậy, được giặt sạch, phơi khô, dùng lâu dài, giảm chi phí khá lớn cho đơn vị. Tranh thủ thời gian, anh Thủy phát động phong trào “Xanh – sạch - đẹp”, trồng trên 6.000 cây bạch đàn, vừa tạo bóng mát cho kho, vừa đảm bảo yếu tố bí mật quân sự.

Trong các kỳ hội thao, Trung úy Thủy luôn giành những vị trí cao. Năm 2010, dự thi thợ kỹ thuật Quân khu I, anh được xếp loại giỏi.

Tại Đại hội thi đua quyết thắng LLVT quân sự tỉnh, giai đoạn 2009-2012, Trung úy Thủy được UBND tỉnh Lạng Sơn tặng bằng khen và vinh dự được đọc báo cáo điển hình tiên tiến.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG