Bá đạo!

Bá đạo!
TP - Qua câu chuyện này, anh Hai nhớ về làm công tác dân vận cho chị Hai là lỡ có bê bối chi thì đóng cửa dạy nhau, chớ manh động mà lộ chuyện. Ông bà dạy, xấu chàng hổ ai đâu có sai…

- Ý chú cảnh báo tui vụ ông nhà đất bị vợ tung cờ-líp nóng buộc phải mất chức, mất việc hả?

- Chính xác!

- Hoàn cảnh xô đẩy thôi, mình cẩn trọng bằng mấy rồi cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà…Tui lo là lo chỗ đó! Chú có cách chi giúp tui ngộ nhỡ bị lộ?

- Bài học có nhiều rồi. Có vị quan chức ôm ấp vợ người khác khi bị phát giác đã hùng hồn cả vú lấp miệng em rằng, thấy cổ li dị chồng nên tui động viên, vỗ về an ủi cổ…

- Nghe cũng xuôi xuôi!

- Vụ khác, có quan ngành pháp luật nằm cùng võng với gái làm tiền bị phát tán hình ảnh, miệng gang quan bảo, đây là nghề nhạy cảm mà các cháu hành nghề hổng hiểu luật nên tui phải gần gũi đến bổ túc kiến thức luật cho các cháu…

- Được lắm! Khó dzậy mà vẫn biện luận được ta!

- Lại có chuyện ông quan cấp sở hay táy máy sờ giữa hai đùi nhân viên bị nhân viên quay phim làm bằng chứng tố cáo…

- Hả! Vụ này chắc cứng miệng chớ cãi vào đâu?

- Cãi bay! Ổng biểu, cô nhân viên đó mất nết giựt điện thoại của ổng giỡn chơi, nên ổng phải lấy lại vì nhiều dữ liệu quan trọng nằm trong điện thoại đó…

- Đúng là thiên tài ngụy biện! Còn có vụ kinh điển nào nữa hông?

- Có vị quan bị phát hiện đang ôm vợ hàng xóm ngủ ngay trong nhà hàng xóm, bắt giải trình, ổng mới nhẹ nhàng từ tốn, hì hì, hôm qua nhậu với mấy ông anh ở trển say quá nên…lộn nhà thôi, chớ tui đã hổng làm ăn chi được mấy năm nay rồi…

- Bá đạo! Bá đạo!

MỚI - NÓNG