Bà 80 tuổi, cha tâm thần, em trai thần kinh không bình thường

Bà 80 tuổi, cha tâm thần, em trai thần kinh không bình thường
TP - Nguyễn Thị Hồng Tươi, 13 tuổi, ngụ ấp Phương Hòa, xã Phương Bình (Phụng Hiệp, Hậu Giang) đang rất khổ vì bà nội 80 tuổi, cha bị bệnh tâm thần, còn em trai thần kinh không bình thường. Hằng ngày, Tươi vừa đi học vừa làm thuê kiếm rau cháo giúp cả nhà.

> Cháu bé mồ côi cần giúp đỡ
> Anh Lập cần lắm những vòng tay

Năm 1997, ông Nguyễn Văn Đáng lấy bà Nguyễn Thị Oanh, sinh được hai con, Nguyễn Thị Hồng Tươi bình thường còn Nguyễn Hoàng Kha thần kinh không bình thường. Cuộc sống của gia đình làm thuê làm mướn. Năm 2001 bà Oanh qua đời, ông Đáng thương khóc vợ mà mắc bệnh tâm thần. Từ đó, bà nội Trần Thị Di phải làm thuê nuôi cả nhà.

Cách nay 4 năm, sức khỏe bà Di yếu, mắt mờ không nhìn rõ, ông Đáng mỗi khi lên cơn thường hay quậy phá, xách dao rượt chém bà Di nên con trai út của bà đưa bà về nhà nuôi. Từ đó, Tươi trở thành trụ cột trong gia đình, ngoài việc học Tươi kiếm rau cháo nuôi cả nhà.

Gần đây, lúc trời nắng nóng ông Đáng thường hay lên cơn đập phá đồ đạc, sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với Tươi khi cháu đang trong tuổi dậy thì nên bà Di quay trở lại chăm sóc con và cháu trong điều kiện rất khó khăn.

Mọi sự chia sẻ, giúp đỡ xin gửi về Ban đại diện Báo Tiền Phong tại Đồng bằng sông Cửu Long: 46A, quốc lộ 91B, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ hoặc Ban bạn đọc Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG