ASIAD: Cô bé 15 tuổi bật khóc khi chỉ đạt HCB

ASIAD: Cô bé 15 tuổi bật khóc khi chỉ đạt HCB
Cô gái TP.HCM sinh năm 1991 Hoàng Hà Giang không thể kìm được nước mắt tiếc nuối, khi bị đánh bại với tỷ số điểm 0-2 trong trận chung kết taekwondo hạng 55 kg của nữ tối qua.
ASIAD: Cô bé 15 tuổi bật khóc khi chỉ đạt HCB ảnh 1
Hà Giang nhận HC bạc

Một chút kém may mắn, thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao là nguyên nhân thất bại của Giang. Sinh ngày 31/1/1991, với Hà Giang, ASIAD 15 là giải đấu lớn đầu tiên mà VĐV trẻ người TP HCM này tham dự.

 6 năm về trước, Giang đã đến với môn taekwondo và được các thày phát hiện, đào tạo. Chỉ ít lâu sau đó, Giang có mặt trong danh sách đội tuyển quốc gia và tập luyện hăng say cho ASIAD Doha.

Mọi thứ diễn ra hết sức thuận lợi cho Giang vào tối qua, khi giành quyền lọt vào chung kết hạng 55 kg dành cho nữ một cách không mấy khó khăn. Tuy nhiên, trong trận tranh HC vàng này, cô gái nhỏ nhắn phải đối đầu với Kim Bo Hye của Hàn Quốc (quê hương của taekwondo).

Trong bối cảnh đoàn Hàn Quốc vừa tuột mất một HC vàng ở nội dung nam nên đối thủ vào trận rất cố gắng. Ngoài ra, kinh nghiệm trận mạc và tuổi đời của Kim Bo Hye đều hơn Hà Giang.

Sau 3 hiệp đấu chính thức, niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam chịu thất bại 0-2 chung cuộc và chỉ có được HC bạc. Và điều này làm các CĐV Việt Nam trên khán đài, nhất là ông Nguyễn Hồng Minh, trưởng đoàn thể thao, và ông ông Trương Ngọc Để, Trưởng bộ môn taekwondo của Sở TDTT TP HCM, cảm thấy buồn.

Sau trận đấu, ông Trương Ngọc Để cho hay, điểm đầu tiên của Kim, các trọng tài đã tính sai bởi vì đòn đánh đó chưa đủ mạnh để cho điểm. Và Hà Giang đã phải chịu áp lực tâm lý rất nặng nề và buộc phải tấn công để san bằng tỷ số.

Trong trường hợp đó, sự nôn nóng của VĐV chúng ta đã phải trả giá bằng một điểm nữa cho đối thủ, và Giang đã thất bại, dù có lợi hơn đối thủ về chiều cao và sải chân.

Còn Hoàng Hà Giang đã bật khóc khi tâm sự: “Em đã rất cố gắng luyện tập trong nhiều năm trời và mong muốn sẽ mang một tấm HC vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam, nhưng không được rồi. Đối thủ vừa hơn em về tuổi đời lại dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Em rất tiếc”.

Còn ông Trương Ngọc Để, Trưởng bộ môn taekwondo của Sở TDTT TP HCM, nói: “Khi Hà Giang không đoạt được tấm HC vàng thì cánh cửa giành thành tích cao nhất của taekwondo Việt Nam tại Á vận hội lần này coi như đóng chặt.

Mấy nội dung thế mạnh của chúng ta đều đã thi đấu hết và không VĐV nào thành công trong nỗ lực kiếm vàng. Chúng ta chỉ còn hy vọng vào 2 nội dung khác và thành tích được trông đợi là 2 tấm HC đồng”. Sau 3 ngày thi đấu, taekwondo Việt Nam mới chỉ giành được một HC bạc và 3 HC đồng.

Hết ngày thi đấu hôm qua, đoàn VN có 1 HC vàng (cầy mây nữ), 6 HC bạc (cử tạ, cờ vua, bắn súng, thể hình, billiards, taekwondo) và 6 HC đồng (bắn súng, taekwondo), qua đó đứng ở vị trí 21 bảng tổng sắp huy chương.

Chúng ta hiện xếp sau 4 đoàn khác cùng khu vực Đông Nam Á là Thái Lan (6 HC vàng), Malaysia (4 vàng), Singapore (3 vàng) và Indonesia (2 vàng). Đoàn Trung Quốc vẫn áp đảo với 103 HC vàng, trong khi Nhật Bản xếp thứ hai chỉ có 34 HC vàng.

Theo Minh Hải
Vnexpress

MỚI - NÓNG