Ashley Cole nghịch...súng

Ashley Cole nghịch...súng
Hậu trường vốn lâu rồi không yên ả của Chelsea lại vừa thêm xôn xao bởi... phát đạn 22 ly từ họng súng của Ashley Cole, làm suýt đi mạng người.
Ashley Cole nghịch...súng
Ashley Cole nghịch...súng.

Cú sốc còn hơn cả bất kỳ trận thua nào từ đầu mùa của nhà ĐKVĐ Premier League, “tên bay đạn lạc” của Cole suýt chút nữa đã khiến một sinh viên thực tập tại Chelsea vĩnh viễn không bao giờ tốt nghiệp được. Tai nạn xảy ra trong một chuyến đi săn thú rừng cũng đã đủ to chuyện rồi. Đằng này, sự cố nghiêm trọng lại nổ ra ngay trong phòng thay đồ ở sân tập Cobham của The Blues.

Chẳng biết có bị kích động gì từ chuyện tiền đạo Roque Santa Cruz vừa tiết lộ việc ông chủ cũ Osvaldo Dominguez Dibb của CLB Olimpia Asuncion từng lôi súng ra bắn dọa các cầu thủ hay không, Cole ti toe lôi “hàng nóng” đến Cobham. Ai cũng choáng. “Đồ chơi” mà hậu vệ 30 tuổi người Anh đem khoe là khẩu súng trường hơi 22 ly mới coóng. Sáng Chủ nhật đẹp trời mà Cole còn nổi hứng khoe cả ống ngắm ban đêm.

Đã có gần một năm thực tập tại Chelsea nhưng đây mới là lần đầu tiên anh chàng sinh viên Tom Cowan được chứng kiến cảnh tượng tưởng như chỉ có ở trên phim ấy. Trông lạ lạ mà ghê ghê, nhất là khi Cole bắt đầu tí toáy, mân mê món “đồ chơi” mà nhiều khả năng anh “chưa đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”. Khoảng cách giữa hai người lại chưa đầy 2m. Lo “chẳng phải đầu cũng phải tai”, Cowan toan tránh ra chỗ khác cho lành. Nhưng Cowan còn chưa kịp phòng thân thì mọi người xung quanh đã nghe anh la lên. Máu chảy đầm đìa trên người Cowan, chỗ nạn nhân 21 tuổi này đang lấy tay ôm. Cole thì mặt cắt không còn giọt máu. Súng của Cole bị cướp cò.

Cũng may viên đạn không đi vào chỗ hiểm. Cowan lập tức được sơ cứu tại chỗ. Có lẽ hòng bưng bít vụ việc nên phía Chelsea quyết định vừa tự điều trị cho Cowan, vừa tìm cách thu xếp với gia đình anh để sớm yên chuyện. Nhưng đến 2 ngày sau mà vết thương của anh chàng sinh viên đến từ trường đại học Loughborough vẫn có dấu hiệu rỉ máu. Chuyện mà Cole và Chelsea tìm mọi cách che đậy cuối cùng vẫn bị khui ra trên tờ News of the World số ra hôm qua, tròn 1 tuần sau khi xảy ra vụ việc.

Đành rằng theo luật pháp Anh, việc sở hữu súng trường hơi 22 ly là hợp lệ và không cần phải đăng ký. Nhưng trò nghịch dại vừa rồi của Cole vẫn đang gây rất nhiều bất bình trong dư luận xứ sương mù. Một fan lên tiếng đầy bức xúc: “Thật không thể hiểu nổi và không thể chấp nhận được việc một ngôi sao Premier League lại đem theo cả súng đến sân tập”. Chuyện tuyển thủ Anh phải làm kiểm điểm nội bộ là điều không phải bàn cãi. Chưa hết, Cole còn đang phải đối mặt với nguy cơ bị cảnh sát “hỏi thăm”.

Sau bài học vừa rồi của Cole, có lẽ giới quần đùi áo số sẽ phải bảo nhau: chỉ cần một viên đạn súng hơi bắn ra vô ý, anh có thể sẽ phải nhận lại “đạn đại bác” từ dư luận và nhà chức trách.

Theo Báo Bóng Đá

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.