Arsenal từng để mất cơ hội tái hợp Fabregas như thế nào?

Cesc Fabregas từng rất muốn trở lại Arsenal.
Cesc Fabregas từng rất muốn trở lại Arsenal.
TPO - Khi quyết định rời Barcelona hè 2014, Cesc Fabregas đã nghĩ tới chuyện tái hợp Arsenal. Thế nhưng, “Pháo thủ” lại "bất động", khiến tiền vệ người Tây Ban Nha này phải chuyển hướng sang Chelsea.

Cesc Fabregas gia nhập Arsenal khi còn là một cầu thủ trẻ và nơi đây đã nhanh chóng biến anh trở thành một trong những tiền vệ tầm cỡ thế giới. Trong 8 năm khoác áo “Pháo thủ”, tiền vệ người Tây Ban Nha ra sân 303 trận, ghi 57 bàn và có hơn 100 đường kiến tạo thành bàn, góp công lớn vào việc giúp đội giành 1 FA Cup, 1 Siêu cúp Anh và 1 lần vào tới chung kết Champions League (thua Barcelona).

Kết thúc mùa giải 2010/2011, Cesc Fabregas quyết định trở lại Barcelona – đội bóng thời thơ ấu. Tuy vậy, 3 năm tại Nou Camp đã diễn ra không mấy tốt đẹp khi ngôi sao này đánh mất mình, liên tục phải ngồi dự bị. Mùa hè 2014, Cesc Fabregas một lần nữa quyết định ra đi và khi ấy, ý nghĩ đầu tiên của anh là nên tái hợp với Arsenal.

Thế nhưng, điều đó đã không xảy ra. Phía Arsenal tỏ ra quá thờ ơ, bất chấp Cesc Fabregas đã phát tín hiệu. Không thể trở lại Emirates, "F4" đã quyết định làm học trò của Jose Mourinho tại Chelsea.

"Khi tôi quyết định rời Barcelona, Arsenal là lựa chọn đầu tiên hơn bất kỳ CLB nào khác. Và tôi không nói chuyện với các CLB khác trong 1 tuần để xem Arsenal muốn có tôi hay không. Nhưng Arsenal không trả lời", Fabregas nói chia sẻ. "Chúng tôi đã phải chờ nguyên 1 tuần để xem họ có phản ứng gì không. Rõ ràng đó là lựa chọn số một của tôi. Trong tâm trí, tôi dự định sẽ nói với mọi người rằng mình sẽ trở lại Arsenal. Đó là điều tôi muốn".

"HLV Wenger cũng thấy điều này. Tôi không muốn trở thành kẻ ăn xin, Arsenal hiểu tình hình nhưng không nói gì trong 1 tuần. Ngay lập tức, tôi biết rằng họ không muốn tôi trở lại. Sau tuần đó, tôi phải đón nhận cơ hội của mình. Tôi có lời đề nghị từ Man United, Man City. Sau đó, tôi nói chuyện với Mourinho, điều mà tôi không nghĩ rằng sẽ xảy ra. Thú thật là sau khi rời căn phòng với Mourinho, tôi đã tự nhủ rằng mình không cần phải nói chuyện với ai nữa và phải tới Chelsea", tiền vệ hiện khoác áo AS Monaco nói thêm.

MỚI - NÓNG