Arsenal nhận hung tin trong ngày vui của sân Emirates

0:00 / 0:00
0:00
Arsenal nhận hung tin trong ngày vui của sân Emirates
TPO - HLV Arteta 'đứng ngồi không yên' vì chấn thương của cậu học trò cưng Xhaka trong trận thắng Tottenham.

Xhaka đã bị tiền vệ Tottenham Lucas Moura phạm lỗi và phải được các bác sĩ hỗ trợ rời khỏi sân sau khi sơ cứu. HLV Arteta thừa nhận ông rất lo lắng về tình trạng chấn thương của cầu thủ người Thụy Sĩ trong bối cảnh Arsenal cần lực lượng mạnh nhất cho các trận đấu phía trước.

"Tôi rất lo lắng cho Xhaka vì mọi chuyện có vẻ không khả quan vào lúc này", Arteta nói trong cuộc họp báo sau trận đấu khi được hỏi về mức độ nghiêm trọng về ca chấn thương của Xhaka.

Granit Xhaka thi đấu ở sân Emirates kể từ năm 2016 và đã chứng tỏ mình là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Arsenal hiện tại. Cầu thủ này đã xuất hiện trong cả 2 trận chung kết FA Cup 2017 và 2020, kỷ nguyên Arsene Wenger và những người kế nhiệm. Cầu thủ người Thụy Sĩ đã được ban lãnh đạo đội bóng ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm trong năm nay.

Việc thiếu vắng Xhaka có thể khiến Arsenal gặp nhiều vấn đề. Tuy nhiên, HLV Arteta vẫn muốn tận hưởng niềm vui chiến thắng trước Tottenham. Arsenal có 45 phút đầu trận thi đấu bùng nổ khi sớm vượt lên dẫn trước 3-0 chỉ sau 34 phút thi đấu nhờ công của Smith Rowe, Aubameyang và Saka. Trong hiệp 2, sau nhiều nỗ lực Son Heung-min mới có bàn danh dự cho Tottenham ở phút 78.

"Đó là vẻ đẹp và cũng là sự nguy hiểm của bóng đá. Trận thắng trước Tottenham là một trong những cảm giác đẹp nhất mà tôi có được ở sân Emirates. Đó là một cơ hội lớn, một trận đấu lớn và chúng tôi đã giành chiến thắng thuyết phục. Điều này thực sự đặc biệt", HLV Arteta cho biết. Brighton sẽ là đối thủ tiếp theo của Arsenal ở Ngoại Hạng Anh.

MỚI - NÓNG