Arsenal đánh bại Juve, Barca hòa tại Benfica

Arsenal đánh bại Juve, Barca hòa tại Benfica
TPO - Patrick Vieira đã có sự trở lại sân Highbury đáng thất vọng khi anh không thể ngăn cản được các đồng đội cũ tại Arsenal đánh bại Juventus 2-0 trong trận lượt đi tứ kết Champions League tối qua.
Arsenal đánh bại Juve, Barca hòa tại Benfica ảnh 1
Vieira bất lực trước đàn em Fabregas là hình ảnh Juve thất bại toàn diện trước Arsenal

Người thay thế anh ở Arsenal là tiền vệ trẻ Cesc Fabregas đã có một trận đấu ấn tượng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngược lại với Patrick Vieira, Cesc Fabregas chơi tự tin, cầm bóng tốt và hỗ trợ đồng đội tấn công hoàn hảo.

Chính tiền vệ người Tây Ban Nha là tác giả đưa chủ nhà vươn lên dẫn trước sau đường chuyền của Thierry Henry ở phút 40. Bàn thắng này có lỗi của chính Patrick Vieira khi anh để mất bóng giữa sân tạo nên pha phản công nguy hiểm của các đồng đội cũ.

Sang hiệp hai, chính bộ đôi này nâng đôi cách biệt cho chủ nhà Highbury ở phút 69. Xuất phát từ pha tấn công nhanh bên cánh phải, bóng được chọc khe xuống cho Fabregaskhá trống trải trong vòng cấm đối mặt với Buffon.

Tuy nhiên, Fabregas đã chơi rất đồng đội khi bất ngờ chuyền ngang cho Henry trong tư thế trống trải không người kèm, và tiền đạo người Pháp đã ngả người vô lê vào lưới trống khi mà Buffon đã rời khung thành.

Dường như trận đấu này quá nặng nề với cựu đội trưởng Arsenal. Ngay sau bàn thua thứ 2, Vieira đã phải nhận thẻ vàng khi vào bóng nguy hiểm với Jose Antonio Reyes. Đây là thẻ vàng thứ 3 của tiền vệ này kể từ đầu giải, và theo quy định của UEFA thì anh sẽ vắng mặt trong trận đấu lượt về tại Turin ngày 5/4.

"Patrick Vieira là cầu thủ tốt, nhưng tối nay anh đã không thể hiện được nhiều khi chúng tôi chơi quá xuẩt sắc", HLV của Arsenal Arsene Wenger nói sau trận đấu.

Cuối trận, Juve đã tỏ ra bạc nhược, không những không thể tổ chức được tấn công mà các cầu thủ còn tỏ ra mất tự chủ khi vào bóng mà chỉ đá chân đối phương. Trong vòng 4 phút cuối cùng, Juve đã liên tiếp mất người khi Camoranesi và Zebina lần lượt nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân.

Một thất bại toàn diện đầy bất ngờ của "Bà đầm già".Thua 0-2 trên sân khách, trận lượt về trên sân nhà sau một tuần nữa, Juve phải thắng cách biệt 3 bàn trở nên mới có thể đi tiếp. Còn Arsneal họ chưa bao giờ thấy được cánh cửa vào vòng bán kết Champions League lại mở rộng đến như vậy.

Trong trận đấu tứ kết khác diễn ra tối qua, Barcelona ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị quán quân đã bị chủ nhà Benfica cầm hòa không bàn thắng. Dù chơi trên sân khách Stadium of Light, nhưng Barcelona là đội kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu tại sân, với nhiều cơ hội ngon ăn nhưng Ronaldinho và Mark van Bommel đều bỏ lỡ.

"Dường như chúng tôi không thể ghi bàn khi chúng tôi đã tạo ra được nhiều cơ hội. Song dù sao hòa vẫn là kết quả chấp nhận được bởi Benfica là đội bóng nguy hiểm", HLV Barcelona Frank Rijkaard nói sau trận đấu. 

Benfica chính là đội đã loại cả Manchester United lẫn nhà ĐKVĐ Liverpool ở các vòng đấu trước dù bị đánh giá là dưới cơ.

Hai trận đấu tứ kết còn lại sẽ diễn ra tối nay: Villarreal làm khách tại San Siro trước Inter Milan và Lyon tiếp AC Milan.

MỚI - NÓNG