Arsenal cắt giảm chi tiêu, HLV Wenger hết đường sống

Viễn cảnh u ám chờ đón HLV Wenger.
Viễn cảnh u ám chờ đón HLV Wenger.
TPO - Arsenal có 135 triệu bảng nhãn rỗi trong ngân hàng, nhưng họ phải dùng phân nửa số ấy để gia hạn hợp đồng với cầu thủ. Điều này vô tình khiến quỹ chuyển nhượng bị cắt giảm và khiến HLV Arsene Wenger tiếp tục gặp khó khăn về vấn đề lực lượng.
Thua 2-3 trước đội hình non trẻ của M.U và chính thức bị đội đầu bảng Leicester City gia tăng khoảng cách lên thành 5 điểm, NHM nhận ra rằng, Arsenal vẫn chưa đủ sức để cạnh tranh ngôi vô địch Premier League. HLV Arsene Wenger cũng hiểu điều đó nên ông đã bắt đầu rục rịch những kế hoạch mua sắm trong hè 2016 nhằm giúp “Pháo thủ” thực sự có chiều sâu.
Ban đầu, mọi việc có vẻ suôn sẻ khi Chủ tịch của Arsenal, ông Chips Keswick cho biết, đội bóng chủ sân Emirates vẫn còn dư khoảng 135 triệu bảng quỹ chuyển nhượng. Đây là khoản dư do HLV Wenger không mua sắm nhiều hồi mùa Hè năm ngoái. Nghĩa là theo lý thuyết, “Giáo sư” có thể dùng toàn bộ số tiền kể để mua sắm lực lượng trong mùa hè 2016, thậm chí có thể mơ về những ngôi sao hàng đầu thế giới, những “bom tấn” thực sự.
Tuy nhiên, theo thông tin mới được SportMail đăng tải, HLV Wenger sẽ chỉ nhận được chưa đầy một nửa số ngân quỹ trên (khoảng 70 triệu bảng) để cải tổ lực lượng. Lý do là Arsenal sắp phải kí hàng loạt hợp đồng mới, trong đó có việc tăng lương cho các ngôi sao đội 1. Chưa kể, do công việc làm ăn không quá thuận lợi nên Ban lãnh đạo cũng yêu cầu cắt giảm một vài khoản chi tiêu.
Nếu chỉ với nguồn ngân sách khoảng 70 triệu bảng, HLV Wenger khó có thể mơ tới những bản hợp đồng “bom tấn” như Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund) hay Gonzalo Higuain (Real Madrid). Thay vào đó, “Giáo sư” sẽ phải bổ sung nhân lực cho các vị trí vốn đang cần người như trung vệ hoặc tiền vệ trụ. Mà với vị thế của mình lúc này, Arsenal rất khó có thể mua những ngôi sao chất lượng với giá rẻ, mà thường sẽ phải bấm bụng mua đắt như vụ Mesut Ozil trước đây.
Mọi chuyện càng trở nên u ám với HLV Wenger khi làn sóng CĐV và cựu danh thủ đội bóng yêu cầu ông từ chức ngày một lớn. Họ đã quá thất vọng với cách làm bóng đá của nhà cầm quân người Pháp và mong chờ một làn gió mới. Nếu mùa này Arsenal trắng tay, không loại trừ khả năng “Giáo sư” sẽ buộc phải rời thành London.
MỚI - NÓNG