Arsenal cầm chân Man City, M.U mở cờ trong bụng

Arsenal cầm chân Man City, M.U mở cờ trong bụng
TPO - Chơi trên sân nhà, Man City đã hai lần vượt lên dẫn trước Arsenal trong cuộc đọ sức tối nay. Thế nhưng khi trận đấu khép lại, họ đành phải chấp nhận chia điểm cùng Pháo thủ với tỷ số 2-2 để rồi cảm nhận hơi nóng hầm hập của M.U thổi sau gáy.

Trước giờ bóng lăn ở cuộc đọ sức giữa Man City và Arsenal tại vòng 37 Ngoại hạng Anh tối nay, HLV Van Gaal của M.U đã tuyên bố: "Hôm nay, tôi là CĐV của Arsenal".

Sở dĩ nhà cầm quân người Hà Lan nói như vậy bởi nếu Man City không hạ được Arsenal trong cuộc đấu này, M.U sẽ có cơ hội lớn để vượt qua "người hàng xóm" thù hận trong cuộc đua một vị trí trong tốp 4 bảng xếp hạng, nơi có tấm vé dự Champions League.

Niềm tin của Van Gaal đã được đặt đúng chỗ. Ở cuộc đọ sức tối nay tại Etihad, Man City đã không thể đánh bại được Pháo thủ cho dù 2 lần vượt lên dẫn trước.

Ngay từ phút thứ 8, Sergio Aguero đã mở tỷ số cho đội bóng áo xanh bằng một pha dứt điểm hiểm hóc. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà Man City chỉ kéo dài được 2 phút. Phút thứ 10, từ một tình huống đá phạt góc của Arsenal, Olivier Giroud bật cao đánh đầu chính xác, san bằng khoảng cách giữa hai đội.

Hy vọng giành chiến thắng của Man City tiếp tục được nhen lên ở phút thứ 52, khi Kevin De Bruyne thực hiện một pha đột phá dũng mãnh và dứt điểm quyết đoán để mang về bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Thế nhưng 16 phút sau đó, Arsenal lại tìm được bàn gỡ 2-2 khi Giroud  mồi bóng cho Sanchez sút tung nóc lưới Man City.

Arsenal cầm chân Man City, M.U mở cờ trong bụng ảnh 1

Niềm vui Arsenal và nỗi thất vọng Man City.

2-2 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, bất chấp những nỗ lực của Man City trong thời gian còn lại.

Với kết quả này, Man City tiếp tục "chôn chân" ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 65 điểm sau 37 vòng đấu, hơn vị trí thứ 5 của M.U vỏn vẹn 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Giờ thì đội bóng áo xanh đã cảm nhận được hơi nóng hầm hập mà "hàng xóm" M.U thổi sau gáy.

MỚI - NÓNG