Áp dụng ngay

Áp dụng ngay
TP - Tía à, tía ơi!

> Ngộ ra rồi
> Trị rùa

- Lại mè nheo chi nữa đây?

- Thiên hạ người ta nghỉ dài ngày nên con nghe họ bàn du lịch trong nước, ngoài nước búa xua tía à?

- Thì sao? Hổng lẽ con xui tía bán sạch ao đìa đi nhảy đú cùng thiên hạ?

- Thì cả năm đầu tắt mặt tối rồi, con nghĩ cũng nên xả hơi tí có sao?

- Rồi! Giờ con tính đi đâu? Nội hay ngoại?

- Con nghe người ta bàn, du lịch nội đắt khét. Riêng chi phí đi lại đã hết bảy mươi phần trăm tổng chi phí rồi. Lại nữa, dịp Tết nhà xe hãng bay cùng bắt tay tăng giá trên gấp rưỡi…

- Cứ vòng vo hoài! Ý con là muốn làm chuyến xuất ngoại chớ gì?

- Tía thiệt tâm lý!

- Ừa! Tâm lý chớ! Con thử tính coi, một tua vài ba ngày quanh các nước trong khu vực cũng ngốn vài chục triệu. Xa hơn một chút trăm triệu như chơi. Cứ nhảy đú khơi khơi xài đứt cả mười năm tía nuôi tôm thả cá…

- Dzậy nghĩa là tía định du lịch tại gia?

- Ơ, cái thằng quỷ này, con định chọc ngoáy chi tía? Du lịch làm chi có mô hình du lịch tại gia, hử?

- Có đấy tía ơi! Làm ăn thời khó nên ló mô hình khôn. Cả nhà quây tròn, bật ti vi đi du lịch qua màn ảnh nhỏ.

- Hay! Áp dụng ngay!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG