Áo lính nâng bước sinh viên nghèo

0:00 / 0:00
0:00
TP - Với tinh thần “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, bằng những hành động cụ thể, thiết thực, những người lính Quân đội nhân dân Việt Nam đã và đang đem lại tương lai cho nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Kết nối yêu thương

Quê ở thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà (tỉnh Cao Bằng), Đàm Thúy Mai sinh năm 2004, mồ côi cha từ lúc mới 5 tuổi. Nhà nghèo, lại không có ruộng nương canh tác nên mẹ phải đi làm thuê nuôi Mai và em gái ăn học với số tiền công chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tháng.

Ngoài việc đón nhận suất học bổng chan chứa tình đồng bào cùng những hỗ trợ thiết thực khác của các nhà hảo tâm và trường đại học, Đàm Thúy Mai và Chu Thúy Hường còn được Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng và Thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn - Giám đốc Trung tâm PT-TH Quân đội dùng kinh phí cá nhân mua tặng mỗi em một chiếc laptop mới để phục vụ công việc học tập.

Từ năm 2016, những người lính Đồn Biên phòng Tà Lùng đã nhận đỡ đầu hỗ trợ vật chất và tinh thần giúp Mai có động lực theo học con chữ. Lên cấp 3, Mai thi vào trường nội trú nên được ăn học tại trường và được trợ cấp gần 1,2 triệu đồng/tháng theo chế độ của Nhà nước…

Vượt qua gian khó và học giỏi, Mai thi đỗ vào khoa Truyền thông đa phương tiện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Thế nhưng, cô sinh viên người dân tộc Nùng đã tưởng phải bỏ lại ước mơ giữa chừng vì không có tiền đóng học phí. Kinh phí thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” của Bộ đội Biên phòng chỉ có thể hỗ trợ tối đa đến hết năm lớp 12. Không đành lòng để cô bé có hoàn cảnh bất hạnh nhưng luôn lạc quan và ham học này phải bỏ dở ước mơ tương lai, lực lượng Biên phòng đã liên hệ với Trung tâm Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Quân đội - “địa chỉ đỏ” thực hiện công tác kết nối yêu thương. Từ sự vào cuộc của những người lính ở Trung tâm PT-TH Quân đội, đã có nhà hảo tâm nhận bảo trợ suất học bổng nghĩa tình dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo đó, Mai được hỗ trợ 100% học phí và 3 triệu đồng/tháng sinh hoạt phí, kéo dài trong suốt thời gian học đại học.

Trung bình mỗi năm, lực lượng Biên phòng cả nước đỡ đầu, hỗ trợ gần 3.000 em học sinh và nhận nuôi tại các đồn Biên phòng gần 400 em. Năm học 2021-2022 đã nâng bước 2.487 em tới trường (trong đó có gần 200 học sinh của Lào và Campuchia) và nhận nuôi 359 em. Từ năm 2016 đến nay, có 209 em đỗ đại học, cao đẳng. Riêng trong năm 2022 (tính đến ngày 30/9), đã có 77 em đỗ đại học, cao đẳng.

“Được tiếp tục tới trường nhờ sự yêu thương, đùm bọc của nhiều tấm lòng tốt trong xã hội, đặc biệt là từ các bác, các cô, các chú bộ đội, em thấy mình rất may mắn. Em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn có một tương lai tươi sáng hơn”, Mai chia sẻ.

Tiếp bước tương lai

Cùng sinh năm 2004, cô bé Chu Thúy Hường, người dân tộc Nùng ở xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn) cũng chịu thiệt thòi từ sớm. Khi Hường được 6 tháng tuổi và em gái còn đang trong bụng mẹ thì bố mất, một mình mẹ Hường gồng gánh lo toan công việc, phụng dưỡng bố mẹ chồng già yếu và nuôi hai chị em Hường ăn học. Từ năm học lớp 7, Hường được Đồn Biên phòng Tân Thanh đỡ đầu cho đến khi học xong cấp 3.

 Áo lính nâng bước sinh viên nghèo ảnh 1

Lãnh đạo Trung tâm PT-TH Quân đội trao học bổng toàn phần của nhà hảo tâm tặng em Đàm Thúy Mai

Nhận giấy báo trúng tuyển vào Đại học Y Hà Nội năm nay, nhà không còn tiền, Hường định từ bỏ và đã đi làm công nhân ở một khu công nghiệp để kiếm tiền phụ giúp cho mẹ. Và ngọn lửa hy vọng đã được thắp lên kịp thời trong niềm hạnh phúc vô bờ của cả gia đình khi Hường được Trung tâm PT-TH Quân đội kết nối để nhận sự hỗ trợ như với Đàm Thúy Mai.

Ngày 3/10, chuyến xe tốc hành của Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã đưa cô bé hiếu học về Hà Nội để kịp làm thủ tục nhập học. Sau cuộc gặp mặt ấm áp với lãnh đạo Trung tâm PT-TH Quân đội và mạnh thường quân nhận chi trả mọi chi phí ăn học đại học, Hường tiếp tục được Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội tặng chính sách miễn phí kí túc xá trong suốt 4 năm học và cho biết sẽ hỗ trợ tìm học bổng ngoại ngữ cho em bởi chuyên ngành Hường theo học đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tốt.

 Áo lính nâng bước sinh viên nghèo ảnh 2

Thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn - Giám đốc Trung tâm PT-TH Quân đội tặng laptop mới cho em Chu Thúy Hường

“Em sẽ luôn nâng niu và trân trọng cơ hội này, vì những tấm lòng đã yêu thương và che chở, giúp đỡ em. Ước mơ tương lai của em là trở thành một thầy thuốc giỏi rồi trở về xây dựng quê hương Lạng Sơn”, Chu Thúy Hường tâm sự.

Đại tá Phạm Văn Tú - Phó Giám đốc Trung tâm PT-TH Quân đội cho biết, Trung tâm PT-TH Quân đội đã kết nối thành công cho hàng chục trường hợp cần hỗ trợ học phí học tập từ bậc tiểu học đến hết đại học với mức hỗ trợ lên đến hơn 10 tỷ đồng. Riêng trong năm 2022, đã kết nối trao tặng “Học bổng hiếu học” cho 5 em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên đảo Thổ Chu và đảo Phú Quốc. Đồng thời trao 3 suất học bổng gồm 2 suất toàn phần đến khi các em học hết lớp 12 với trị giá hơn 2,7 tỷ đồng và một suất học bổng trị giá 120 triệu đồng.

Đặc biệt, Đàm Thúy Mai và Chu Thúy Hường chính là hai sinh viên đầu tiên được thụ hưởng chương trình học bổng “Tiếp bước tương lai” do Trung tâm PT-TH Quân đội khởi xướng nhằm kêu gọi sự chung tay của các nhà hảo tâm trong và ngoài Quân đội tiếp sức các bạn sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh học bổng hỗ trợ 100% học phí và 3 triệu đồng/tháng sinh hoạt phí, các sinh viên này sẽ được kết nối với các học viện, nhà trường để được nhận những chính sách ưu đãi như miễn phí ký túc xá, tìm kiếm học bổng và đón nhận thêm nhiều sự hỗ trợ như máy tính, đồ dùng học tập… từ các nhà hảo tâm khác.

MỚI - NÓNG