Áo : 7 phút thú tội của người cha loạn luân

Áo : 7 phút thú tội của người cha loạn luân
TPO - Hôm qua 18/3, người cha loạn luân Josef Fritzl từng giam cầm, hãm hiếp cô con gái Elisabeth suốt 24 năm và có với cô 7 người con đã thừa nhận trước tòa mọi tội lỗi của mình.

Nội dung cuộc đối thoại của thẩm phán Andera Humer và Josef Fritzl:

Thẩm phán Andrea Humer: "Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại với những chứng cứ mà Elisabeth đưa ra ngày hôm qua nhé".

Josef Fritzl lặng lẽ trả lời: "Vâng".

Thẩm phán Andrea Humer: "Ông có điều gì muốn nói với tôi không?"

Josef Fritzl: "Có. Tôi xin thừa nhận mọi cáo buộc".

Sau khi im lặng một lúc, Josef Fritzl mới nói được 3 từ mà cô con gái khốn khổ Elizabeth của ông ta chờ đợi 24 năm qua: "Cha xin lỗi!".

Thẩm phán Humer: "Sao bây giờ ông mới nói ra câu đó, điều gì đã khiến ông thay đổi?".

Josef Fritzl: "Bởi vì đoạn video làm chứng của con gái tôi".

Thẩm phán Humer: "Tại sao ông không làm điều gì đó cho đứa bé (bé trai song sinh, con của Fritzl và Elisabeth chết vào tháng 4/1996)? Ông không nhận ra rằng nó rất ốm yếu hay sao?"

Josef Fritzl nhún vai trả lời: "Tôi đã không nhận thấy điều đó. Tôi cứ nghĩ rằng đứa trẻ sẽ sống. Đáng nhẽ tôi nên ngộ ra. Tất cả chúng tôi đều đã hy vọng rằng cậu bé sẽ khỏi bệnh".

Thẩm phán Humer: "Tại sao ông không làm gì? Ông là người duy nhất lúc đó có thể giúp đỡ cậu bé cơ mà?".

Josef Fritzl chỉ thì thầm: "Tôi đã cố gắng...", trước khi im bặt.

Thẩm phán Humer: "Ông đã không làm gì bởi vì ông không muốn giải quyết chuyện này?".

Josef Fritzl phản ứng lại một cách lơ đãng: "Chỉ vì tôi đã quyết định như thế".

Thẩm phán Humer: "Ông không trả lời câu hỏi của tôi. Có phải khi đó ông không muốn đưa đứa bé ra khỏi hầm?".

Josef Fritzl: "Tôi không nghĩ thế".

Elisabeth từng cho biết cô không muốn gặp lại người cha loạn luân, nhưng cuối cùng đã quyết định tới dự phiên tòa hôm thứ Ba vừa qua để chứng kiến tận mắt những lời biện hộ của Fritzl sau khi cô đã đưa ra bằng chứng buộc tội ông ta.

Trước khi rời tòa, cô đau đớn gửi lại lời nhắn với gia đình mình: "Tôi đã gào thét và khóc lóc trong suốt những năm tháng khủng khiếp đó, nhưng không có ai nghe tôi cả". Cô cũng đang có kế hoạch viết một cuốn sách về cuộc đời mình.

Sau khi thú tội, Fritzl ngồi sụp xuống và đặt tay lên đầu. Luật sư biện hộ Rudolf Mayer của ông ta cho biết chính đoạn video làm chứng của Elisabeth đã khiến Fritzl "gục ngã".

Frtizl đã lừa Elisabeth xuống căn hầm dưới nhà riêng vào năm 1984 và giam giữ cô ở đó trong suốt 24 năm để cưỡng hiếp.

Elisabeth cùng 3 trong số 7 đứa con của cô sống ở dưới căn hầm tăm tối mãi cho tới khi vụ việc bị đưa ra ánh sáng vào tháng 4 năm ngoái.

Phiên tòa xét xử xử Fritzl đã thu hút sự chú ý của giới báo chí toàn thế giới. Người cha loạn luân đang đối mặt với một bản án tù chung thân.

Duy Nam
Theo The Sun

MỚI - NÓNG