Anh trai nhờ em góp ý bạn gái chuyện tế nhị...

Anh trai nhờ em góp ý bạn gái chuyện tế nhị...
TP - Anh trai em nhờ em góp ý với bạn gái anh ấy vài chuyện tế nhị như khi đi với anh đừng ăn mặc, trang điểm xấu xí quá hoặc khi ăn uống phải để ý đến người khác, đừng có cắm cúi ăn món mình thích đến hết sạch mới thôi. Vừa nghe em nói xong, chị ấy lập tức bỏ về và từ hôm đó không liên lạc với ai nữa, anh em đến nhà tìm cũng không gặp. Em ân hận quá, không biết làm sao bây giờ? hongtam09…@
Anh trai nhờ em góp ý bạn gái chuyện tế nhị... ảnh 1

Nhiều khi lời nói gió bay, nhưng nhiều khi lời nói người bay! Chuyện tế nhị thì phải hành xử tế nhị, làm như anh em nhà bạn thì “thật (thà) là hỏng”! Giờ chẳng còn cách nào, chỉ đợi thời gian làm nguôi cơn tức và cơn… ngượng của chị ấy. Trong thời gian đó, anh em nên thành tâm xin lỗi, hẹn gặp phân bua, may ra còn kịp.

Em sắp đi du học còn cô ấy học đại học trong nước. Trước khi em lên đường, cô ấy muốn đi xăm hình giống nhau vào chỗ chỉ hai đứa biết để cam kết sẽ không bao giờ quên nhau cho dù nghìn trùng xa cách. Em thấy không thích, nhưng nếu không làm theo thì cô ấy dọa sẽ làm những việc khiến em phải ân hận cả đời. Em sợ quá, phải làm thế nào đây? hoaicsx…@

Anh trai nhờ em góp ý bạn gái chuyện tế nhị... ảnh 2

Yêu thành thật thì không làm người yêu phải sợ. Sao cô ấy lại nỡ đưa ra nhiều cách để khủng bố bạn trai như vậy nhỉ. Ặc ặc… “những việc khiến em phải ân hận cả đời” là sao? Chẳng lẽ xăm hình lại liên quan đến… nhảy lầu sao? Bạn cứ từ từ gỡ, bình tĩnh hứa hẹn xem đã nào. Máu điên chẳng biết đường nào mà lần… Nên nhớ giờ cũng có phương pháp xóa xăm không để lại dấu vết đấy.

Mỗi lần đến nhà em chơi, anh ấy hay vào bếp giúp mẹ em nấu nướng, bày biện món ăn. Chính vì thế mẹ em có vẻ “kết” anh ấy làm con rể tương lai, còn bố em thì coi thường ra mặt, vì theo ông, loại đàn ông chỉ thích lăng xăng trong bếp thì không có chí tiến thủ. Em yêu anh ấy nhưng không biết nên nghe theo bố hay mẹ? gohie…@

Anh trai nhờ em góp ý bạn gái chuyện tế nhị... ảnh 3

Nghe theo mình thôi. Yêu thì chấp nhận, đàn ông họ không tiến thủ thì mình tiến thủ thay. Lo gì?! Nấu cơm rửa bát lại có người đồng hành không phải là việc xấu đâu. Chỉ sợ, làm ra vẻ chăm chỉ thế nhưng rồi lấy về năm bữa nửa tháng lại dở quẻ. Hic!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về: 

MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.