Ân tình lính kho ở Bắc Sơn

Ân tình lính kho ở Bắc Sơn
TP- Khi nhắc đến cán bộ, chiến sĩ Kho K818 (Cục Kỹ thuật), đồng bào các dân tộc trên quê hương Bắc Sơn (Lạng Sơn) lịch sử thường tự hào kể về những việc làm nghĩa tình mà đơn vị đã làm cho người dân.
Ân tình lính kho ở Bắc Sơn ảnh 1
Bộ đội thường xuyên động viên, thăm hỏi nhân dân

Chính sự tin, yêu mến, nhiều cô gái ở bản đã bén duyên với lính trẻ. Tình cảm quân dân vì thế ngày càng bền chặt.

Địa phận kho do đơn vị quản lý rộng hơn 64 ha, địa hình chủ yếu là đối núi. Nơi đơn vị trú quân xa trung tâm huyện lỵ gần chục cây số nên bộ đội thường xuyên phối hợp với nhân dân đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, cải thiện đời sống.

Hằng tuần, hằng tháng, lãnh đạo Kho K818 đều gặp gỡ, trao đổi công việc với trưởng thôn, công an viên nắm tình hình trật tự trị an trên địa bàn. Trực tiếp chính trị viên đơn vị có lịch làm việc với lãnh đạo xã để lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân đối với bộ đội.

Trung tá Phạm Văn Hoa, chính trị viên tâm sự: “Địa bàn đơn vị quản lý rộng, công việc phức tạp, nếu không dựa vào sự tin yêu, giúp đỡ của nhân dân thì chúng tôi khó lòng hoàn thành được nhiệm vụ. Mỗi người dân là tai, mắt của đơn vị, tạo nên thế trận nhân dân vững chắc”.

Để được lòng dân, cán bộ, chiến sĩ Kho K818 dành nhiều công, sức để giúp đỡ nhân dân, gần gũi với đồng bào. Cụ thể, đơn vị đã có trên 400 ngày công để giúp xã Hưng Vũ (huyện Bắc Sơn) xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa, trị giá gần 40 triệu đồng.

Đối với các gia đình chính sách, neo đơn, đơn vị thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ xuống tận gia đình động viên, thăm hỏi và giúp sửa nhà, gặt lúa, quét dọn nhà cửa. Đoàn thanh niên đơn vị đã kết nghĩa với tổ chức Đoàn địa phương. Vào các dịp lễ, tết, phối hợp tổ chức những buổi biểu diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Hàng đêm bên tiếng bi bô học bài của con trẻ, có tiếng dạy dỗ, kèm cặp của người lính trẻ. Bí thư Đảng ủy xã Hưng Vũ Dương Thị Luông cho biết: Xã có việc gì khó khăn, đơn vị Kho 818 đều có mặt hỗ trợ.

Nhiều việc diễn ra vào những lúc mưa to, gió lớn nhưng bộ đội không nề hà xuống với nhân dân. Hơn thế nữa, các anh bộ đội rất chí tình, vô tư nên người dân chúng tôi yêu quý lắm. Đồng bào các dân tộc coi bộ đội như con, em trong nhà. 

Cán bộ, chiến sĩ Kho 818 thường xuyên rèn luyện đức tính kỷ luật trong quân đội song lại rất tâm lý, hiểu biết các phong tục, tập quán địa phương nên nhiều thiếu nữ trong bản, trong xã đem lòng yêu mến.

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay có tới gần 1/4 cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị coi mảnh đất Bắc Sơn là quê hương thứ hai của mình, nhiều người đã trở thành con rể của địa phương. Chính trị viên Phạm Văn Hoa cho biết, nhờ làm tốt công tác chuyên môn, công tác dân vận nên đơn vị Kho 818 nhiều năm liền đạt đơn vị vững mạnh toàn diện.

Nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của cấp trên. Nhưng điều đáng trân trọng hơn, đó chính là sự tin yêu, giúp đỡ của người dân hai xã Hưng Vũ, Bắc Sơn dành cho đơn vị tạo nên trận địa lòng dân vững chắc.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.