Ăn Tết Việt ở xứ người

Một buổi liên hoan Tết tại nhà GS Vũ Hà Văn
Một buổi liên hoan Tết tại nhà GS Vũ Hà Văn
TP - Ngày mùng một Tết rơi vào ngày thường nên bà con Việt kiều vẫn đi làm như bình thường. Với những người không có điều kiện trở về, họ vẫn cố gắng để tạo ra một không khí Tết Việt ngay tại xứ người.

> Ấm lòng trên đất Mẹ

Một buổi liên hoan Tết tại nhà GS Vũ Hà Văn
Một buổi liên hoan Tết tại nhà GS Vũ Hà Văn.

Hai tuần trước Tết, chị Phan Bích Thiện, chủ khách sạn lâu đài Fried, Hungary đã cắt cành đào ngoài vườn vào ngâm để kịp ra hoa dịp giao thừa.

Hai cô con gái của chị dù sinh ra và lớn lên tại Hungary nhưng luôn được chị dạy tiếng Việt và rất thích các phong tục cổ truyền của Việt Nam. Chưa đến Tết, nhưng hai cô bé đã nhắc nhở mẹ mua thật nhiều bánh chưng bởi bánh chưng là món khoái khẩu của chúng.

Hầu như Tết nào chị cũng thường đưa con về Việt Nam ăn tết với ông bà ngoại cho các con biết thế nào là Tết Việt. Năm nay, do quá bận rộn với việc trùng tu khách sạn lâu đài, dự án được EU tài trợ, chị đành ăn Tết ở quê chồng trong tiếc nuối.

Chị cho biết, năm nay bà con bên này cũng khá nhiều người về Việt Nam ăn Tết. Thứ nhất là do bên này tháng đầu năm này là dịp làm ăn buôn bán kém nhất. Thứ hai, càng ngày mọi người càng nhớ không khí Tết ở nhà, Việt Nam mình thì đang phát triển nên những ai mà không bận con cái đang đi học mà có điều kiện thì đều về ăn Tết.

Những người không về được thì cũng bắt đầu rục rịch. Ngoài các chợ và trung tâm thương mại nơi người Việt kinh doanh đã có đầu đủ hương vị Tết, bánh chưng, mứt Tết…

Với hơn 20 năm ăn Tết xứ người, năm nay, gia đình GS Vũ Hà Văn (con trai nhà thơ Vũ Quần Phương), trường đại học Rutgers ở Princeton, Mỹ lại đón một cái Tết xa xứ. Anh nói: “Bên này không khí thì không có gì rồi. VTV4 cũng tắt ngóm vì bị hỏng ăng ten nên càng buồn”.

Anh cho biết, chắc gần đến ngày Tết ta thì làm vài món potluck rồi mời mọi người đến chung vui. Món potluck là món mà mỗi người mang đến một món góp vào. Tết tại nhà GS Văn lúc nào cũng đông vui, nhưng chỉ đông một ngày đấy thôi, còn những ngày khác thì như ngày thường vì mọi người vẫn phải đi làm, đi học.

Vì vậy, anh bảo, dịp Tết, gia đình anh cũng chuẩn bị ít thôi, không nhiều như Việt Nam. Với lại, ở bên đó đi chợ cũng xa lắm. Năm nay, nhà anh vắng một số vị khách mời thân thuộc, đó là những gia đình GS Ngô Bảo Châu, người hàng xóm cũ của anh đã chuyển xuống Chicago.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG