Ấn Độ: Mẹ đi xe máy 1.400km đón con trai mắc kẹt vì lệnh phong tỏa

Bà Razia Begum và con trai. Ảnh: News Minute
Bà Razia Begum và con trai. Ảnh: News Minute
TPO - Một phụ nữ ở bang miền Nam Ấn Độ đã đi hơn 1.400km bằng xe máy để đón con trai về nhà giữa lúc cả nước phong tỏa phòng dịch COVID-19.

Theo CNN, bà Razia Begum (48 tuổi) là hiệu trưởng một trường học tại thị trấn Bodhan, bang Telangana (miền Nam Ấn Độ).

Hồi cuối tháng 3, con trai 19 tuổi của bà Begum đã đến bang Andhra Pradesh cùng một người bạn.

Ngày 25/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc kéo dài 21 ngày để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Quyết định phong tỏa được ông Modi công bố trước khi có hiệu lực chỉ vài giờ. Vì không kịp về nhà, con trai bà Begum đã mắc kẹt cùng bạn ở Andhra Pradesh.

“Con trai tôi phải sống tạm trong một ngôi đền vì không kịp về nhà. Tôi quyết định đến tận nơi đưa con về bằng xe máy, bởi xe hơi bị cấm”, bà Begum nói.

Sau khi được cảnh sát địa phương cho phép, bà Begum bắt đầu hành trình vào thứ Hai.

Nữ hiệu trưởng vừa đi vừa nghỉ suốt 2 ngày đêm, và đưa con trai về nhà an toàn vào thứ Tư. Quãng đường di chuyển tổng cộng của bà Begum là 1.400km (cả chiều đi và chiều về).

Ấn Độ: Mẹ đi xe máy 1.400km đón con trai mắc kẹt vì lệnh phong tỏa ảnh 1

Ảnh: News Minute

“Tôi không thể bỏ lại con trai mình ở đó. Chúng tôi không biết việc phong tỏa có bị gia hạn hay không, vậy nên tốt nhất là gia đình được an toàn bên nhau”, bà Begum bộc bạch.

Được biết, bà Begum là mẹ đơn thân, nuôi 2 con trai và 1 con gái.

Chồng bà Begum qua đời cách đây 15 năm, nên bà Begum đã phải nuôi con một mình trong suốt thời gian đó.

Việc phong tỏa toàn quốc ở Ấn Độ sẽ kết thúc vào ngày 15/4. Tuy nhiên, các bang Punjab và Odisha đã gia hạn lệnh phong tỏa đến hết ngày 30/4.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.