Ấn Độ gieo vào lòng tôi một tình cảm đặc biệt sâu sắc

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đó chính là cảm nhận của Tuyết Nga - Đại biểu Thanh niên Việt Nam tham dự chương trình Ngày Cộng hòa và giao lưu với Tổng đội Thiếu sinh quân tại Ấn Độ hồi tháng 1/2023. Bạn sinh viên năm ba của Học viện Ngoại giao cho biết ấn tượng với sự nhiệt tình, mến khách, các công trình kiến trúc tuyệt đẹp cũng như nhiều trải nghiệm văn hoá đặc sắc khác của nước chủ nhà.

Hoàng Tuyết Nga là ​​Khối trưởng Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao năm 2020, cựu học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước khi trở thành một trong 15 đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia giao lưu tại Ấn Độ và gặp gỡ bạn bè quốc tế từ gần 20 quốc gia khác, Nga đã tích luỹ nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động ngoại khoá:

  • Phó trưởng Ban Tổ chức chương trình Tìm kiếm Thủ lĩnh sinh viên Học viện Ngoại giao - DAV's Leaders 2022
  • Tham dự Chương trình giao lưu Thanh niên Việt Nam – Hàn Quốc năm 2022
  • Phó trưởng Ban Đối ngoại DAV's Leaders 2021
  • Trưởng Ban Đối ngoại DAV Job Fair 2021
  • Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao (2020 - 2022)
  • Chuyến đi đến một quốc gia có bề dày lịch sử và nền văn hoá rực rỡ như Ấn Độ đã giúp Nga có thêm những kiến thức bổ ích cũng như nhiều kỷ niệm thời sinh viên đáng nhớ.

    Lần đầu đón Tết xa nhà

    Nga cùng các đại biểu khác chính thức lên đường sang Ấn Độ vào ngày 26 tháng Chạp. Dù người Ấn Độ không đón năm mới Âm lịch, nhưng khi biết chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán cổ truyền, mọi người đều tỏ ra thông cảm cho đoàn Việt Nam vì không thể ở gần gia đình vào ngày lễ quan trọng. Ban Tổ chức còn sắp xếp riêng một cán bộ biết tiếng Việt và từng học tập tại Việt Nam để hướng dẫn mọi người.

    Ấn Độ gieo vào lòng tôi một tình cảm đặc biệt sâu sắc ảnh 1
    Bữa tiệc đón giao thừa ấm cúng của đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam trên đất Ấn Độ.

    “Vào đêm 30 Tết, Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ đã cho phép đoàn Việt Nam tổ chức một buổi tiệc nhỏ, có đầy đủ mâm ngũ quả, bao lì xì, và một vài người bạn quốc tế. Trong không khí đầm ấm, thân mật ấy, mọi người đều cảm nhận được sự náo nhiệt của ngày Tết. Lần đầu đón giao thừa xa nhà, dù có buồn và rơi nước mắt, nhưng mình tự thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều”, bạn nhớ lại.

    Khám phá các di sản thế giới

    Tuyết Nga được khám phá ba thành phố nổi tiếng Jaipur, Arga và Delhi, hay còn được gọi là “tam giác vàng du lịch”. Đây đều là những địa điểm thu hút du khách của Ấn Độ, với nhiều công trình kiến trúc đồ sộ được xếp hạng là Di sản trị văn hoá thế giới.

    Ấn Độ gieo vào lòng tôi một tình cảm đặc biệt sâu sắc ảnh 2
    Đoàn đại biểu các nước chụp ảnh kỷ niệm tại Pháo đài Agra.

    “Thành phố hồng” Jaipur với phong cách xây dựng độc đáo; pháo đài Amer hùng vĩ, tráng lệ; đài thiên văn cổ Jantar Mantar - nơi có đồng hồ mặt trời bằng đá lớn nhất thế giới; hay đền thờ Hindu giáo Birla Mandir. Sự cổ kính, huyền bí cùng những câu chuyện lịch sử gắn liền với mỗi công trình đều để lại cho bạn trẻ 21 tuổi những suy nghĩ và cảm xúc riêng khó tả.

    Ấn Độ gieo vào lòng tôi một tình cảm đặc biệt sâu sắc ảnh 3
    Tuyết Nga tham quan “thành phố hồng” Jaipur.
    Ấn Độ gieo vào lòng tôi một tình cảm đặc biệt sâu sắc ảnh 4
    Các đại biểu thanh niên của 19 quốc gia tại Bảo tàng Albert Hall, thành phố Jaipur.

    Với Nga, ấn tượng khó phai nhất chắc chắn là đền thờ Taj Mahal ở thành phố Agra, là một trong bảy kì quan của thế giới. Sự tráng lệ của nền đá cẩm thạch trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến khách tham quan đều bị thu hút bởi nét đặc sắc trong nghệ thuật kiến trúc tinh xảo của đế chế Hồi giáo Mughal khi xưa.

    Ấn Độ gieo vào lòng tôi một tình cảm đặc biệt sâu sắc ảnh 5
    Đoàn đại biểu Việt Nam và đoàn đại biểu Nepal tại khu lăng mộ nổi tiếng Taj Mahal.

    Bạn chia sẻ thêm: “Agra cũng là nơi khiến mình cảm nhận rõ ràng nhất những giá trị của Ấn Độ khi đây là một cường quốc công nghệ, nhưng những nét truyền thống văn hóa của họ vẫn đặc biệt rõ nét, thể hiện ngay trên từng con phố với lạc đà và ô tô cùng nhau di chuyển, những tấm vải với các họa tiết cầu kỳ được bày biện khắp nơi cùng một nhịp sống chậm rãi, nhẹ nhàng. Một đất nước hiện đại nhưng cũng rất truyền thống, tân tiến nhưng cũng vô cùng tín ngưỡng.”

    Ấn Độ gieo vào lòng tôi một tình cảm đặc biệt sâu sắc ảnh 6
    Các đại biểu thanh niên Việt Nam trước đền thờ Hindu giáo Birla Mandir.

    Gặp gỡ nhiều chính khách cấp cao

    Là sinh viên ngành Quan hệ quốc tế, Nga thấy may mắn khi được tham dự nhiều sự kiện mang tính chất ngoại giao đặc biệt. Trong đó có buổi gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ tướng và Tổng thống của Cộng hoà Ấn Độ. Bạn nhớ mãi buổi diễu hành của các đoàn thiếu sinh quân quốc tế nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ. Để có được phần diễu hành chỉn chu nhất, bạn cùng các đại biểu khác đã mất bốn tiếng đồng hồ diễn tập.

    Ấn Độ gieo vào lòng tôi một tình cảm đặc biệt sâu sắc ảnh 7
    Tuyết Nga tại buổi gặp mặt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

    “Khi đoàn Việt Nam trong chiếc áo màu xanh thanh niên nhịp bước đều diễu hành đến trước mặt Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, chứng kiến hàng nghìn người dân tụ họp từ mọi miền đất nước vẫy tay đón chào, mình đã rất xúc động. Mình cảm thấy vô cùng tự hào vì đã góp một phần nhỏ bé trong việc đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế”, bạn nói.

    Ấn Độ gieo vào lòng tôi một tình cảm đặc biệt sâu sắc ảnh 8
    Đoàn đại biểu Việt Nam trước buổi diễu hành kỷ niệm 75 năm thành lập Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ, ngày 28/1/2023.

    Chưa quen thời tiết, lịch trình bận rộn và không có nhiều thời gian nghỉ ngơi khiến Nga đổ bệnh. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, chăm sóc của các anh, chị trong đoàn mà bạn đã kịp hồi sức để không bỏ lỡ đêm giao lưu văn hoá. Tại sự kiện này, chiếc áo dài truyền thống xinh đẹp và phong tục đón Tết Nguyên đán của Việt Nam đã được giới thiệu tới hàng trăm đại biểu từ 19 quốc gia khác.

    Kết bạn khắp muôn phương

    Chuyến đi giúp Nga có cơ hội được biết thêm những người bạn thân thiện và xinh đẹp đến từ Nam Mỹ như Argentina, Brazil, từ Trung Á như Mông Cổ, Kyrgyzstan, từ châu Úc như New Zealand, Fiji, hay từ châu Phi như Seychelles. Ngoài ra còn có một người em Việt Kiều trong đoàn đại biểu đến từ Mỹ mà Nga đã được gặp và kết thân.

    Ấn Độ gieo vào lòng tôi một tình cảm đặc biệt sâu sắc ảnh 9
    Tuyết Nga và bạn bè quốc tế (từ trái qua): Maldives, Mông Cổ, Argentina

    Nga đặc biệt gắn bó và trở nên thân thiết với các bạn của đội thiếu sinh quân Nepal và Maldives do được sắp xếp đi cùng nhau trong suốt hai tuần. Với Nga, tất cả mọi người đều là những mảnh ghép vô cùng đáng quý trong hành trình tại Ấn Độ.

    “Mình sẽ nhớ mãi không bao giờ quên hình ảnh chiếc xe buýt số 5, nơi mọi người cùng nhau mở nhạc và hát vang mặc kệ rào cản ngôn ngữ; dạy nhau những điệu nhảy truyền thống của đất nước mình để cùng chung vui. Sau khi trở về, mình vẫn có một hội bạn rất thân thiết với các bạn đoàn Nepal và thường xuyên liên hệ, nói chuyện với nhau mỗi ngày”, Nga kể.

    Thêm chiêm nghiệm về cuộc sống

    Nhiều người khi đi công tác hay du lịch tại Ấn Độ thường rất sợ đồ ăn nhiều gia vị của quốc gia này. Tuyết Nga lại có một góc nhìn khác. Theo bạn, cách thưởng thức đồ ăn hay nhiều điều trong cuộc sống ở hai quốc gia luôn tồn tại nhiều điểm khác biệt, nhưng nó đều là sự phản ánh văn hoá của từng nơi. Nếu chúng ta biết nhìn sâu vào những điểm đa dạng đó, ta sẽ thấy thế giới này thật thú vị và sống động biết bao.

    Ấn Độ gieo vào lòng tôi một tình cảm đặc biệt sâu sắc ảnh 10

    Các đại biểu Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm cùng các bạn thiếu sinh quân Ấn Độ (trái) và đại biểu Mỹ (phải)

    Nga đưa ra lời khuyên rằng mỗi người đều nên một lần đến thăm quê hương của bộ môn Yoga, để chứng kiến tận mắt những công trình, cảnh đẹp, kỳ quan của xứ sở rộng lớn ấy, và để một lần được trải nghiệm một nhịp sống hoàn toàn khác: chậm rãi hơn, nhẹ nhàng hơn và có thêm nhiều thời gian để suy nghĩ sâu về nội tại tâm hồn mình hơn. Tại quốc gia Nam Á này, ta sẽ được thấy muôn vàn sắc màu đến từ trang phục, kiến trúc và cảnh quan; được chứng kiến sự hài hoà giữa những công nghệ hiện đại, tân tiến và các nét văn hoá truyền thống lâu đời; được thấy thiên nhiên song hành cùng những nhịp sống đô thị.

    “Mình không hề khẳng định rằng Ấn Độ hoàn hảo, vẫn có rất nhiều điểm cần hoàn thiện để môi trường sống trở nên tốt hơn. Nhưng nhìn chung, qua chuyến đi này, Ấn Độ đã thành công gieo vào trong mình một tình cảm đặc biệt và sâu sắc, khiến mình có suy nghĩ rằng nhất định sẽ cùng gia đình quay trở lại vào một ngày nào đó trong tương lai”, Tuyết Nga giải thích.

    MỚI - NÓNG
    Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
    Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
    SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

    Có thể bạn quan tâm

    Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

    Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

    SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
    Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

    Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

    SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
     Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

    Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

    SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
    Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

    Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

    SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
    Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

    Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

    SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
    Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

    Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

    SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
    Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

    Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

    SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
    Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

    Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

    SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.