Có 27 kết quả :

Bát cháo tình thương, ấm lòng người bệnh

Bát cháo tình thương, ấm lòng người bệnh

TPO - Những suất cháo nóng hổi, thơm ngon được tuổi trẻ Nghệ An trao tận tay tới các bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện. Đây là hoạt động ý nghĩa trong Tháng Thanh niên 2024, chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đưa phở nóng lên tận trường cho trẻ em Raglai

Đưa phở nóng lên tận trường cho trẻ em Raglai

TPO - Mỗi cuối tuần, chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh (29 tuổi, ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) cùng nhóm bạn trẻ lại lên vùng cao để nấu phở và tặng quà cho các em nhỏ người đồng bào Raglai. Những đôi mắt ngây thơ, ngập tràn sự háo hức của các em khi được thưởng thức món ăn ngon khiến ai ai có mặt cũng ấm lòng.
Bạn trẻ kể những câu chuyện ấm lòng mùa dịch

Bạn trẻ kể những câu chuyện ấm lòng mùa dịch

TPO - Những ngày này, số ca mắc COVID-19 tăng, người dân tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà nên đã có nhiều tình huống chăm sóc F0 hài hước được dân mạng chia sẻ trong các hội nhóm. Không đơn thuần là một mẩu chuyện nhỏ, chủ nhân của những câu chuyện ấm lòng đó còn mong muốn lan truyền năng lượng tích cực đến mọi người. 
Xuân Biên phòng sưởi ấm biên cương

Xuân Biên phòng sưởi ấm biên cương

TPO - Tối 27/1, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy trên địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu và đông đảo người dân cùng tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2018.
Cụ Mùi nắm tay thượng tá Tấn cảm ơn mãi

Cụ Mùi vui tết năm Mùi

TPO - Khệ nệ xách 2 túi quà nặng trĩu, cụ Mùi mừng rỡ quên mất lối về nhà. Thấy hai phụ nữ khuyết tật được đỡ lên xe một phóng viên, cụ chạy lại bảo “Con cho bà đi với”. Và cả Bà lẫn cô phóng viên bèn có một ngày ly kỳ hiếm có !  
Trẻ em biên giới Cần Nông (Thông Nông, Cao Bằng) vui cười với những phần quà do nhóm Áo ấm biên cương trao tặng. Ảnh: Thanh Hải.

15 năm phong trào thanh niên tình nguyện: Ấm lòng mùa đông biên giới

TP - Những ngày này, nhiều trẻ em miền núi không mũ, không giày, áo phong phanh xúm xít ngồi quanh đống lửa, tựa chặt vào nhau nhưng vẫn run lập cập, môi xám ngoét và nước mắt ròng ròng, vì hơi lạnh dưới 10 độ C. Những người trẻ cùng bao tấm lòng thơm thảo khác lại chung tay mang chăn ấm, áo dày, đôi ủng, dép đến với trẻ em, người nghèo biên cương.
Những chiếc bánh nướng bánh dẻo được làm từ tay của các tình nguyện viên

Pushmax và Genviet trao 9000 phần quà cho trẻ em nghèo

Mùa trung thu – mùa của những chiếc bánh nướng, bánh dẻo, những mâm cỗ và đèn lồng, mùa mà mọi trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam đâu đâu cũng mong chờ, háo mức. Nhưng vẫn còn đâu đó, ở rất nhiều nơi trên mảnh đất chữ S này, những đêm phá cỗ trăng rằm cùng chị Hằng, chú Cuội chỉ là ước mơ rất xa xỉ của rất nhiều em nhỏ khi cái nghèo, cái đói vẫn đeo bám hàng ngày.
Sức trẻ về quê

Sức trẻ về quê

TP - Tiết kiệm trong sinh hoạt, vận động các nhà hảo tâm đóng góp, các sinh viên người Lạng Sơn của 13 trường Đại học, CĐ ở Hà Nội đã có chuyến hành trình về quê, mang nhiều đồ dùng, sách vở, trợ giúp các em học sinh, người nghèo ở miền biên giới Thụy Hùng (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn).
Ấm lòng Tết công nhân nghèo

Ấm lòng Tết công nhân nghèo

TP - Bất chấp một năm làm ăn khó khăn, nhiều doanh nghiệp vẫn cố gắng chăm lo Tết cho công nhân. Nơi hỗ trợ quà Tết gửi về gia đình, nơi tặng thêm tấm vé xe để công nhân ở xa về quê... Với công nhân nghèo, sự hỗ trợ này giúp họ thêm ấm lòng.