Bằng 2.000 đồng chẳng đủ để gửi xe, uống cốc trà đá hay mua một mớ rau nhưng đến với quán cơm Yên Vui tại số 136 ngõ 88 Trần Quý Cáp (Đống Đa, Hà Nội), người lao động nghèo có thể mua được một bữa ăn no có thịt.
Ở đây, mỗi trưa thứ 2, 4, 6 lại mở bán với hai suất, suất có thịt giá 2.000 đồng, suất chay giá 1.000 đồng. Chị Phạm Thị Thanh Thủy, quản lý tại quán cho biết cứ đến 11 giờ là rất nhiều người đông đến , vị trì quán nằm ở khu nhiều người lao động như xe ôm, đánh giày, bán hàng rong... nên ai cũng biết.
Đây là quán thứ 13 trong chuỗi cơm từ thiện, nhưng là quán đầu tiên tại Hà Nội. Quán được mở từ ngày 14/12, mỗi ngày bán 200 suất. Nhiều người hàng rong ngỡ ngàng, không dám vào ăn dù cái biển "Cơm 2.000" ở cửa, các tình nguyện viên nhiệt tình hướng dẫn để ai cũng được ăn no", chị Thủy chia sẻ.
Chị Thủy cho biết thêm, từ khi mở quán có rất nhiều người đến ủng hộ, có người dùng tiền mặt, có người góp gạo, rau, lạc, đồ ăn khiến đội ngũ càng trở nên có động lực làm hơn. Tuy nhiên thực phẩm sẽ được kiểm tra trước khi được nấu.
Cô Hạnh, một người bán hàng rong ăn tại quán chia sẻ. "Tôi ở trọ gần đây, làm bán hàng rong ngày kiếm chưa được 100.000 đồng. Bình thường ít khi được ăn thịt lắm toàn rau thôi, đến đây có cả thịt, cả món tráng miệng nên tôi vui lắm".
Chị Ngân, năm nay 37 tuổi, làm nghề đánh giày và bán hàng rong, sau khi ăn xong tại quán, Chị Ngân vui vẻ quyết định tham gia hỗ trợ quán bằng việc rửa bát. "Thu nhập cả tháng chưa đến 3 triệu trừ tiền thuê nhà cũng chẳng mấy, bữa ăn thường ngày có bữa đủ bữa không. Quán cơm mở ra quá hay giúp cho những người cần thiết. Suất cơm cũng ngon, tâm huyết của bao nhiêu người tình nguyện viên ở đây làm ra", chị Ngân chia sẻ.