Ấm áp Trung thu vùng lũ

Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Phạm Tuấn Vinh trao quà cho học sinh tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn Ảnh: C.H
Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Phạm Tuấn Vinh trao quà cho học sinh tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn Ảnh: C.H
TP - Từ ngày 22 đến 24/9, Tỉnh Đoàn Nghệ An, báo Tiền Phong và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp tổ chức chương trình “Trung thu vùng lũ – Chia sẻ yêu thương” cho học sinh tại các vùng khó khăn như vùng lũ Chôm Lôm (huyện Con Cuông), xã biên giới Na Ngoi, Mường Ải, Mường Típ (huyện Kỳ Sơn), xã Yên Tĩnh (huyện Tương Dương).

Thời gian qua, do ảnh hưởng từ cơn bão số 3, số 4, địa bàn miền núi Nghệ An liên tiếp chịu các trận lũ dồn dập gây hậu quả nặng nề. Giao thông tê liệt, cơ sở hạ tầng, trường học bị hư hỏng, hàng chục ngôi nhà bị đổ sập, cuốn trôi, hơn 500 hộ dân phải di dời khỏi vùng nguy hiểm. Học sinh miền núi Nghệ An đã đón một ngày khai giảng không trọn vẹn khi bản làng bị chia cắt không thể tới trường, lũ cuốn trôi trường học, đồ dùng học tập bị vùi trong bùn đất hoặc trôi theo lũ. 

Trước tình hình đó, Tỉnh Đoàn Nghệ An, báo Tiền Phong và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An đã phát động kêu gọi cộng đồng hỗ trợ cho trẻ em vùng cao đón Trung thu ý nghĩa. Chỉ trong vòng 20 ngày, ban tổ chức chương trình đã đón nhận quà từ các nhà từ thiện, Đoàn khối các cơ quan với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Ngày 22/9, tại vùng lũ Chôm Lôm, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, ban tổ chức chương trình đã trao 295 bộ quần áo đồng phục mới, 295 suất bánh trung thu, 300 chiếc túi xách, 1.000 cuốn vở, 195 thùng mỳ tôm và nhiều phần quà ý nghĩa khác. Trong đợt lũ vừa qua, thủy điện đồng loạt xả lũ khiến một mố cầu Chôm Lôm bị cuốn trôi, 500 hộ dân bị cô lập, 165 em học sinh dân tộc thiểu số tại 3 bản Chôm Lôm, Yên Hòa, Đồng Tiến phải ở nhờ nhà dân để được đến trường. Tối cùng ngày, chương trình “Trung thu biên giới - Chia sẻ yêu thương” đã được tổ chức cho học sinh xã biên giới Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn và tại Tổng đội TNXP 10.

Hai xã biên giới Nghệ An bị thiệt hại nặng nề nhất trong hai trận lũ vừa qua là Mường Ải và Mường Típ (Kỳ Sơn). Trường học bị cuốn trôi, nhà dân bị đổ sập, giao thông bị tê liệt, 3 bản tại xã Mường Ải sống dưới “miệng tử thần” sạt lở đất phải di dời khẩn cấp. Đến thời điểm hiện tại, cuộc sống người dân vẫn đang tạm bợ, sĩ số học sinh tại các trường trên địa bàn hai xã vẫn chưa đầy đủ. Để đến được trung tâm hai xã, ban tổ chức chương trình phải vượt 100km đường rừng núi từ trung tâm thị trấn Mường Xén, sau đó, lội suối vượt đèo 2 giờ đồng hồ. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng phải huy động lực lượng khuân vác quà đến trường học.

Ngày 23/9, chia sẻ những khó khăn này, T.Ư Đoàn đã trao 10 suất học bổng Vừ A Dính; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh trao 1.000 chiếc áo ấm cho học sinh hai xã Mường Ải, Mường Típ. Ngoài ra, ban tổ chức chương trình “Trung thu vùng lũ - Chia sẻ yêu thương” đã trao bánh trung thu, sách vở, quần áo đồng phục, dép, chăn màn cùng nhiều vật phẩm khác.

Ngày 24/9, ban tổ chức chương trình “Trung thu vùng lũ - Chia sẻ yêu thương” di chuyển đến xã Yên Tĩnh (huyện Tương Dương) để trao quà trung thu cho học sinh nơi đây. Trước đó 5 ngày, xã Yên Tĩnh bị một trận lũ quét kinh hoàng xảy ra trong đêm khiến thầy trò nhốn nháo chạy lũ. Trường học bị bùn đất vùi lấp, chính quyền sở tại phải huy động hàng trăm người để khắc phục hậu quả. 

Tặng 120 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” 
Tỉnh Đoàn Lạng Sơn phối hợp với UBND huyện Chi Lăng tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm- Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lạng Sơn 2018” với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực: tặng 120 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” và quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, mỗi suất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và kẹo, bánh trung thu; xây dựng 7 công trình “Trường đẹp cho em”, “Nhà khăn quàng đỏ” với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng.
Nhân dịp này, cơ quan báo Tiền Phong thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phối hợp Salon tóc Sáng Huy, Công ty CP vật tư thiết bị Y tế Ngọc Lan (TP Lạng Sơn) tổ chức cắt tóc miễn phí cho gần 100 em học sinh và nhân dân huyện Chi Lăng; trao tặng 30 suất quà cho các hộ gia đình và các em học sinh khó khăn trên địa bàn, trị giá gần 20 triệu đồng.

Duy Chiến
MỚI - NÓNG