Ấm áp ngày 8/3: Tặng hoa cho vợ là bác sĩ chống dịch, xe buýt đầy quà cho hành khách nữ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không khí mùng 8/3 năm nay có phần ít rộn ràng hơn so với mọi năm do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và số ca F0 tăng cao. Các bạn nam có xu hướng tặng quà thực tế hơn với những lời chúc ý nghĩa cùng nhau vượt qua mùa dịch. Bên cạnh đó, vẫn có những câu chuyện ấm áp dành cho phái nữ nhân ngày đặc biệt.

Khác với mọi năm, năm nay anh Nguyễn Văn Thủy (sống ở Bắc Giang) đã tới tận cơ quan nơi vợ làm việc để tặng hoa và dành lời chúc thân thương nhân dịp 8/3. Do vợ làm bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch trong bệnh viện nên anh Thủy chỉ có thể tranh thủ gặp vợ trong một thời gian ngắn. Anh nói vui: "Ngày lễ năm nay thật đặc biệt. Ngày xưa khi tán, khi tìm hiểu vợ mình thì phải xếp hàng với bao đối thủ, chạy đua thời gian mới được tặng quà. Ngày nay thì mình phải xếp hàng với bệnh nhân COVID-19, chờ thời gian mới được tặng quà. Do vậy, mình chỉ hy vọng giai điệu tình yêu của hai vợ chồng luôn nồng ấm như ngày đầu.

Gửi vợ: Công việc vất vả nhưng đồng chí hãy cố lên nhé! Gia đình luôn bên đồng chí, cùng đồng chí chiến đấu với dịch bệnh!".

Ấm áp ngày 8/3: Tặng hoa cho vợ là bác sĩ chống dịch, xe buýt đầy quà cho hành khách nữ ảnh 1

Anh Thủy đến tận cơ quan vợ làm việc để tặng hoa nhân dịp ngày mùng 8/3. Ảnh: NVCC

Một khoảnh khắc ý nghĩa khác từ bạn Đinh Thu Hoài chia sẻ trên mạng xã hội: "Vì tính chất công việc nên từ khi còn bé, một tuần mình chỉ gặp bố 2-3 lần. Lớn lên rồi thì mình cũng không có thói quen tâm sự nói chuyện với bố. Có lần mẹ nhắn tin bảo rằng bố buồn vì mình chỉ toàn gọi điện với mua quà cho mẹ mà không gọi cho bố.

Trong mắt mình, bố mình là một người đáng để sợ. Bố mình ít nói cũng không hay thể hiện tình cảm nhưng luôn quan tâm theo cách riêng. Bố chưa bao giờ quên những ngày như 20/10; 8/3 và chưa năm nào bố quên tặng quà hai mẹ con. Bình thường bố sẽ bảo rằng “bố gửi quà nhé” nhưng năm nay bố còn đặc biệt chúc thêm vì bố biết gần đây mình gặp vấn đề về về sức khoẻ, tinh thần và cả cuộc sống. Đây chỉ là hành động nhỏ xíu trong những thứ đáng yêu bố làm cho mình, đáng yêu vô cùng. Nhiều năm có thể hơi buồn khi không ai chúc nhưng mình biết sẽ không bao giờ thiếu bố trong những ngày lễ này."

Ấm áp ngày 8/3: Tặng hoa cho vợ là bác sĩ chống dịch, xe buýt đầy quà cho hành khách nữ ảnh 2

Đoạn chat ngắn với lời chúc từ bố của Thu Hoài. Ảnh: FBNV

Bạn Vũ An cũng lan tỏa câu chuyện ấm lòng khác sau nhiều lần trải nghiệm đi xe bus: "Có một chú tài xế xe bus 86 và vợ cứ mỗi năm vào dịp 8/3 đã chuẩn bị nhiều quà như lược, gấu bông, kẹo, móc khoá, gương... cho các hành khách nữ trên xe. Không phân biệt già hay trẻ, chỉ cần là giới tính nữ thì chắc chắn sẽ được quà từ chú. Mình chỉ biết thầm cảm ơn chú và mong rằng hai vợ chồng chú sẽ có thật nhiều sức khoẻ để mang đến nhiều hơn những chuyến xe buýt hạnh phúc khác đến với mọi người".

Sáng 8/3, nhiều khách nữ vừa lên xe, bất ngờ nhận được quà và hoa của anh Lê Xuân Huy, tài xế xe buýt số 86 tuyến Công viên 23/9 - huyện Nhà Bè.

Ấm áp ngày 8/3: Tặng hoa cho vợ là bác sĩ chống dịch, xe buýt đầy quà cho hành khách nữ ảnh 3

Sự tinh tế của anh tài xế xe bus kèm những món quà nhỏ đã đem đến niềm vui cho những hành khách nữ nhân ngày 8/3. Ảnh: Quỳnh Trần

Ấm áp ngày 8/3: Tặng hoa cho vợ là bác sĩ chống dịch, xe buýt đầy quà cho hành khách nữ ảnh 4

Ngay sau khi câu chuyện về anh Huy được lan tỏa trên mạng xã hội, nhiều vị khách lạ đã bày tỏ lời cảm ơn và chúc sức khỏe tới anh. Đây quả thực là một trong những câu chuyện ấm áp trong mùa dịch. Ảnh: Quỳnh Trần.

MỚI - NÓNG