Algeria và mối hận Espana 82

Algeria và mối hận Espana 82
TP - Cho đến nay, những gì mà Đức, Áo đã làm ở vòng bảng World Cup 1982 mãi là một “vết nhơ” trong lịch sử bóng đá của hai quốc gia này. Còn với người Algeria thì đó một mối hận không thể quên.

1. Espana 1982 là kỳ World Cup mà FIFA tăng số lượng các đội bóng dự vòng chung kết từ 16 lên 24 đội. Do đó, châu Phi được thêm 1 suất và Algeria lần đầu tiên góp mặt. Họ nằm ở bảng B cùng đương kim vô địch thế giới Tây Đức, Áo và Chile.

Ngay trận ra quân, Algeria đã tạo nên cú sốc khi đánh bại Tây Đức 2-1. Rabah Madjer là người mở tỷ số cho Algeria ở phút 54 và đến phút 67, Rummenigge gỡ hòa cho Đức. Nhưng niềm vui của Đức chỉ tính bằng giây, bởi ngay sau tình huống giao bóng, Lakhdar Belloumi đã lại đưa Algeria vượt lên để rồi cuối cùng giành chiến thắng. 

Ở trận đấu thứ 2 “những chú cáo châu Phi” thất thủ trước ĐT Áo với tỷ số 0-2 song đã vùng lên mạnh mẽ trong cuộc đối đầu với Chile để giành thắng lợi 3-2. Chiến thắng này giúp Algeria có được 4 điểm, xếp ở vị trí thứ 2 sau Áo và tràn đầy hy vọng lọt vào tứ kết.

2. Nhưng không! Algeria đã phải ra về khi trở thành nạn nhân của một cuộc dàn xếp. Đức muốn giành vé vào tứ kết, buộc phải thắng Áo ở trận đấu cuối cùng. Và nếu thắng tối thiểu 1 bàn, Đức, Áo sẽ cùng dắt tay nhau đi tiếp.

Những gì diễn ra sau đó không nằm ngoài kịch bản mà người Đức và người Áo đã “đi đêm”. Horst Hrubesch đưa Đức vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 10 song kể từ đấy, cầu thủ hai đội như đi dạo trên sân cho đến khi kết thúc cuộc chơi.

Cho đến nay, những gì mà Đức, Áo đã làm ở vòng bảng World Cup 1982 mãi là một “vết nhơ” trong lịch sử bóng đá của hai quốc gia này. Còn với người Algeria thì đó một mối hận không thể quên.

Cũng từ trận đấu “trơ trẽn” của Đức – Áo kể trên mà từ đấy, FIFA đã ra quy định, tất cả các trận đấu ở lượt trận cuối cùng vòng bảng phải đá cùng giờ.

3. Rabah Madjer, một trong hai cầu thủ Algeria đã làm tung lưới Đức năm 1982, sau này trở thành cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá Algeria thế kỷ 20. Cá nhân ông đã phần nào trả được mối hận Đức trên đất Tây Ban Nha khi 4 năm sau, ông lại ghi bàn giúp FC Porto đánh bại Bayern Munich trong trận chung kết Cup C1 mùa giải 1986-1987, mang về danh hiệu châu Âu đầu tiên đội bóng Bồ Đào Nha và cho cá nhân ông. Nhưng đêm nay, sau 32 năm, là cuộc báo thù của cả “bầy cáo”. Hãy chờ xem!

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.