Alfred Riedl: Tôi đã xem một trận cầu dở nhất

Alfred Riedl: Tôi đã xem một trận cầu dở nhất
TP - Tôi đã cùng một người bạn lái xe suốt chặng đường dài 980km từ Áo sang Munich xem trận Tunisia và Ảrập Xêút. Và tôi đã phải chứng kiến một trận đấu dở nhất từ đầu World Cup 2006 đến nay. 
Alfred Riedl: Tôi đã xem một trận cầu dở nhất ảnh 1

Chuyến đi này, không phải là một chuyến du ngoạn thú vị của tôi, đơn giản vì Ảrập Xêút sẽ là đối thủ của Việt Nam tại ASIAN Cup 2007.

Hoàng tử Fahad bin Abdul Aziz đã động viên các cầu thủ Ảrập Xêút bằng việc treo thưởng 8.000 euro cho mỗi cầu thủ nếu giành được một trận thắng ở World Cup 2006.

Nhưng các cầu thủ Ảrập Xêút có thể sẽ ra về trắng tay vì  theo sự tính toán của tôi, họ sẽ là đội bóng đứng cuối bảng H, sau Tây Ban Nha, Ukraina và cả Tunisia.

Huấn luyện một đội bóng như Ảrập Xêút quả là một sự khó khăn cho mỗi HLV, nếu bạn biết rằng nhà cầm quân hiện nay Marcos Paqueta là HLV thứ 14 của Ảrập Xêút chỉ trong vòng 11 năm.

Trên sân Allianz Arena của Munich với sức chứa 66.000 khán giả, tôi đã phải chứng kiến một trận đấu dở nhất từ đầu World Cup 2006 đến nay. 

Hiệp 1 của trận đấu quả là cực kỳ tồi tệ khi cả hai đội đều gặp trở ngại lớn trong việc kiến thiết trận đấu. Họ hết phạm sai lầm về kỹ thuật rồi đến sai lầm về chiến thuật, đặc biệt đội Ảrập Xêút chơi dưới mức trung bình.

Theo tôi, người chơi hay nhất trận là cầu thủ Tunisia Ziad Jazirri. Ziad Jazirri đã ghi một bàn thắng may mắn (do sai lầm của hậu vệ ảrập Xêút) nhưng đó là kết quả xứng đáng cho Tunisia ở hiệp 1.

Nhưng cục diện trận đấu ở hiệp 2 dường như là ngược lại, khi Tunisia không thể duy trì phong độ như ở hiệp 1.

Với hai bàn thua trong hiệp hai và chỉ may mắn (lại may mắn) san bằng cách biệt ở những phút bù giờ, Tunisia đã đánh mất khả năng khống chế trận đấu trong khi ảrập Xêút gây bất ngờ bằng một khí thế mới.

2-2 là một kết quả công bằng cho cả hai đội. Nhưng nếu chỉ nói về cầu thủ của Tunisia và Ảrập Xêút dường như là chưa đủ. Còn có một nhân vật trên sân cũng cần được nhắc đến: Vị trọng tài người Australia.

Nói về vị trọng tài này, có thể chỉ cần dùng một từ: Kém. Bởi ông vua sân cỏ này đã bỏ qua nhiều lỗi việt vị của Ziad Jazirri trước khi bàn thắng đầu tiên được ghi và ông ta đã bắt sai khá nhiều tình huống.  

MỚI - NÓNG