AFF Cup 2014: VFF mừng vì khán giả đông

TP - Thị trường vé không sốt nhưng lượng CĐV đến sân vận động cổ vũ cho thầy trò HLV Toshiya Miura đông trong ngày ra quân khiến quan chức LĐBĐVN (VFF) có thể thở phào nhẹ nhõm.
AFF Cup 2014: VFF mừng vì khán giả đông ảnh 1

VFF mừng khi đông đảo người hâm mộ tới sân cổ vũ cho ĐTVN thi đấu tại AFF Cup. Ảnh: Như Ý

Theo thống kê, đã có khoảng 30.000 CĐV đến sân Mỹ Đình trong trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam với Indonesia. Đây có thể nói là thực tế vượt qua khỏi sự lo lắng của VFF khi trước đó, người hâm mộ tỏ ra hững hờ với đội tuyển Việt Nam ở các trận giao hữu. Sự kiện nghi vấn sai tuổi của tiền đạo đội tuyển U19 Việt Nam và Học viện HA.GL Nguyễn Công Phượng càng khiến dư luận phần nào bị xao lãng đối với chiến dịch AFF cup của thầy trò HLV Toshiya Miura. Thậm chí giá vé do VFF đưa ra (gồm 4 mệnh giá: 300.000, 250.000, 200.000 và 100.000 đồng) bị một số ý kiến “chê” là cao so với sức hút của đội tuyển.

Hôm qua, khảo sát tại các điểm bán vé AFF cup ở Hà Nội, số lượng người mua trong buổi sáng đã “nhích” nhẹ. Tuy nhiên, sức mua không tăng đột biến. 

Tại điểm bán vé ở sân vận động Hàng Đẫy (đường Trịnh Hoài Đức), các quầy vé vẫn còn khá nhiều vé 2 trận còn lại ở vòng bảng của Việt Nam với Lào và Philippines. Tuy nhiên, vé ở đây chỉ gồm các loại vé khán đài C,D hoặc các vị trí không thuận lợi xem trận đấu. Muốn mua được vé “đẹp”, người mua phải hỏi dân “phe”. Mức giá dân phe vé đòi cũng không quá cao, chỉ chênh lệch 30.000-50.000 đồng/vé so với mệnh giá gốc, thậm chí có thể thấp hơn.

Trao đổi với Tiền Phong chiều qua, TTK VFF Lê Hoài Anh nói cảm thấy rất mừng vì tình cảm người hâm mộ đối với đội tuyển Việt Nam. Theo ông Hoài Anh, vé vòng bảng của Việt Nam đã được VFF phân phối toàn bộ qua các đại lý, và liên đoàn cũng chưa đánh giá sức mua của người dân có tăng lên hay không sau trận đấu ra quân của tuyển Việt Nam. “Như ở trận đấu với Indonesia, gần sát giờ người hâm mộ mới đến sân mua. Thực sự chúng tôi thấy mừng”-TTK Lê Hoài Anh cho biết.

Làm tư tưởng cho Nguyên Mạnh

Thủ thành xứ Nghệ là người mắc lỗi nghiêm trọng dẫn đến bàn thua thứ 2 của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Indonesia. Từ pha kết thúc không nguy hiểm và thiếu lực của Samsul (phút 84), Nguyên Mạnh đã để bóng lọt qua 2 chân đi vào lưới. Kết thúc trận đấu, đội tuyển Việt Nam bị đối thủ cầm hòa 2-2.

Ngay trong trận đấu, Nguyên Mạnh đã khóc nức nở bất chấp việc được các đồng đội động viên. Suốt tối 22/11, anh dằn vặt và tự trách mình vì sai lầm này. Hôm qua, Nguyên Mạnh đã lên tiếng gửi lời xin lỗi tới HLV Miura, các đồng đội và người hâm mộ. Theo Nguyên Mạnh, anh đã chủ quan khi thấy bóng đi nhẹ trong tình huống bắt bóng nói trên. Thủ thành Nghệ An cho biết sẽ nỗ lực tập luyện để sửa sai nếu được HLV Miura tiếp tục tin dùng.

Chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi tại sân phụ Mỹ Đình. Tiền đạo Hải Anh chấn thương được tập nhẹ, trong khi Nguyên Mạnh vẫn tập luyện cùng các đồng đội. Dù có phần vui vẻ trở lại, nhưng khuôn mặt Nguyên Mạnh có lúc vẫn thoáng buồn. Hiện chưa biết HLV Toshiya Miura có sử dụng Nguyên Mạnh bắt chính ở trận đấu với Lào hay không. Một thành viên BHL đội tuyển Việt Nam nói, BHL sẽ cân nhắc và chờ quyết định của HLV Miura.

“Chúng tôi vẫn đánh giá Mạnh là thủ môn có chuyên môn tốt. Nhưng cậu ấy đã bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề vì sai lầm ở trận đấu với Indonesia. Sau trận chúng tôi cũng đã trao đổi với Mạnh để động viên, và tới đây BHL cần tiếp tục nói chuyện với cậu ấy để xác định tư tưởng. Chúng tôi cũng hy vọng người hâm mộ chia sẻ với cậu ấy, vì lỗi cá nhân có thể xảy ra với bất kỳ cầu thủ nào, kể cả những người xuất sắc nhất”-thành viên BHL này nói.

Bị Indonesia cầm hoà 2-2, đội tuyển Việt Nam sẽ phải bước vào 2 trận đấu với Lào và Philippines với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Hôm qua, ý kiến các chuyên gia đều chung nhận định, Việt Nam phải cải thiện hàng phòng ngự nếu muốn tiến xa ở AFF cup 2014.

MỚI - NÓNG