A. Riedl: Tôi bắt CH Séc và Italia

A. Riedl: Tôi bắt CH Séc và Italia
TP - Cuộc ra quân của Australia và Nhật Bản vào 20 giờ tối nay sẽ được khán giả Việt Nam đặc biệt chú ý. Hai đội này sẽ có thể tới Việt Nam tham dự Cúp châu Á 2007.

Ở trận đấu tối nay, tôi cho rằng không đội nào có khả năng chiến thắng. Không có gì đặc biệt trong cuộc đối đầu của hai đội bóng này, ngoại trừ cuộc đấu trí của hai HLV Zico và Guus Hiddink. 1-1 có thể là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Ở trận đấu sau đó giữa Mỹ và CH Séc, theo tôi, cơ hội chiến thắng của Séc và Mỹ là 60:40. CH Séc có nhiều cá nhân vượt trội hơn hẳn như thủ môn Petr Cech, tiền vệ Pavel Nedved hay tiền đạo Jan Koller.

Nhưng đội tuyển Mỹ lại có một hàng hậu vệ đá cực rát do trung vệ Claudio Reyna đang thi đấu cho Manchester City làm thủ lĩnh. Biết đâu đấy, chỉ cần đá rát thôi cũng có thể đưa Mỹ lọt tới vòng 1/16. Tất nhiên, tôi cũng hơi hồ nghi về khả năng này bởi đội tuyển Mỹ đã chơi không ấn tượng lắm tại những trận đấu tiền World Cup.

Séc sẽ thắng Mỹ một bàn, tôi nghĩ vậy.

Trận đấu rạng mai (13/6) giữa Italia và Ghana đã thấy rõ phần thắng nghiêng về Italia bởi đội quân áo thiên thanh này luôn được coi là đội ứng viên cho ngôi vô địch.

Bất cứ vị trí nào của đội tuyển Italia đều chơi tốt hơn đối thủ Ghana. Đó là Totti, Gilardino, Del Piero, Luca Toni hay Inzaghi, những đảm bảo bằng vàng cho  chiến thắng của Italia.

Vậy Ghana phải làm gì để đối chọi với người khổng lồ Italia, khi mà Ghana chỉ có dàn cầu thủ mạnh nhất ở tuyến giữa? Câu trả lời là: Phòng thủ chắc, phản công nhanh.

Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cho rằng Italia sẽ chiến thắng hai bàn cách biệt.

MỚI - NÓNG