A. Riedl: Sửng sốt

A. Riedl: Sửng sốt
TP - Đó là cảm giác của riêng tôi khi chứng kiến Ghana đè bẹp đội bóng đến từ xứ sở pha lê của HLV Karel Brueckner.
A. Riedl: Sửng sốt ảnh 1
Nedved bất lực trước sức mạnh Ghana

Sự sửng sốt này, cũng hệt như khi đã xem những vũ công Argentina trình diễn điệu tango huyền ảo trước sự ngỡ ngàng của những nhân vật phụ Serbia & Montenegro trong vở diễn mang tên “6-0”.

Có thể nói, trận đấu CH Séc – Ghana là một trong số những trận đấu hay nhất của World Cup 2006, và cũng là chiến thắng đầu tiên của một đội bóng châu Phi, cho đến lúc này. Ghana đã duy trì được lối đá của mình trong suốt trận đấu và cái cách mà họ áp đặt lối chơi trước CH Séc, thật đáng phục.

Đó cũng là lý do vì sao sau cú ghi bàn quá sớm (có thể nói là nhanh nhất tại World Cup lần này) của Ghana, CH Séc đã không thể nào gỡ lại được, nhất là khi vắng hai cầu thủ chủ chốt Koller và Baros, không người thế vai.

Với Argentina, trong vở diễn “6-0” mà các học trò của HLV Pekerman sắm vai chính, họ đã chứng tỏ đẳng cấp và khả năng chạm tới chiếc cúp vô địch của mình. Những vũ công xứ sở tango đã thể hiện lối chơi hiện đại nhất hiện nay: Đan bóng nhanh, chính xác, khả năng khống chế bóng tuyệt vời và quan trọng hơn, họ là một tập thể mạnh mẽ với những cá nhân cực kỳ xuất sắc. 

Sự sửng sốt có thể sẽ không đến trong ngày hôm nay, khi Togo gặp Thụy Sĩ, Ảrập Xêút gặp Ukraina và Tây Ban Nha gặp Tunisia.

Thụy Sỹ đã cống hiến cho chúng ta một trận đấu hay khi họ gặp Pháp cách đây vài ngày và giờ đây họ đang có cơ hội giành chiến thắng, dù Togo là một đội khó chơi và chẳng còn gì để mất. Tỷ số có thể là 2-1.

Mặc dù bị thua đậm trước Tây Ban Nha với tỉ số 0-4 ở trận đầu ra quân, nhưng Ukraina vẫn có thể đi tiếp vào vòng trong bởi thực lực của họ khá hơn nhiều so với kết quả cay đắng đó. Ả rập Xêút khó có thể chống chọi được với Shevchenko cùng đồng đội và tỷ số có thể là 3-0.

Đó cũng có thể là tỷ số của trận Tây Ban Nha gặp Tunissia, bởi Tây Ban Nha đã chứng tỏ họ xứng đáng được gọi là một trong những ứng viên vô địch World Cup 2006.

Tunisia là đội bóng hàng đầu châu Phi nhưng vẫn còn ở khoảng cách khá xa so với những đội bóng hàng đầu thế giới. Trong trận đấu sáng mai, họ chỉ còn  cách duy nhất là đừng để bị thủng lưới quá nhiều. 

MỚI - NÓNG