Á hậu Phương Anh: ‘Sài Gòn đau lòng quá nhưng tình người ấm áp lắm’

0:00 / 0:00
0:00
Á hậu Phương Anh nhiều ngày liền tham gia hoạt động nấu cơm từ thiện.
Á hậu Phương Anh nhiều ngày liền tham gia hoạt động nấu cơm từ thiện.
TPO - “Những ngày này, Sài Gòn vắng lặng chưa từng thấy. Không còn những khoảnh khắc sầm uất, nhộn nhịp nữa. Hàng quán đóng cửa, đường phố thưa vắng bóng người. Nhưng dù khó khăn tới đâu, mọi người cũng đồng lòng để vượt qua đại dịch”- Á hậu Phương Anh chia sẻ.

+ Những ngày này, nhiều người cảm thán khi nhắc tới cụm từ “Sài Gòn đau lòng quá”, bản thân Phương Anh cảm nhận như thế nào?

- Bản thân Phương Anh cũng cảm thấy thương Sài Gòn, thương những người dân ở thành phố khi phải đối mặt với hiểm nguy từ dịch bệnh và phải thay đổi cuộc sống của mình. Thương hơn nữa cho những người không có cơm ăn, công cụ làm việc trong những ngày giãn cách, phong tỏa một số khu vực của thành phố.

Những ngày này, Sài Gòn vắng lặng chưa từng thấy. Không còn những khoảnh khắc sầm uất, nhộn nhịp nữa. Hàng quán đóng cửa, đường phố thưa vắng bóng người. Nhưng dù khó khăn tới đâu, mọi người cũng đồng lòng để vượt qua đại dịch.

Sài Gòn đau lòng quá nhưng tình người cũng ấm áp lắm. Nhiều bếp ăn từ thiện nổi lửa, người góp gạo, người góp công, người góp rau củ để làm nên những bữa cơm no cho người khó khăn trong dịch bệnh. Và nhiều hơn nữa là những điểm phát nhu yếu phẩm cần thiết, đồ từ thiện để san sẻ gánh nặng kinh tế cho những người vô gia cư, không có việc làm… Đó là điều khiến Phương Anh cảm thấy vô cùng xúc động trong thời điểm này. Phương Anh tin là về sau chúng ta sẽ ghi nhớ mãi những tháng ngày này.

Á hậu Phương Anh: ‘Sài Gòn đau lòng quá nhưng tình người ấm áp lắm’ ảnh 1

+ Dịch bệnh bùng phát và có nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng nhưng Phương Anh cùng một số hoa hậu, á hậu và người đẹp đã tự tay nấu cơm và phát cơm miễn phí cho người nghèo. Vì sao bạn quyết định làm công việc này?

- Cuộc sống Phương Anh tương đối may mắn khi có cơm ăn áo mặc, có mái ấm để nghỉ ngơi trong những ngày dịch bệnh. Nên vì vậy, mình muốn san sẻ những điều kiện mình đang có để giúp đỡ, hỗ trợ những mảnh đời còn thiếu.

Hoạt động nấu cơm từ thiện là một hoạt động vô cùng ý nghĩa trong mùa dịch, và tất cả mọi người đều rất hăng say bắt tay vào làm, cho ra lò những bữa ăn nóng hổi đầy tình yêu thương. Phương Anh hy vọng những bữa ăn ấy sẽ truyền thật nhiều tình yêu thương tới tay người nhận.

Á hậu Phương Anh: ‘Sài Gòn đau lòng quá nhưng tình người ấm áp lắm’ ảnh 2Á hậu Phương Anh: ‘Sài Gòn đau lòng quá nhưng tình người ấm áp lắm’ ảnh 3

+ Trong thời khắc này, theo Phương Anh có phải chúng ta cho đi chính là nhận lại?

- Khi mình làm việc thiện, mình không có nghĩ nhiều tới chuyện nhận lại. Vì tất cả những gì trong đầu mình lúc đó là sự cần thiết của những sự hỗ trợ này.

Tuy vậy, khi thấy những nụ cười trên gương mặt người nhận, khi thấy những tấm hình của các phần ăn trên mạng xã hội, khi thấy sức lan toả của chương trình thì Phương Anh cảm thấy những gì mình nhận lại thật sự rất đáng với công sức tất cả mọi người đã bỏ ra, và tiếp sức thêm cho những ngày sắp tới.

Á hậu Phương Anh: ‘Sài Gòn đau lòng quá nhưng tình người ấm áp lắm’ ảnh 4

+ Giúp đỡ người khó khăn nhưng Phương Anh và mọi người làm thế nào để đảm bảo an toàn cho chính mình?

- Đây là một bài toán khó cho những ngày này. Phương Anh và tất cả mọi người trong êkip đều luôn đeo khẩu trang khi làm việc, đeo găng tay trong mọi khâu chuẩn bị. Khi đi phân phát thức ăn thì đeo thêm màn chắn bảo vệ. Tất cả mọi người trong êkip đều đi test COVID-19 mỗi 2-3 ngày/lần. Bật mí là tới thời điểm này, Phương Anh đã test COVID-19 được 5 lần, một câu chuyện đáng để đi khoe mọi người nhỉ (cười).

MỚI - NÓNG