Vẻ mệt mỏi lộ rõ trên mặt, Harmoni Juned - Một dân chài 37 tuổi ở Banda Aceh - vẫn mải miết đào bới những đống gạch, bê tông đổ nát cao bằng một ngôi nhà trộn lẫn trong bùn đất đen ngòm.
Với chiếc xẻng trên tay, từ hơn một tuần nay, anh và những người dân còn sống sót trong vùng đào bới, lục tìm ngày đêm tất cả các đống đổ nát xung quanh khu vực gia đình anh ở. Hàng đống bùn nhão, gạch vụn được đào xới kỹ lưỡng với hy vọng tìm thấy người còn sống sót nhờ những phép mầu.
Cơn sóng khủng khiếp ngày 26/12 đã quét sạch tất cả những gì cản trở đường đi của nó trong suốt chiều dài 20 km dọc bờ biển. Tại Banda Aceh - Thủ phủ của tỉnh Aceh ở phía Bắc quần đảo Sumatra (Indonesia) - tất cả các khu dân cư ở Peunayong, Lampulo Kedah, Java đều đã bị huỷ diệt hoàn toàn.
Hàng nghìn người bị chết ngạt trong cơn sóng dữ, bị vùi dập, trộn lẫn trong những đám bùn khổng lồ. Cảnh tượng kinh hoàng có thể được nhìn thấy khắp nơi. Có thể nhìn thấy, ở khắp ngõ ngách, những thi hài người chết, những cánh tay thò ra từ những đống đổ nát, bãi bùn nhão nhoét như cầu mong một sự giúp đỡ trong cơn tuyệt vọng cuối cùng.
Ở chỗ khác những mảnh thi hài bị rách nát, không tay không chân với những cái bụng căng phồng nước của những người xấu số vẫn nằm trong đống bùn chưa được các nhân viên cứu hộ thu dọn. Số người chết nhiều đến mức các nhân viên cứu hộ phải đào những hố chôn tập thể lớn ngay cạnh những bãi bùn để chôn những người thiệt mạng. Không có máy xúc, các thiết bị hỗ trợ chuyên nghiệp, tất cả công việc đào bới đều được làm thủ công. Một bầu không khí tĩnh mịch nặng nề bao trùm toàn bộ khu vực.
Harmoni, một người dân sống sót kể lại trong đau đớn: “Từng cột nước khổng lồ đen ngòm đột ngột trùm lên khu nhà. Tôi và một số người trong khu nhà đã phải chạy hết tốc lực nhằm thoát khỏi nước cuốn. Siết chặt đứa con trai 4 tuổi trong lòng và cắm đầu chạy, nhưng những cuộn nước hung dữ đã giật nó khỏi tay tôi. Tôi chỉ kịp nhìn và nghe thấy con mình kêu gào tên tôi trước khi biến mất trong xoáy nước đen ngòm. Harmoni cho biết anh không bao giờ quên được cảnh tượng kinh hoàng này.
“Cột nước cao 15 m trùm lên đầu chúng tôi và phá hủy tất cả. Vợ, con, những người anh của tôi đều đã bị dòng nước cuốn đi. Tôi phải tìm bằng được họ” - Harmoni nói trong tuyệt vọng. Dedi Suryadi, 30 tuổi, hàng xóm của Harmoni, cho biết anh cũng đã phải bất lực khi nhìn đám bùn đen khổng lồ chôn vùi 2 người con trai và người con gái của mình khi anh đang cố trèo lên mái nhà.
Peunayong Yusuf - Một dân chài 45 tuổi - cũng đang mải miết bới tìm người anh trai của mình trong đống bùn ngập quanh khu làng chài. Anh thì thầm: “Đã có rất nhiều người đến đây: Du khách nước ngoài, những người dân ở phía Nam của tỉnh đến đây nghỉ bằng xe máy. Hết rồi, tất cả đều đã chết”.
![]() |
| Một bà mẹ mất con và gia đình trong cơn sóng thần ở Aceh |
Bầu không khí hôi thối từ các thi hài, xác chết động vật bao trùm khắp Banda Aceh. Thứ mùi hỗn hợp không được tẩy trùng này xộc thẳng vào mũi, họng khiến người ta phát nôn.
7 ngày sau thảm họa, các thi hài người chết vẫn xếp chồng khắp nơi trong vùng. Khu vực dọc bờ sông Kreueng Aceh trở thành khu nghĩa địa lộ thiên. Ngoài bãi biển, thỉnh thoảng dân chài lại phát hiện được những xác người trôi dạt từ những vùng lân cận.
Bao nhiêu người dân đã bị chôn vùi trong đống đổ nát ở các khu dân cư của Banda Aceh? Theo Đại tá T. Syahrul - Phụ trách an ninh khu vực, ước tính 100.000 trên tổng số 400.000 dân đã bị sóng thần cướp đi mạng sống. Hàng nghìn người mất tích mà không thể tìm thấy. Chính phủ đã ngừng việc thống kê người thiệt mạng cũng như việc nhận dạng người xấu số. Hơn 1.000 binh sĩ được huy động ngày lẫn đêm khẩn trương thu dọn các xác chết tập trung về các hố chôn tập thể.
Tại các khu vực phía Tây Aceh, những người sống sót tiếp tục gồng mình chống lại nguy cơ dịch bệnh và cái đói. Không còn lại bất cứ thứ gì sau thảm hoạ. Người dân phải lội bì bõm trong những bãi bùn khổng lồ có ở khắp nơi để tìm kiếm những gì còn sót lại có thể làm thực phẩm. Những thùng gạo, quả dừa được tìm thấy trở thành cứu cánh giúp tồn tại trong khi công việc cứu hộ gặp vô số khó khăn do vận chuyển.
Alexis Moens - Quan chức của tổ chức Các bác sĩ không biên giới (MSF) - cho biết những người thực hiện công việc cứu trợ đang phải chạy đua với thời gian. Viện trợ của các tổ chức đang tập trung cho Aceh. Tuy nhiên, việc vận chuyển không thể đẩy nhanh do hệ thống giao thông bị phá huỷ. Thực phẩm và thiết bị y tế chỉ mới chuyển được đến những khu vực gần sân bay. “Cần 3 tháng để “dọn sạch” Aceh, 10 năm để tái thiết tỉnh nhưng trước mắt các dịch bệnh như: tả, viêm não Nhật Bản và sốt rét đang rình rập chúng tôi” -Ông nói.
