9 giờ thuyết phục người tưới xăng, cố thủ quyết giữ nhà

Cuối chiều 12/12, ông Bùi Tiến Dũng (52 tuổi, áo đen) đã chấp nhận thi hành án và lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà. Ảnh: Hoàn Nguyễn.
Cuối chiều 12/12, ông Bùi Tiến Dũng (52 tuổi, áo đen) đã chấp nhận thi hành án và lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà. Ảnh: Hoàn Nguyễn.
Sau 9 giờ tưới xăng, cố thủ trong nhà, ông Dũng chấp nhận lời thuyết phục của vợ con rời khỏi căn nhà này chấp nhận thi hành án theo phán quyết của tòa về thừa kế.

Cuối chiều 12/12, ông Chu Quang Tiến, Phó cục trưởng Cục thi hành án Hà Nội cho hay ông Bùi Tiến Dũng (52 tuổi), người còn lại ôm xăng, bình gas cố thủ trên tầng 3 ngôi nhà 61B Lò Sũ đã chấp nhận thi hành án sau 9 giờ cố thủ. Song, phải đến cuối buổi chiều, ông Dũng mới xuống tầng 1 và rời khỏi khu vực trên.

Đứng thất thần trước cổng ngôi nhà đã gắn bó với gia đình hàng chục năm nay chị Bùi Thị Ngọc (25 tuổi, con gái ông Dũng) cho biết, bố chị chịu xuống sau nhiều lần chị cùng mẹ và em gái lên thuyết phục.

Trước đó, 7h sáng cùng ngày, ông Dũng cùng em trai là ông Bùi Tiến Cường (50 tuổi) mang theo 40 lít xăng được đựng trong 2 can 20 lít mang lên đổ xuống sàn hai căn phòng của hai gia đình. Ngoài ra, 2 can xăng 2 lít được mang lên cùng 6 bình gas (loại 12,5kg) đặt ở cửa phòng.

Thời điểm trên chị Ngọc cùng mẹ và em gái không ở nhà. "Khi đổ xăng xuống sàn, bố và chú ruột đã khóa trái cửa thủ trong nhà bất chấp mọi lời khuyên ngăn", chị Ngọc kể.

Theo chị, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên do bố chị và ông Cường bức xúc về kết luận của tòa án - phán xét toàn bộ tài sản thừa kế tài sản của ông nội thuộc về ông Bùi Tiến Thành (62 tuổi, bác cả). Mâu thuẫn diễn ra từ vài năm trở lại đây khi người bác cả từ Anh trở về nước và mang bản di chúc của ông nội trao toàn quyền thừa kế tài sản cho mình.

9 giờ thuyết phục người tưới xăng, cố thủ quyết giữ nhà ảnh 1

6 bình gas, 2 can xăng 20 lít, 2 can xăng 2 lít được lực lượng PCCC thu dọn khỏi căn phòng gia đình ông Bùi Tiến Dũng tại căn hộ số 61B Lò Sũ (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Chị Ngọc cũng cho biết, kể từ khi biết tin bố và chú ruột có hành động trên, chị gửi con gái mới sinh cho người thân cùng mẹ và em gái phối hợp với cơ quan chức năng vận động cả hai người xuống dưới. Tuy nhiên, do sinh sống hàng chục năm nay tại ngôi nhà của tổ tiên, ông Cường và ông Dũng không chấp nhận di chuyển.

"Tôi cùng mẹ, em gái lên nhiều lần nhưng bố nhất quyết không xuống. Tới khi lực lượng chức năng quyết định thi hành án, thì ông mới chấp nhận. Cả gia đình tôi ôm nhau khóc", chị Ngọc nghẹn ngào.

Sau khi chấp nhận di chuyển, gia đình chị Ngọc đã di chuyển đồ sang nhà ngoại ở nhờ. Chị cũng cho biết, thời gian tới chị và gia đình sẽ thuê một căn hộ khác ổn định nơi ở.

Theo Hoàn Nguyễn

Theo Zing
MỚI - NÓNG