60 ngày đêm tầm nã sát thủ

60 ngày đêm tầm nã sát thủ
Một lực lượng lớn gồm Công an TP Vinh, CSCĐ, CS113, CSHS, CS bắt truy nã, Công an phường Cửa Nam… khoảng 50 người có trang bị vũ trang đã chốt chặn tất cả mọi ngả đường vào nhà tên sát thủ. Bốn tay súng bắn tỉa thiện xạ cũng đã ém sẵn trên các nóc nhà kế bên...
Khẩu súng K54 Sáu dùng để gây án
Khẩu súng K54 Sáu dùng để gây án. Ảnh: Công an Nghệ An

Những mâu thuẫn trong sinh hoạt và làm ăn không được giải quyết ổn thỏa, Trần Quang Sáu, biệt danh Sáu “Trọng” đã tìm đến nhà đối thủ dùng súng K54 nã đạn vào người đối phương ngay trong đêm 30 Tết. Sáng 1 Tết, hắn tiếp tục bắn thủng bụng một người khác tại xã Hưng Chính - TP Vinh (Nghệ An) rồi bỏ trốn. 60 ngày đêm truy tìm theo từng dấu vết, đã có lúc Ban chuyên án tưởng như việc truy bắt đã đi vào bế tắc.

Thế nhưng, sự kiên trì đã được đền đáp. Bằng sự phối hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng, sát thủ Sáu “Trọng” đã bị bắt giữ khi hắn vừa mò về nhà thăm vợ.

Nổ súng đêm giao thừa

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Mão. Kim đồng hồ đang nhích dần về những giây phút cuối cùng của năm cũ, chuẩn bị đón một năm mới. Mọi người trong từng gia đình ở khối 11, phường Đội Cung - TP Vinh đã quây quần đông đủ bên mâm cỗ đón giao thừa thì bỗng nghe hai tiếng nổ chói tai phát ra từ phía nhà anh Hồ Bá Tùng (SN 1967).

Rõ ràng đây không phải là tiếng pháo nổ bởi lâu nay, ở khu phố này đã không còn tiếng pháo vào dịp giao thừa. Liền theo đó là tiếng la thất thanh của người nhà anh Tùng.

Nhận thấy có chuyện chẳng lành, mọi người ùa đến thì bàng hoàng khi thấy anh Tùng nằm gục giữa phòng khách, máu chảy đầm đìa. Liền sau đó, anh Tùng nhanh chóng được đưa xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại đây, các bác sỹ phát hiện trên thân thể anh Tùng bị 2 vết thương do đạn bắn. Một vết thương ở đùi trái và một vết thương ở bụng. Riêng vết thương do đạn bắn ở vùng bụng đã làm dập nát ruột non, thủng manh tràng và một số bộ phận khác. Rất may cho nạn nhân, nhờ được sự cấp cứu kịp thời và nỗ lực của y bác sỹ bệnh viện, anh Tùng đã qua cơn nguy kịch.

Nhận được tin báo từ phía gia đình nạn nhân, lãnh đạo Công an TP Vinh đã cử các điều tra viên đến ngay hiện trường cũng như tranh thủ tiếp xúc với người thân và nạn nhân để nắm bắt các thông tin cần thiết. Theo thông tin từ chính anh Hồ Bá Tùng cho biết thì người bắn anh Tùng là Trần Quang Sáu, tên thường gọi là Sáu “Trọng” (SN 1967), trú tại khối 9, phường Cửa Nam.

Lúc xảy ra vụ việc là khoảng 23 giờ 55 phút ngày 2-2-2011 (tức đêm 30 Tết), khi anh Tùng đang ngồi trong phòng khách thì thấy Sáu “Trọng” bước vào nhà đề nghị nói chuyện. Câu chuyện của hai bên chỉ diễn ra chừng 5 phút và sau đó, Sáu rút từ trong người một khẩu súng bắn hai phát vào anh Tùng.

Gây án xong, Sáu nhảy lên xe taxi bỏ chạy. Trong khi cơ quan điều tra đang xử lý vụ việc đồng thời lên kế hoạch truy bắt Trần Quang Sáu thì sáng 3/2/2011 (tức sáng 1 Tết), Sáu “Trọng” tiếp tục gây án. 9 giờ sáng 3-2, anh Lê Văn Chung (SN 1970), trú tại xóm 4 xã Hưng Chính - TP Vinh đang đứng nói chuyện với anh Phan Đức Kiên ở gần nhà thì phát hiện thấy Sáu “Trọng” đi xe taxi đến.

Bất ngờ, Sáu rút trong người ra một khẩu súng nhắm anh Chung bóp cò. Viên đạn đi xuyên qua bụng anh Chung khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ. Thực hiện xong hành vi, Sáu nhảy lên xe taxi bỏ đi. Sự việc chỉ diễn ra chưa đầy 5 phút khiến tất cả những ai chứng kiến đều phải bàng hoàng.

Trần Quang Sáu tại Cơ quan điều tra
Trần Quang Sáu tại Cơ quan điều tra.

60 ngày đêm tầm nã tên sát nhân

Hai vụ nổ súng khiến hai người bị thương chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ, lại do chính một thủ phạm gây ra khiến cho CQĐT không khỏi lo lắng. Lo bởi nhiều nguồn tin cho biết Sáu “Trọng” đang mang trong mình một khẩu súng. Không những thế, theo tiến trình tâm lý cho thấy Sáu đang đi tìm những người đã từng có mâu thuẫn với y trong làm ăn cũng như trong sinh hoạt để trả thù.

Từ nhiều nguồn tin khác nhau, Công an TP Vinh xác định được sau khi gây án, Trần Quang Sáu đã chạy về xã Hưng Long – Hưng Nguyên, quê vợ y và sống chui lủi trong nhà một số người thân bên ngoại. Trong thời gian này, Sáu đã nhiều lần quay về Vinh với mục đích tiếp tục trả thù một số đối tượng có mâu thuẫn với hắn trong chuyện cờ bạc.

Trước những diễn biến phức tạp đó, để có thể bắt, xử lý và ngăn ngừa không cho Sáu “Trọng” tiếp tục phạm tội, ngày 29-2-2011, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án 211G (chuyên án bắt đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm có vũ khí nóng) và giao cho Công an TP Vinh, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm và Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì. Liên tục thời gian sau đó, Ban chuyên án đã lập ra nhiều kế hoạch truy tìm tung tích của Sáu để bắt giữ.

Tuy nhiên, với bản lĩnh của một tên sát thủ, Sáu đã liên tục chạy trốn khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng. Tên tội phạm này ranh ma đến nỗi y không bao giờ trốn cố định ở một địa điểm. Ngày hôm nay hắn trôi nổi trên một chiếc thuyền trên sông Lam, ngày mai, ngày kia hắn đã có mặt ở một huyện miền núi heo hút.

Vì vậy, việc phát hiện tung tích của hắn và bắt giữ hắn một cách an toàn không phải là điều dễ dàng. Thậm chí nhiều lúc, ban chuyên án tưởng chừng như mọi thông tin về hắn đã “bặt” hẳn.

Để tìm ra được tung tích Sáu “Trọng”, Ban chuyên án nhận định rất có thể trong thời gian lẩn trốn, Sáu sẽ được vợ hắn là Nguyễn Thị Thủy tiếp tế. Bởi vậy, Ban chuyên án đã bố trí một lực lượng giám sát mọi cử động của từng người trong gia đình Sáu 24/24 giờ.

Ngày 24-2-2011, các trinh sát phát hiện vợ Sáu thuê một chiếc xe taxi chạy ngược theo đường 7. Nghi vợ Sáu đi tiếp tế, một tổ công tác được lệnh bí mất bám theo. Trên đường đi, nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan công an, Thủy cũng giở nhiều ngón nghề cắt đuôi như cho xe quay vòng trở lại, dừng xe quan sát, liên tục thay đổi lộ trình.

Đến nửa đêm, vợ Sáu dừng lại ở địa bàn huyện Tân Kỳ. Tại đây qua xác minh nhanh cộng với việc sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định được Trần Quang Sáu đang trốn trong nhà của ông Trần Văn Khanh, ở xóm Rào, xã Tân Hương, Tân Kỳ.

Biết bị lộ, Sáu “Trọng” tuyên bố thẳng thừng: Hoặc là tử thủ đến cùng, hoặc là hắn sẽ tự sát. Xác minh được biết, Sáu đang có trong tay một khẩu súng ngắn cùng 6 đến 10 viên đạn.

Để việc bắt giữ hắn một cách an toàn, Ban chuyên án đã đề xuất phương án bắt giữ lên Ban giám đốc Công an tỉnh đề nghị huy động một lực lượng lớn gồm: Công an TP Vinh, Cảnh sát bắt truy nã, Phòng cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy; Cảnh sát cơ động, Công an huyện Tân Kỳ sử dụng đội bắn tỉa, trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ như áo giáp, mũ chống đạn… vào cuộc vây bắt. Tuy nhiên, nhờ sự tinh ranh và địa hình miền núi hiểm trở, trong đêm tối, Sáu “Trọng” đã chạy thoát khỏi vòng vây.

Không nản lòng, Ban chuyên án tiếp tục kiên trì lần theo dấu vết của đối tượng, lúc 12 giờ 30 phút ngày 30-3-2011, nguồn tin từ cơ sở báo về cho biết, Trần Quang Sáu đang có mặt tại nhà riêng của hắn ở khối 9 phường Cửa Nam - TP Vinh.

Lập tức, một kế hoạch vây bắt nhanh chóng được triển khai. Theo kế hoạch này, có 2 phương án được đưa ra: Thứ nhất, sử dụng lực lượng trinh sát bí mật tiếp cận và tổ chức bắt giữ bất ngờ khi có điều kiện. Thứ hai, dùng chính người nhà của Sáu thuyết phục hắn đầu hàng.

Trường hợp Sáu không chấp nhận thì tiến hành huy động lực lượng vây ráp tiếp tục kêu gọi đầu hàng, sau đó sử dụng lựu đạn cay, chó nghiệp vụ và bắt giữ khi có điều kiện. Trường hợp nếu đối tượng dùng vũ khí chống trả thì sẽ tiêu diệt theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, trường hợp Sáu có thể bắt người thân làm con tin cũng đã được tính đến để lên phương án sơ tán mọi người trong gia đình y trước khi vây bắt.

Lúc 14 giờ cùng ngày, một lực lượng lớn gồm: Công an TP Vinh, CSCĐ, CS113, CSHS, CS bắt truy nã, Công an phường Cửa Nam… khoảng 50 người có trang bị vũ trang đã chốt chặn tất cả mọi ngả đường vào nhà Sáu. 4 tay súng bắn tỉa thiện xạ cũng đã ém sẵn trên các nóc nhà kế bên.

Liền sau đó, Đại tá Hồ Xuân Hòa - Trưởng Công an TP Vinh dùng loa kêu gọi Sáu ra đầu hàng. Sự im ắng bao trùm lên khu phố với sự theo dõi hồi hộp của nhân dân xung quanh. Sau khoảng 30 phút thuyết phục bằng loa rồi gọi điện thoại, cuối cùng, vợ của Sáu cũng đồng ý ra mở cửa.

Khi cánh cửa vừa mở, Đại tá Hồ Xuân Hòa, Thượng tá Trần Sỹ Phàng, Thượng tá Nguyễn Cảnh Chanh ập vào, khống chế và tước ngay khẩu súng K54 trong tay tên Sáu, trong khẩu súng vẫn còn 2 viên đạn trong đó có 1 viên đã lên nòng.

Kế hoạch vây bắt đã thành công, đảm bảo sự an toàn đã nhận được sự hoan nghênh của đông đảo nhân dân trong vùng.

Tại CQĐT, Sáu “Trọng” đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Được biết, năm 1995, Trần Quang Sáu từng bị TAND tỉnh xử 8 năm tù về tội Giết người và 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Năm 2003 thì hắn được ra tù. Đến năm 2005, Sáu tiếp tục bị TAND huyện Nghi Xuân – Hà Tĩnh phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội Đánh bạc. Tháng 7/2010, hắn tiếp tục bị khởi tố về tội Đánh bạc và đang trong quá trình chờ Tòa xét xử thì tiếp tục phạm tội.

Theo Việt Dung
Công an Nghệ An

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.