58 ngày trăng mật xuyên Việt bằng xe phân khối lớn

0:00 / 0:00
0:00
Sau khi kết hôn, Rin thực hiện lời hứa đưa Miên đi khắp Việt Nam trên chiếc môtô phượt đường trường. Trong 58 ngày, hai người vượt qua 8.000 km với chi phí khoảng 60 triệu đồng.
58 ngày trăng mật xuyên Việt bằng xe phân khối lớn ảnh 1

Trước khi tổ chức hôn lễ vào ngày 1/5/2022, Rin (tên thật Nguyễn Văn Công) và Miên (tên thật Cù Thị Lệ Thu) ở bên nhau 10 năm. Rin hiện là chủ tiệm cá cảnh biển, còn Miên kinh doanh online tại TP.HCM.

Thay vì đi du lịch, nghỉ dưỡng như nhiều cặp vợ chồng mới cưới khác, Rin và Miên có kế hoạch trăng mật đặc biệt: phượt xuyên Việt.

Hành trình bắt đầu từ 27 Tết Âm lịch (18/1/2023), sau khi cả hai sắp xếp và bàn giao xong công việc.

“Tụi mình dự định vi vu 30 ngày với chặng đường 5.000 km. Tuy nhiên, với tính cách rong chơi, chuyến đi phát sinh lên 58 ngày với tổng hành trình 8.000 km”, Rin nói.

Rin và Miên đi qua nhiều tỉnh, thành, từ Phan Thiết, Bình Thuận, Nha Trang, Phú Yên, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Hội An, Huế cho đến vùng núi Đông Bắc, Tây Bắc. Họ cũng ghé qua Hà Khẩu (Trung Quốc) và Lào để trải nghiệm văn hóa nước bạn.

58 ngày trăng mật xuyên Việt bằng xe phân khối lớn ảnh 258 ngày trăng mật xuyên Việt bằng xe phân khối lớn ảnh 3

Rin và Miên kết hôn vào tháng 5/2022, sau 10 năm quen nhau.

Giữ lời hứa

Rời quê hương Pleiku (Gia Lai) vào TP.HCM lập nghiệp cách đây 10 năm, Rin và Miên cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn. Hai người đi ship hàng từ sáng sớm tới tối khuya, làn da đen sạm vì cháy nắng.

“Tụi mình có chung đam mê du lịch, chụp ảnh và môtô phân khối lớn. Mỗi lúc công việc căng thẳng, hai đứa lại ‘cuồng chân’, muốn đi đây đó để nạp lại năng lượng. Vì hồi đầu chưa có điều kiện, tụi mình chỉ có thể di chuyển bằng chiếc xe cũ, đi đường dài đau lưng dữ lắm”, Rin nhớ lại.

Thấy bạn gái mỏi mệt sau mỗi lần xê dịch, Rin hứa với Miên: “Sau này mình cưới, anh nhất định sẽ chở em đi khắp Việt Nam bằng chiếc xe phân khối lớn phượt đường trường, để hai đứa có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh đẹp mà không sợ kiệt sức”.

Suốt 10 năm bên nhau, cặp đôi in dấu chân từ Đà Nẵng đổ về Cà Mau. Tuy nhiên, cho đến trước khi cưới, họ chưa có dịp đi xa hơn để khám phá nhiều vùng đất mới, đặc biệt là khu vực Đông Bắc, Tây Bắc.

“May mắn là sau rất nhiều năm ấp ủ kế hoạch và cố gắng, tụi mình đã làm được”, Rin nói.

Theo Rin và Miên, khó khăn lớn nhất trong chuyến đi xuyên Việt đầu tiên là cần nhiều kinh nghiệm. Hai người tham khảo từ bạn bè chuyên đi tour đường bằng môtô để cảm thấy tự tin hơn.

Tiếp đó, kỹ năng lái xe, xử lý tình huống, kiến thức sinh tồn cơ bản, thể lực, sự kỷ luật để tuân thủ các nguyên tắc an toàn được đặt ra,... cũng rất quan trọng.

Ngoài ra, vì chỉ từng đi tour miền Trung và miền Nam, Rin và Miên không thể hình dung được sự khắc nghiệt của cung đường ở vùng núi phía Bắc nên càng cần chuẩn bị kỹ lưỡng.

58 ngày trăng mật xuyên Việt bằng xe phân khối lớn ảnh 4

Cặp vợ chồng trẻ xuất phát từ TP.HCM và đi qua nhiều tỉnh, thành trong 58 ngày.

“Bạn đồng hành” của Rin và Miên là chiếc xe phượt Benelli TRK 502. Vốn là dân kỹ thuật, Rin khá kỹ tính. Bên cạnh nâng cấp hiệu năng xe như tay côn tay thắng, anh trang bị thêm nhiều thiết bị hỗ trợ như đèn phá sương, sưởi ấm tay lái, cảnh báo áp suất lốp,... nhằm đảm bảo an toàn trong suốt hành trình dài.

“Thời gian hoàn thiện các trang bị trên xe lên tới gần 2 tháng do phải đợi hàng gửi từ nước ngoài về, cũng như xưởng cần gia công theo yêu cầu của mình”, Rin cho hay.

Rin và Miên cũng chú trọng các món đồ bảo hộ như nón bảo hiểm trùm kín đầu, giày môtô, quần áo giáp chống nước để đi đa thời tiết. Đây cũng là khoản chiếm nhiều ngân sách nhất.

Hành lý khi lên đường của cả hai còn có dụng cụ sửa xe, quần áo, máy ảnh, máy quay, flycam để quay, dựng phim và laptop khi cần làm việc từ xa.

58 ngày trăng mật xuyên Việt bằng xe phân khối lớn ảnh 558 ngày trăng mật xuyên Việt bằng xe phân khối lớn ảnh 658 ngày trăng mật xuyên Việt bằng xe phân khối lớn ảnh 758 ngày trăng mật xuyên Việt bằng xe phân khối lớn ảnh 8

Chuyến trăng mật đặc biệt là lời hứa của Rin và Miên từ khi còn yêu nhau.

Chuyến đi đáng nhớ

Chuẩn bị kỹ càng là vậy, hành trình của Rin và Miên cũng không tránh khỏi những điều không ngờ tới. Khó khăn lớn nhất với họ là không quen thời tiết và địa hình ở Tây Bắc.

Rin kể khi xuất phát từ Sapa đến Y Tý (Lào Cai), quãng đường chỉ 133 km, nhưng họ đi hết hơn 8 tiếng.

Với kinh nghiệm nhiều năm đi phượt, Rin vẫn không thể hình dung được các cung đường đèo hiểm trở với sương mù dày đặc, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm, không rào chắn bảo vệ.

“Hai đứa chỉ biết vừa đi vừa... cầu nguyện, gần như bị khủng hoảng tâm lý”, Miên nhớ lại.

Đi được nửa đường, trời đổ mưa nhẹ và cả con đường chuyển thành bùn lầy lội, Rin chống chân đẩy xe mà sình ngập gần hết bàn chân. Chưa kịp mừng vì vượt qua khúc này, cặp đôi lại gặp đoạn đường đá to bằng nắm tay.

Nhiều lúc, Rin và Miên muốn bỏ cuộc. Thế nhưng, trời bắt đầu tắt nắng, quay lại cũng không kịp. Cả hai đành đi tiếp, cho đến hơn 17h mới tới được homestay.

“Tay chân, cơ bắp mình mỏi nhừ vì phải vật lộn với chiếc xe gần 400 kg trọng lượng cả tải trong 10 tiếng đồng hồ liên tục. Nhưng sau tất cả, hai đứa được trải nghiệm Y Tý thật đẹp với 2 ngày liên tục săn mây thành công. Đây sẽ là kỷ niệm không thể nào quên”, Rin nói.

58 ngày trăng mật xuyên Việt bằng xe phân khối lớn ảnh 958 ngày trăng mật xuyên Việt bằng xe phân khối lớn ảnh 1058 ngày trăng mật xuyên Việt bằng xe phân khối lớn ảnh 1158 ngày trăng mật xuyên Việt bằng xe phân khối lớn ảnh 12

Mỗi nơi đi qua đều để lại ấn tượng cùng trải nghiệm đáng nhớ cho Rin và Miên.

Với Rin và Miên, điều vui nhất là đi tới đâu cũng có người nhận ra và chào hỏi khi dõi theo hành trình họ chia sẻ trên mạng xã hội.

Đó là lúc đặt chân tới Hải Phòng lúc 0h, cặp đôi vẫn được mời đi ăn đặc sản bánh đa cua.

Hay có lần, cả hai được gia đình người dân tộc Thái tiếp đãi nồng nhiệt bằng văn hóa ẩm thực địa phương. Miên còn được cho mặc trang phục truyền thống để chụp hình. Sau đó, họ được dẫn đi dạo quanh “tiểu Hạ Long” giữa rừng núi Tây Bắc.

Lần khác, khi chinh phục đỉnh đèo Khau Phạ (Yên Bái), một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam, Rin và Miên vô tình đi lạc vào biển trời mây đẹp như tiên cảnh.

Tổng chi phí cho chuyến đi của cặp vợ chồng là khoảng 60 triệu đồng cho 58 ngày. Trung bình, hai người chi 1 triệu đồng/ngày cho các chi phí cơ bản như xăng xe, khách sạn, ăn uống, cà phê cũng như vé vào các điểm tham quan.

Nhờ lên kế hoạch khá kỹ lưỡng cho việc chi tiêu và sắp xếp ổn thỏa công việc, họ không gặp trở ngại gì.

58 ngày trăng mật xuyên Việt bằng xe phân khối lớn ảnh 1358 ngày trăng mật xuyên Việt bằng xe phân khối lớn ảnh 1458 ngày trăng mật xuyên Việt bằng xe phân khối lớn ảnh 1558 ngày trăng mật xuyên Việt bằng xe phân khối lớn ảnh 1658 ngày trăng mật xuyên Việt bằng xe phân khối lớn ảnh 17

Rin và Miên ấp ủ dự định đi phượt xuyên 3 nước Đông Dương bằng môtô trong tương lai.

Sau khi kết hôn, Rin và Miên vẫn duy trì đam mê xê dịch như trước. Đó dường như là điều không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai. Với họ, mỗi chuyến đi giống như một lần nạp lại năng lượng sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi.

Thông thường, Rin và Miên chạy môtô ở các cung đường 300 km đổ lại. Nếu đi xa hơn, cặp đôi chọn máy bay thay vì xe khách.

Đến nay, Rin và Miên đặt chân đến gần hết 63 tỉnh, thành của Việt Nam và 6 nước như Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Trung Quốc.

Dự định của cặp vợ chồng trẻ là ghé thăm 10 quốc gia và có chuyến đi xuyên 3 nước Đông Dương bằng môtô trong tương lai.

“Có rất nhiều bạn nuôi giấc mơ giống như tụi mình. Cách đây 10 năm, hai đứa cũng chỉ thầm ao ước. Việc cần làm là lên kế hoạch chi tiết và nghiêm túc theođuổi nó, chắc chắn sẽ có ngày, tất cả sẽ trở thành hiện thực”, Rin nhắn nhủ.


Link gốc: https://zingnews.vn/58-ngay-trang-mat-xuyen-viet-bang-xe-phan-khoi-lon-post1433042.html

Theo Thiên Nhi/Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.