4 hội CĐV từng 'va nhau' hiến kế chống bạo lực

4 hội CĐV từng 'va nhau' hiến kế chống bạo lực
TP - Bóng đá Việt Nam gần đây đã “nóng” lên vì bạo động, trong đó tai tiếng nhất vẫn là các vụ va chạm giữa một nhóm  CĐV của các câu lạc bộ SLNA, Xi măng Hải Phòng, Xi măng Công Thanh Thanh Hóa và Thể Công.
4 hội CĐV từng 'va nhau' hiến kế chống bạo lực ảnh 1
Phút trao đổi thân tình

Tình hình căng thẳng đến mức nhiều nhóm CĐV đã xem nhau như kẻ thù... Vậy mà thật bất ngờ, đại điện các CĐV SLNA, Hải Phòng, Thanh Hóa và Thể Công đã gặp nhau tại một quán cafe ở Hà Nội vào sáng thứ 7 ngày 7/6 để cùng nhau hòa giải và hiến kế chống lại bạo lực sân cỏ.

Không gian nho nhỏ của quán cafe “Đi Mô” trên đường Lương Đinh Của - một “sân nhà” của CĐV SLNA, mới 9 giờ sáng đã hội đủ sắc áo truyền thống của CĐV các đội bóng, trong đó có nghệ sỹ nổi tiếng  Đức Trung, fan “ruột” của Thể Công. Đại diện của VFF cũng tham dự buổi gặp mặt.

Những CĐV bóng đá gặp nhau đúng ngày khai mạc Euro 2008, nhưng tất cả lại cũng nói về một đề tài gần đây tốn rất nhiều giấy mực: bạo lực giữa các nhóm CĐV quá khích của bóng đá Việt Nam liên tiếp xảy ra trong thời gian qua. Anh Nguyễn Hồng Phong - Chủ tịch Hội cổ động viên SLNA  tâm sự: “Bạo lực  sân cỏ chẳng có lợi cho bất cứ ai.

Sau vụ va chạm vừa rồi với một nhóm CĐV Hải Phòng, SLNA đã bị phạt nặng. Tính ra thiệt hại về kinh tế không dưới 2 tỷ đồng, ngoài ra còn những mất mát vô hình khác. Những CĐV chân chính của bóng đá xứ Nghệ sẽ không được đến sân cổ vũ cho đội nhà từ nay đến hết mùa giải. “Quýt làm cam chịu”.

Nhưng qua vụ va chạm vừa rồi, cho thấy rất cần tổ chức Hội các CĐV chuyên nghiệp. Nếu tất cả những người đến sân cổ vũ đều tham gia Hội CĐV, được tổ chức chuyên nghiệp, được cấp thẻ thì chúng tôi hoàn toàn có thể nắm bắt và kiểm soát được tình hình, vì mình hiểu đặc điểm của từng hội viên.

Nhưng thực tế Hội CĐV SLNA chưa được coi trọng, chưa có tư cách pháp nhân và mỗi năm chỉ được cấp 11 triệu đồng làm kinh phí hoạt động”.

Anh Nguyễn Mạnh Hà - đại diện của CĐV Thanh Hóa đã thẳng thắn nêu ra những suy nghĩ của mình: “Tôi nghĩ bóng đá không có chỗ cho những kẻ quá khích thể hiện cái tôi ích kỷ của mình. Tất cả chúng ta đi cổ vũ bóng đá đều có thể ví như những đống rơm mà những kẻ quá khích là những đống lửa. Phải dập tắt lửa trước khi nó cháy thành đống tro tàn.

Nghệ sỹ Đức Trung, đại diện Hội CĐV Thể Công cho rằng bóng đá sẽ không thể chuyên nghiệp nếu không có các CĐV chuyên nghiệp. Sau những xót xa mất mát vừa rồi đã cho thấy một điều rằng nếu VFF không xem trọng vai trò của CĐV và Hội CĐV thì còn nhiều điều đáng tiếc xảy ra. Hội CĐV không chỉ mang trống kèn đến sân cổ vũ mà còn phải tham gia vào phát triển đội bóng.

Hẹn gặp ở TP Vinh

4 hội CĐV từng 'va nhau' hiến kế chống bạo lực ảnh 2
Cổ động viên các CLB chụp ảnh chung

Người nghệ sỹ đam mê bóng đá Đức Trung bức xúc: “CĐV Thể Công đi cổ vũ ở sân khách nào cũng hoành tráng nhưng tôi vẫn còn phải giấu vợ, bỏ tiền túi ra chi phí. Lãnh đạo CLB đã hứa cho tiền, nhưng vẫn đang nợ. Còn nợ tiền Hội CĐV là còn nghiệp dư, là chưa chuyên nghiệp”.

Không khí của quán “Đi Mô” trầm hẳn xuống khi nghe người nghệ sỹ tóc bạc trắng ấy nói: “Chúng ta hãy cùng nhau đóng góp để giúp đỡ vợ con anh Hà Huy Thành đã không may thiệt mạng trong cuộc va chạm giữa CĐV Nghệ An và Hải Phòng. Ta làm như thế để gia đình anh Thành biết rằng bóng đá không phải mang đến tai họa, mà bóng đá gắn kết con người lại với nhau”.

Nghệ sỹ Đức Trung thay mặt Hội CĐV Thể Công giúp đỡ gia đình anh Hà Huy Thành 2 triệu đồng. Bản thân ông cũng ủng hộ vợ con anh Thành 500.000 đồng.

Thầy Nguyễn Mạnh Hiền - đại diện Hội CĐV Hải Phòng cho biết  Hội CĐV Hải Phòng đã quyên góp được gần 20 triệu đồng để tặng vợ con anh Hà Huy Thành một cuốn sổ tiết kiệm. Thầy Hiền đã rất bất ngờ khi gặp lại nhiều người bạn cùng nhau sát cánh cho đội tuyển bóng đá Việt Nam trong kỳ Sea Games diễn ra trên đất Philippines cách đây mấy năm.

Thầy Hiền tâm sự: “Lúc chúng tôi cổ vũ cho tuyển Việt Nam ở nước bạn, không hề có sự  phân biệt Nghệ An, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội. Tất cả cùng hát quốc ca. Vậy mà không hiểu lý do gì mà những người cùng một nước lại có sự chia rẽ như vậy. Điều quan trọng là hôm nay chúng ta bắt tay nhau cùng hòa giải”.

Cuộc gặp mặt kết thúc khi các CĐV của 4 đội bóng hẹn gặp nhau ở thành phố Vinh, Nghệ An, trong chuyến đi thăm viếng và trao sổ tiết kiệm cho vợ con anh Hà Huy Thành.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.