Vốn được coi là một người thẳng thắn, nhưng nhân vật Jane mà chị đảm nhận trong phim "27 Dresses" lại sống thật nội tâm. Katie có thấy khó khăn khi nhập vai?
Tôi hiểu được khía cạnh tính cách của nhân vật, cô ấy là một người quá khích, thế nhưng tôi đã từng gặp và biết những phụ nữ giống thế. Họ đều tự yêu bản thân mình.
Năm 2007 là năm của chị trong lĩnh vực điện ảnh. Vậy đó có là kinh nghiệm gì dành cho chị?
Tôi nghĩ bản chất nghề nghiệp của tôi đã thay đổi một cách đột ngột, nhưng chắc chắn. Đây là một năm tuyệt vời trong cuộc đời tôi, nghề nghiệp và bản thân.
Tôi hy vọng trong năm 2008 này điều này vẫn tiếp tục, nhưng sẽ phát triển theo một cách khác và tôi tỉnh táo với điều đó.
Theo chị một ngôi sao điện ảnh khác một ngôi sao truyền hình thế nào?
Hiển nhiên là sẽ có nhiều người xem truyền hình hơn phim điện ảnh và lượng người hâm mộ cũng đông hơn.
Chị và James Marsden song ca hát karaoke tại một quán bar. Chị có thấy chút kinh nghiệm sống nào qua đó?
Cảnh đó trong phim tôi thích nhất đấy. Vô cùng vui nhộn, một khoảnh khắc cuồng nhiệt. Chưa bao giờ tôi làm vậy, phải nhậu cho đến say mới diễn được thế.
Jimmy lại biết hát thực sự, giọng hay nữa, còn tôi thì chỉ hát nhép. Tôi còn yêu cầu Jim hay hát kém đi một tẹo, kẻo tôi giống hệt... một con ngốc. Cảnh quay đó tôi thấy sao ngày dài thế, nhưng mà thật vui.
Vậy chị hát sai bét tất cả lời và nhạc trong bản "Benny and the Jets" à?
Với tôi, tôi chả thấy nó giống một bản nhạc gì cả. Sáng đó, họ đem đến cho tôi, khi đó tôi chỉ nghĩ "có ai gọi hộ mình ca sĩ Elton John để giải thích những nghĩa chìm và vài từ trong đó mà tôi chả hiểu".
Sau khi mặc toàn những váy phù dâu, cuối cùng thì chị cũng chọn được cho mình tuần trăng mật với Josh Kelley. Phải chăng đó là kết hay của bộ phim?
Cặp đôi đẹp, giống như một món cocktails, tôi nghĩ không có kết nào hay hơn thế!
Minh Trang
Theo Hollywood.com