23h ngày 29/6, Hà Lan - Mexico: Chờ một phút bùng nổ

Van Persie sẵn sàng bùng nổ trong cuộc đối đầu với Mexico đêm nay
Van Persie sẵn sàng bùng nổ trong cuộc đối đầu với Mexico đêm nay
TP - Mexico luôn rất khó chơi khi đối đầu đội bóng cửa trên. Hà Lan đang hừng hực khí thế sau 3 chiến thắng ở vòng bảng. Họ gặp nhau trong trận đấu knock out đầy kịch tính.

Các cầu thủ Hà Lan và Mexico chia sẻ tư duy bóng đá rất giống nhau: trước khi nghĩ đến việc chiến thắng hãy không để thua. Họ làm tất cả, kể cả chơi xấu để bảo vệ mành lưới trước khi tiến lên đánh bại đối phương bằng những đòn kết liễu.

Dù được dẫn dắt bởi một HLV có tư tưởng tấn công như Louis Van Gaal nhưng Hà Lan vẫn thi đấu chắc chắn hệt như 4 năm trước tại Nam Phi khi tiến tới trận chung kết bằng lối chơi xấu xí.

El Tri cũng khôn ngoan hệt như vậy. Hãy nhớ lại cách mà Ochoa cùng đồng đội ngăn chặn và phong tỏa chủ nhà Brasil như thế nào ở vòng bảng. Ở cuộc đấu đó, Mexico chủ động phòng ngự, bắt chặt các chân sút đối phương nhưng cũng không quên tung ra những đường phản công sắc sảo với kĩ năng sút xa rất tốt của các tiền vệ.


Đó cũng là cách đội bóng Trung Mỹ nhập cuộc đêm nay tại Castellao. HLV Miguel Herrera tuyên bố đã có những phương án chặn đứng các mũi nhọn của Hà Lan như Robben hay Van Persie. Sức mạnh của Mexico dựa phần lớn vào hàng tiền vệ 5 người, đầy cơ bắp nhưng thi đấu rất uyển chuyển.

Thời tiết cũng là một nhân tố ủng hộ El Tri cũng như các đội bóng Nam Mỹ khác. Việc thi đấu giữa trưa trong cái nắng nóng trên 30 độ là một khó khăn đặc biệt cho các cầu thủ Hà Lan.

Nếu xét về mặt bằng chung về chất lượng đội hình Hà Lan không nhỉnh hơn là mấy so với Mexico. Tuy nhiên, đội bóng đến từ “vùng đất thấp” lại trội hơn về “chất lượng siêu sao”.

Rõ ràng những Robben và Van Persie đang là những danh thủ hàng đầu thế giới. Họ có thể vật vờ trong cả trận đấu nhưng lại xuất thần ở từng thời điểm để đảo ngược thế cuộc. Hãy nhớ lại Van Persie với cú đánh đầu ‘như siêu nhân bay trên không’ ở trận mở màn vòng bảng với Tây Ban Nha.

Có thể tưởng tượng ra một kịch bản thế này: Hai đội chơi kín kẽ suốt 90 phút nhưng rồi một giây phút bùng nổ của một trong hai bên sẽ định đoạt kết cục trận đấu.

Xét về độ bùng nổ thì Hà Lan trội hơn nhưng biết đâu trong một ngày đẹp trời Dos Santos hoặc Chicharito hay bất cứ ai của El Tri cũng sẵn sàng trở thành người hùng.

03h ngày 30/6, Costa Rica - Hy Lạp

Sự xuất hiện của Costa Rica và Hy Lạp ở vòng đấu này đều là những bất ngờ tại World Cup 2014. Đại diện vùng Concacaf đã đứng đầu bảng đấu có cả Anh, Italia và Uruguay trong khi Hy Lạp phải nhờ đến bàn thắng của Samaras ở phút 90 trong trận cuối cùng vòng bảng gặp Bờ Biển Ngà mới đi tiếp. 

Điểm mạnh của cả hai đội là tinh thần chẳng còn gì để mất. Costa Rica được đánh giá cao hơn nhờ lối chơi tốc độ và khả năng thích nghi tốt với thời tiết ở Brasil. Hy Lạp yếu thế hơn một chút nhưng đội bóng đến từ “đất nước của những vị thần” luôn luôn sẵn sàng gây bất ngờ.

Dự đoán: 1-1 (Costa Rica thắng trên chấm 11m)

Đội hình dự kiến

Hà Lan: Cliessen - Blind, Indi, Vlaar, Vrij - Janmaat, Duzman, De Jong, Sneijder- Robben, Van Persie

Mexico: Ochoa - Rodriguez, Marquez, Moreno - Aguilar, Herrera, Salcido, Guardado, Layun - Peralta, Dos Santos

Dự đoán: 1-0

MỚI - NÓNG